Mẹ 45 tuổi chia sẻ: Từ "đẹp" sang "hữu ích" – 5 tiêu chí giúp tôi chi tiêu tối giản mà vẫn sống đủ đầy

Nhật Anh,
Chia sẻ

Từng là người mua đồ chỉ vì thấy đẹp, tôi không đếm xuể số món đã vứt đi sau vài lần dùng. Nhưng sau tuổi 40, tôi thay đổi cách tiêu tiền: Không còn chọn theo cảm hứng, mà theo tiêu chí rõ ràng. Nhờ đó, tôi mua ít hơn, sống gọn hơn và thấy nhẹ ví hơn mà chất lượng sống không hề giảm.

1. Trông đẹp chưa chắc dùng sướng – ưu tiên sự thoải mái và bền chắc

Mẹ 45 tuổi chia sẻ: Từ "đẹp" sang "hữu ích" – 5 tiêu chí giúp tôi chi tiêu tối giản mà vẫn sống đủ đầy - Ảnh 1.

Trước kia tôi từng “đổ gục” vì một chiếc bát hoa văn xinh xắn hay hộp đựng thiết kế lạ mắt. Nhưng khi dùng mới biết: bát thì dễ nứt, hộp thì khó mở, đèn cảm ứng thì trục trặc mỗi lần cần gấp.

Giờ tiêu chí đầu tiên của tôi là:

- Dễ dùng, dễ lau, bền, và thật sự thoải mái trong tay.

Tôi chọn:

- Lọ đựng dầu thủy tinh chống nhỏ giọt: dễ rót, không dây dầu

- Đèn bật bằng công tắc từ: chạm là sáng, không cần mò mẫm ban đêm

2. Một món – nhiều công dụng: Mua ít nhưng xài được nhiều

Tôi từng có cả ngăn tủ chứa những món “chuyên dụng” như tách trứng, kẹp riêng cho cốc loại A, bàn chải vệ sinh cho một loại nắp duy nhất…

Chúng chiếm chỗ, ít dùng, và gần như không thể tận dụng. Giờ tôi chỉ mua món linh hoạt.

Tôi chọn:

- Cốc có nắp: dùng để ngâm yến mạch, đựng nước, hấp trứng

- Bình xịt + giấm trắng: lau mặt bàn, làm sạch kính, khử mùi nhà bếp

Mỗi món đều phải phục vụ nhiều vai trò – thì mới thật sự tiết kiệm.

3. Dễ vệ sinh là ưu tiên – vì tôi không muốn tốn thời gian lau chùi

Mẹ 45 tuổi chia sẻ: Từ "đẹp" sang "hữu ích" – 5 tiêu chí giúp tôi chi tiêu tối giản mà vẫn sống đủ đầy - Ảnh 2.

Dù món đồ có đẹp hay đắt đến đâu, nếu mỗi lần vệ sinh là một lần ngán ngẩm – tôi sẽ không mua nữa.

Tôi từng sai lầm với thớt gỗ đẹp nhưng mốc liên tục, hay lót ly kim loại để lại vết bẩn. Những món như vậy chỉ khiến tôi mệt thêm, chứ không giúp cuộc sống đẹp hơn.

Tôi chọn:

- Thảm silicon thoát nước: không thấm nước, gấp gọn, không mùi

- Khăn lau tổ ong: nhẹ, tạo bọt nhanh, giặt sạch ngay trong một lần xả

4. Ít thiết kế – nhiều khoảng thở: Căn nhà cũng cần đơn giản để đầu óc nhẹ hơn

Tôi từng chọn đồ vì màu sắc “lạ mắt”, hình dáng “độc đáo”. Nhưng càng nhìn nhiều, tôi càng thấy… mỏi mắt.

Giờ tôi yêu thích những thiết kế đơn giản, tông màu trung tính, ít chi tiết. Chúng không chỉ dễ phối trong không gian mà còn giúp nhà cửa bớt ngồn ngộn.

Tôi chọn:

- Hộp đựng khăn giấy bằng gỗ

- Túi vải trơn màu

- Thùng rác cảm ứng trắng – xám

- Dải từ tính để treo đồ sau cửa tủ lạnh

Chính khoảng trắng – khoảng trống – là thứ khiến tôi thấy yên bình hơn mỗi khi bước vào nhà.

Mẹ 45 tuổi chia sẻ: Từ "đẹp" sang "hữu ích" – 5 tiêu chí giúp tôi chi tiêu tối giản mà vẫn sống đủ đầy - Ảnh 3.

5. Mua để dùng mỗi ngày – chứ không để trưng hay "để dành"

Tôi từng mua bát đĩa “chỉ dùng khi có khách”, rồi để đó suốt 3 năm không đụng đến. Tôi cũng từng mua máy cắt rau củ “cho tiện”, nhưng mất 10 phút gỡ từng mảnh để rửa.

Giờ tiêu chí cuối cùng của tôi là:

- Không dùng ít nhất 3 lần/tuần = không mua.

Tôi chọn:

- Máy hút bụi không dây: dọn nhà dễ, không trì hoãn

- Chổi bụi mini: vệ sinh khe tủ – bàn làm việc

- Hộp cơm + bát có nắp: đựng cơm thừa, cất và hâm luôn trong cùng một bát

5 tiêu chí chọn đồ của mẹ 45 tuổi sống tối giản

Tiêu chíÝ nghĩaVí dụ thực tế
1. Ưu tiên dễ dùng – bền – thoải máiChọn món dễ thao tác, chắc chắn, sử dụng hàng ngày không bất tiệnLọ dầu thủy tinh chống nhỏ giọt, đèn công tắc từ
2. Một món – nhiều công dụngGiảm số lượng đồ bằng cách chọn đồ linh hoạt, đa năngCốc có nắp, bình xịt giấm trắng thay nhiều loại tẩy rửa
3. Dễ vệ sinh – ít bám bẩnTiết kiệm thời gian lau chùi, ít bám dầu mỡ, nhanh khôThảm silicon thoát nước, khăn lau tổ ong
4. Thiết kế đơn giản – màu nhẹ nhàngNhẹ mắt, dễ phối đồ nội thất, không gây rối không gianTúi vải trơn màu, thùng rác cảm ứng màu trung tính
5. Dùng thường xuyên – không mua để trưngKhông mua theo cảm hứng – chỉ mua thứ dùng ít nhất 3 lần/tuầnMáy hút bụi mini, hộp cơm dùng để cất và hâm lại cơm

Tối giản không phải là bỏ bớt – mà là chọn đúng thứ phục vụ mình mỗi ngày

Sau tuổi 40, tôi không còn thấy hứng thú với “đồ đẹp nhưng vô dụng”. Tôi không chạy theo xu hướng decor hay gadget mới ra. Tôi chỉ chọn thứ dùng được, hợp tay, bền lâu, dễ lau, và tiết kiệm cả thời gian lẫn tâm trí.

Từ "đẹp" tôi chuyển sang "hữu ích". Và từ khi đó, nhà tôi ít đồ hơn – nhưng cuộc sống thì gọn, rõ và đầy đủ hơn rất nhiều.

Chia sẻ