Mạnh Trường: Kết thúc của "Tuổi thanh xuân 2" sẽ không có nước mắt

Shindo,
Chia sẻ

Mạnh Trường của "Tuổi thanh xuân 2" cũng hài hước chia sẻ cảm xúc khi xem đoạn clip Kang Tae Oh thổ lộ muốn cùng nắm tay anh đi trên bờ biển.

Trở lại màn ảnh nhỏ với vai Phong trong Tuổi thanh xuân 2, Mạnh Trường khiến khán giả "mắt tròn mắt dẹt" vì sự lột xác vô cùng táo bạo. Không còn là quý ông bảnh bao, hiền lành như những dự án trước, Mạnh Trường của Tuổi thanh xuân 2 nổi loạn, ngông nghênh song cũng không kém phần hài hước. Trò chuyện với Mạnh Trường xoay quanh vai diễn đang được yêu thích này, nam diễn viên đã bật mí nhiều câu chuyện hay ho.

Mạnh Trường: Kết thúc của Tuổi thanh xuân 2 sẽ không có nước mắt - Ảnh 1.

Mạnh Trường đóng vai Phong trong "Tuổi thanh xuân 2"

Nhận vai nam phụ Phong – kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ của Kang Tae OhNhã Phương có khiến cho anh gặp nhiều áp lực?

Một số người nói với tôi rằng vì sao lại đóng vai Phong, bởi rõ ràng đây là vai nam thứ, đất diễn sẽ không thể bằng cặp đôi vai chính Kang Tae Oh – Nhã Phương. Cá nhân tôi lại nghĩ, mình nhận phim vì thích nhân vật, và tin tưởng vào ekip sản xuất cũng như chất lượng bộ phim. Có nhiều dự án mời tôi đóng chính, mấy chục tập một bộ nhưng tôi vẫn không nhận vì đơn giản là thấy vai diễn chưa được như mong đợi. Đóng chính vai nhạt nhòa cũng không bằng đóng vai phụ mà có chất lượng đâu.

Lúc mới quay những cảnh đầu tiên, tôi và ekip cũng có suy nghĩ tới chuyện sẽ bị khán giả ghét dữ lắm. Vì dù gì mình cũng là người thứ ba, sẽ có những cảnh khiến cho các fan của Kang Tae Oh – Nhã Phương đau lòng. Vậy nên tôi đã lên dây cót tinh thần rồi vạch ra những hướng có thể trả lời khán giả khi vai Phong của mình bị ghét. Nào ngờ, phim phát sóng chẳng những không bị ghét, mà ngược lại còn có nhiều lời khen. Một số người thích nhân vật Phong bởi sự hài hước, dí dỏm. Vài tập phim khán giả còn bày tỏ mong muốn là Linh hãy về với Phong, để cho Junsu và Cynthia thành một cặp.

Mạnh Trường: Kết thúc của Tuổi thanh xuân 2 sẽ không có nước mắt - Ảnh 2.

Ở phần 1, Hồng Đăng đảm nhận vai diễn "kẻ thứ ba", lần này trọng trách được giao cho Mạnh Trường. Với ý kiến cho rằng Mạnh Trường đang "thế vai" cho Hồng Đăng, anh có suy nghĩ gì?

Chà, ai nói Mạnh Trường thế vai Hồng Đăng thì có lẽ là chưa xem hết phim. Vì nội dung Tuổi thanh xuân 2 nó nối tiếp phần đầu, đâu phải tôi đóng lại vai Khánh của Hồng Đăng đâu. Tôi đóng vai Phong, một nhân vật có số phận, có tính cách và có tình cảm với Linh thật sự. Trong phần 2 này, một số nhân vật sẽ rút bớt, như vai Khánh thì chuyển công tác và có cuộc sống mới. Nhân vật Miso – người quản lý của Junsu ở Hàn Quốc cung cắt đi. Rồi vai Phong của tôi, Cynthia của Jung Hae Na xuất hiện, nói chung là do kịch bản mở rộng, sẽ có vai mất đi, có vai thêm vào. Chẳng ai thay thế cho ai hết.

Tôi cũng không vì thế mà bị áp lực khi khán giả so sánh với Hồng Đăng. Ngoài đời thực, chúng tôi là bạn bè thân thiết, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm diễn xuất cũng như cuộc sống gia đình. Vậy nên, chẳng có có vấn đề gì giữa tôi với Hồng Đăng hết. Trên tất cả, chúng tôi đều mong muốn bộ phim phát sóng thành công, có nhiều khán giả biết tới.

