BÀI GỐC Mẹ bé Hải An trải lòng về những câu chuyện phía sau quyết định hiến giác mạc của em bé thiên thần

Mẹ bé Hải An trải lòng về những câu chuyện phía sau quyết định hiến giác mạc của em bé thiên thần

Chị Nguyễn Trần Thùy Dương sẽ chia sẻ những câu chuyện chưa từng kể về mong muốn hiến tạng của bé Hải An.

1 Chia sẻ

MC Thảo Vân nói về hiến tạng: Hạnh phúc là khi mình đã mất đi mà vẫn giúp được ai đó

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Nhiều người thường nói chết là hết, nhưng sự thật có những cái chết lại là sự khởi đầu mới…

Thời gian vừa qua dư luận đặc biệt quan tâm tới câu chuyện hiến giác mạc của cô bé Hải An. Khi căn bệnh quái ác mang cuộc sống Hải An đi xa cũng là lúc giác mạc từ đôi mắt thiên thần của em được hiến tặng lại cho người khác. Trước trái tim vàng của một cô bé chỉ mới 7 tuổi, nhiều người lớn đã phải nghiêng mình thán phục.

Sau hơn một tháng kể từ ngày chia tay Hải An, đến giờ người ta vẫn còn nguyên vẹn niềm xúc động khi nghe và nhắc lại câu chuyện của em. Với sự lan tỏa mạnh mẽ đến từ hành động hiến giác mạc của Hải An, mới đây mẹ của cô bé đã có mặt tại một buổi trò chuyện với các độc giả của afamily.vn để chia sẻ nhiều hơn về quyết định cao đẹp của con mình. Đồng tham gia chương trình còn có sự xuất hiện của nữ MC Thảo Vân và bác sĩ Nguyễn Hữu Hoàng (Giám đốc Ngân hàng mắt – BV mắt TW).

MC Thảo Vân nói về hiến tạng: Hạnh phúc là khi mình đã mất đi mà vẫn giúp được ai đó - Ảnh 1.

Buổi trò chuyện thân mật cùng mẹ bé Hải An với sự tham gia của MC Thảo Vân và bác sĩ Nguyễn Hữu Hoàng.

Trong buổi trò chuyện này, ngoài những câu chuyện cảm động về cô bé Hải An, nữ MC Thảo Vân trong vai trò là khách mời cũng đã có những chia sẻ vô cùng xúc động. Khi được hỏi về quan niệm hiến tạng giữa thời đại hiện nay, nữ MC cho rằng bản thân cô luôn ủng hộ nghĩa cử cao đẹp này. Và rằng mỗi người chúng ta nên cùng nhau lan tỏa hành động đẹp ấy, hơn là chỉ trích những người đã, đang và sẽ có can đảm làm điều đó.

Trước hết, vì không ai trong chúng ta biết trước được rằng mình hay người thân trong gia đình mình có thể sẽ cần đến sự hỗ trợ từ ai đó trong tương lai hay không. Nên bất cứ khi nào có thể, và có đủ điều kiện, hãy cho đi trước khi mong được nhận lại.

Chỉ cần nghĩ tới việc người thân chúng ta hôm nay nhận được sự giúp đỡ từ người khác, thì đó đã là một điều tuyệt vời. Hoặc may mắn hơn, việc chúng ta không cần đến sự giúp đỡ tương trợ nào, thì hành động cho đi để sẻ chia, lan tỏa niềm vui và hạnh phúc đến một mảnh đời xa lạ khác cũng chính là một điều ý nghĩa và tốt lành.

MC Thảo Vân nói về hiến tạng: Hạnh phúc là khi mình đã mất đi mà vẫn giúp được ai đó - Ảnh 2.

Nữ MC Thảo Vân chụp ảnh cùng chị Nguyễn Trần Thùy Dương (mẹ bé Hải An).

Tiếp nối về nghĩa cử hiến tạng sau khi mất đi cho những người còn đang sống, nữ MC đã xúc động thốt lên: "Thật hạnh phúc khi mình đã mất đi mà vẫn giúp được ai đó!"

Bởi MC Thảo Vân cho rằng cuộc sống của chúng ta luôn cần sự gắn kết giữa mọi người. Khi một bộ phận nào đó trong cơ thể chúng ta được hiến tặng cho một cơ thể khác, cũng đồng nghĩa với việc gia đình, người thân của chúng ta vô tình được gắn kết với người xa lạ đó. Và chúng ta trở nên đồng cảm với nhau hơn, thân tình với nhau hơn.

Giống như mẹ của cô bé Hải An và hai người nhận được giác mạc của bé, họ đã gặp nhau và rưng rưng xúc động, sau đó còn hẹn sẽ thăm nom nhau thường xuyên hơn. Để mẹ Hải An được nhìn thấy ánh mắt của con gái mình lấp lánh trong đôi mắt người đang còn sống và tin rằng cô bé vẫn hiện hữu ngay bên cạnh.

Ngoài kia có biết bao mảnh đời bất hạnh hơn chúng ta rất nhiều, ngay từ khi sinh ra họ đã kém may mắn mà không được sở hữu trọn vẹn những gì tạo hóa ban tặng. Chính vì vậy, họ đã sống trong chờ đợi mòn mỏi nhiều năm trời cũng là vì mong muốn nhận được từ chúng ta sự đồng cảm, sự thương yêu chia sẻ trong khả năng mà chúng ta có.

Nên bạn và tôi hãy hướng đến những nghĩa cử cao đẹp như cô bé Hải An, cho đi khi mình có thể, hiến tặng và thắp sáng lên trong trái tim người khác cũng chính là một cách để bản thân vẫn còn tồn tại, vẫn có thể dõi theo cuộc sống tươi đẹp này.

WeDo là một hoạt động nằm trong khuôn khổ giải thưởng truyền cảm hứng WeChoice Awards, là cách WeChoice gắn kết những niềm cảm hứng và đưa chúng đến gần hơn với cộng đồng.

Năm 2018, chuỗi hoạt động WeDo sẽ mở rộng tìm kiếm những người truyền cảm hứng và cả những người được truyền cảm hứng, giúp họ kết nối và giữ được niềm cảm hứng đó bằng cách đồng hành cùng họ trong các dự án đem lại nhiều ý nghĩa hơn cho cộng đồng.

Câu chuyện hiến tạng đầy xúc động của bé Hải An và gia đình là một trong những câu chuyện đem lại niềm cảm hứng như thế. Thông qua buổi livestream lần này, chúng tôi mong muốn chuỗi hoạt động WeDo sẽ có thể lan toả niềm cảm hứng trong câu chuyện của bé Hải An và hành động hiến tạng đầy ý nghĩa này của gia đình để không chỉ một, hai người mà tất cả chúng ta đều sẽ thấu hiểu thật đúng, thật đủ về "Hiến tạng - Khi hạnh phúc chính là cho đi".

Chia sẻ