Mẹ cháu bé 8 tuổi chết ở BV Nhi Trung Ương ngã quỵ bên quan tài con
Như chúng tôi đã thông tin về cái chết đau lòng của cháu Tô Quốc An tại BV Nhi Trung Ương. 13 giờ chiều nay, gia đình đã làm lễ an táng cho cháu An tại nghĩa trang TP. Vĩnh Yên trong niềm tiếc thương vô hạn.
Sáng ngày 19/4 cháu An có hiện tượng đau bụng nên gia đình đưa cháu đi
cấp cứu tại BV Đa khoa Vĩnh Phúc. Sau khi khám xong, phía BV Đa khoa
Vĩnh Phúc nói chuyển cháu xuống Hà Nội. Lúc 9 giờ 30 gia đình đưa cháu
tới khám tại BV Đại học Y Hà Nội, sau khi chẩn đoán xong cháu lại được
yêu cầu chuyển BV Nhi Trung Ương cấp cứu.
Gia
đình đưa cháu An qua BV Nhi Trung Ương lúc 11 giờ trưa, khi sang đến
đây cháu bé có biểu hiện bụng đau dữ dội, tuy nhiên phía BV Nhi Trung
Ương làm thủ tục nhập viện cho cháu rất lâu, từ 11 giờ trưa đến 3 giờ
chiều cháu mới được đưa vào cấp cứu.
Sau khi
đưa vào phòng cấp cứu, 40 phút sau cháu mới được truyền nước và tiêm
giảm đau. Sáng ngày 20/4, các bác sĩ đưa cháu đi xét nghiệm máu và chụp
cắt lớp, rồi lại cho cháu về nằm ở khoa cấp cứu. Đến 15 giờ chiều 20/4
cháu An kêu đau quá, chị Huyền liền đi gọi bác sĩ. Lúc này, cháu được
tiêm thuốc giảm đau. Sau khi tiêm xong 15 phút, cháu An có hiện tượng co
giật, tím tái… các bác sĩ vào cấp cứu nhưng không thành.
Di ảnh của cháu An, (ảnh Kênh 14)
Sự ra đi quá bất ngờ của cháu An khiến tất cả mọi người đều không tin vào mắt mình cuộc chia lìa đầy nước mắt.
Những nén hương của người thân luôn nghẹn ngào nước mắt...
Mái đầu đốm bạc khóc thương mái đầu xanh. Trong giây phút chia lìa âm dương tất cả đều cầu cho linh hồn cháu An được siêu thoát, về với ông bà tổ tiên được bình an...
Chị Nguyễn Thị Thu Huyền khóc cạn nước mắt từ chiều qua. Với chị Huyền - anh Hải thì chẳng có nỗi đau nào là nỗi đau mất con, ấy vậy mà giờ này họ phải gánh chịu...
Nỗi đau của người ở lại (ảnh Kenh14).
Đúng 13 giờ chiều, thi hài cậu con trai bé bỏng của gia đình được đưa lên xe tang.
Những ánh mắt của cô bác, chú gì, ông bà hướng về An.
Ảnh Kênh 14.
Khi chiếc xe tang di chuyển đến đâu tất cả mọi người đều dành phút mặc niệm cho cháu bé.
Giây phút cháu về với đất, với ông bà tổ tiên để lại nỗi đau, nỗi thương xót vô bờ với người ở lại.
Tất cả đều cầu mong cháu được siêu thoát, bình an nơi chín suối...