Mạnh Trường: Kết thúc của Tuổi thanh xuân 2 sẽ không có nước mắt - Ảnh 3.

Nhân vật Phong là một anh chàng điển trai, nhà giàu, yêu Linh say đắm nhưng không được đáp lại. Anh có cảm thấy vai của mình quá thiệt thòi?

Nói thiệt thòi thì cũng đúng, rõ ràng Phong là chàng trai có rất nhiều thứ, Phong sinh ra trong gia đình giàu có, ngoại hình điển trai, mỗi bước đi đều có hàng tá cô chân dài xinh đẹp vây quanh. Nhưng cuối cùng, Phong lại yêu Linh rồi bị cô từ chối. Ý đồ kịch bản cũng hay. Cậu thiếu gia ăn chơi vì tình yêu thực sự mà thay đổi tính cách. Sau này, sẽ còn nhiều diễn biến kịch tính, hé mở câu chuyện tranh giành gia sản ở gia đình Phong. Chuyện tình cảm với Linh chỉ là một phần, nhiều tình tiết hay sẽ lần xuất hiện ở phần sau.

Mà có một điều buồn cười là 4 phim gần đây tôi đóng, chẳng có vai nào được hạnh phúc. Cách đây không lâu, Zippo, Mù tạt và Em lên sóng, tôi cũng là người thứ ba, chen vào tình cảm của Hồng Đăng – Lã Thanh Huyền. Rồi trước đó nữa là Người đứng trong gió, cha mẹ đều chết, còn bản thân mình cũng bị điên, không thể nhận con gái.

Tôi cũng có nghĩ là không chừng dính dớp rồi, tôi sẽ trở thành người đàn ông "bất hạnh" nhất màn ảnh hay nam diễn viên làm "người thứ ba" nhiều nhất màn ảnh. Nhưng mà biết đâu đây lại là điều hay. Tôi chọn phim chủ yếu dựa vào chất lượng chứ không phải vì kết thúc vui hay kết thúc buồn. Cũng có thể là sau Tuổi thanh xuân, tôi sẽ đóng bộ phim mới, mà ở phim này nhân vật của mình cũng chịu đau khổ thì sao!

Sẵn nói về kết thúc phim, liệu rằng "Tuổi thanh xuân 2" sẽ có một happy ending cho tất cả các nhân vật chứ?

Nói quá nhiều về kết thúc thì không được, bạn đừng có dụ tôi (Cười). Tôi chỉ hé lộ là sẽ rất dễ thương, kết thúc không có nước mắt, nụ cười sẽ nở trên môi các nhân vật, dù cho đó có là vai Phong của tôi. Tôi cho rằng đây là một kết thúc tốt cho tất cả các nhân vật. Đến thời điểm này, phim chỉ mới đi được nửa chặng đường, chưa ai biết được sắp tới mọi chuyện sẽ ra sao. Nên tôi vẫn nghĩ, khán giả cùng dự đoán tình tiết cho kết thúc sẽ hay hơn.

Mạnh Trường: Kết thúc của Tuổi thanh xuân 2 sẽ không có nước mắt - Ảnh 4.

Vai Phong là một bộ mặt rất khác của Mạnh Trường trên màn ảnh nhỏ. Vì đây là lần đầu tiên khán giả thấy anh pha trò, diễn hài. Anh có gặp khó khăn gì khi diễn những cảnh này không?

Lúc nhận vai, tôi cũng đắn đo lắm. Thực sự vai Phong có nhiều điểm khác biệt so với Mạnh Trường trước đây. Đó là hình tượng bad boy, nhưng tính cách lại kiểu thật thà, hướng thiện và rất trẻ con. Có những cảnh anh chàng làm trò rất buồn cười. Như đoạn tỏ tình với Linh bằng cách tặng quà, dẫu rất thích người ta nhưng lại không dám nói, chỉ biết nhờ trợ lý mang quà đến cho Linh. Hay đoạn cố tình cởi áo khoe cơ thể khi Linh đột ngột tới nhà.

Mạnh Trường: Kết thúc của Tuổi thanh xuân 2 sẽ không có nước mắt - Ảnh 5.

Lúc Linh cố tình giữ khoảng cách thì nói xa nói gần nhằm bảo Linh hãy chấp nhận tình cảm của mình đi. Thú vị ở chỗ, anh chàng không biết cách bày tỏ tình cảm, và vì sự vụng về, trẻ con nên Phong mới chiếm được sự quan tâm của khán giả. Tôi theo dõi trên facebook, thấy phản hồi của mọi người về nhân vật Phong rất tốt. Tôi nghĩ cũng là một điều thú vị khi từ trước đến giờ mình chưa bao giờ diễn hài.

Lúc quay phim, tôi đã trao đổi với đạo diễn Khải Anh là thêm thắt một số tình tiết để tính trẻ con của Phong càng trở nên sống động. Chứ theo kịch bản ban đầu, mọi thứ về Phong không được như thế này đâu. Đạo diễn Khải Anh có cái hay là luôn biết cách khơi cho diễn viên sáng tạo. Và khi diễn viên phản hồi lại, anh cũng chăm chú lắng nghe, thấy ý kiến được là cho làm liền chứ không nề hà chuyện khó khăn, tốn thời gian, công sức.

Mạnh Trường: Kết thúc của Tuổi thanh xuân 2 sẽ không có nước mắt - Ảnh 6.

Rong tuổi theo đoàn phim suốt 1 thời gian dài, có kỷ niệm đặc biệt nào mà Mạnh Trường muốn chia sẻ không?

Chuyện hậu trường và kỷ niệm thì vô vàn. Vì Tuổi thanh xuân 2 là dự án hợp tác sản xuất giữa Việt Nam – Hàn Quốc nên trong quá trình làm việc cũng có một chút khác biệt. Khác biệt lớn nhất là chúng tôi quay với 2 diễn viên Hàn Quốc: Kang Tae Oh, Cynthia. Ban đầu, giao tiếp với họ cũng có khó khăn, nhưng về sau thì dễ chịu hơn.

Tôi nhớ có lần chúng tôi quay ở một khách sạn tại Đà Nẵng, cảnh quay này cực đến mức đoàn phim cả trăm người phải làm việc liên tục 3 ngày đêm, từ 6 giờ sáng tới tối mịt mới xong. Vậy mà lúc hoàn thành rồi, tất cả đều vui vẻ, không ai than mệt hết, lúc đó chỉ có cảm giác hài lòng. Cả tôi, Nhã Phương, Jung Hae Na hay Kang Tae Oh đều thế, quan trọng là quay xong, xem lại thấy tốt, chứ chuyện vất vả chịu cực thêm chút cũng chả sao.

Mạnh Trường: Kết thúc của Tuổi thanh xuân 2 sẽ không có nước mắt - Ảnh 7.

Kang Tae Oh từng chia sẻ là thích nắm tay anh đi trên bờ biển. Câu nói này làm khán giả liên tưởng đến một tình cảm hết sức đặc biệt giữa 2 người. Thực hư chuyện này là sao?

Lúc xem đoạn clip Kang Tae Oh chia sẻ thích nắm tay tôi, thực sự là cảm thấy rất buồn cười. Vợ tôi cũng có xem đoạn clip này, cô ấy khen Kang Tae Oh dễ thương. Kang Tae Oh và cả Jung Hae Na, đều là những diễn viên rất hài hước. Khi đóng phần 1, Kang Tae Oh còn ngại ngùng, chưa biết đùa với mọi người. Đến phần 2 này, cậu ấy dễ chịu hơn. Khi nghe mọi người kể về chuyện yêu đồng giới, đam mỹ, Kang Tae Oh tỏ ra thích thú. Cậu ấy cũng chọc ghẹo tôi và một vài người khác.

Vậy nên chia sẻ đó của Kang Tae Oh, tôi cho rằng chỉ là lời nói đùa thôi. Vì ngoài đời thực, chúng tôi cũng thân nhau mà, cậu ấy, tôi, Nhã Phương, Jung Hae Na mỗi ngày quay xong cũng hay rủ nhau đi ăn. Mà có lẽ, Kang Tae Oh quý tôi thật nên mới thích nắm tay tôi. Bật mí thêm cho các fan của Kang Tae Oh điều này, đó là đừng có nghe cậu ấy chia sẻ thế rồi suy diễn, Kang Tae Oh rất nam tính.

Xin cám ơn Mạnh Trường vì đã dành thời gian chia sẻ!

Chia sẻ