Không cần đồ chơi đắt tiền, chỉ vài chục giây thư giãn cùng bố thôi cũng đủ cho con gái yêu cả ngày vui vẻ lắm rồi.
Thương thì thật là thương nhưng nhìn biểu cảm bé thế này ai mà nhịn được cười cơ chứ!
Tối 3/4, Ai Cập đã tổ chức lễ rước xác ướp hoàng gia hoành tráng, sự kiện văn hóa quan trọng thu hút sự quan tâm của hàng triệu người dân Ai Cập và trên toàn thế giới, được tường thuật trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình Ai Cập và quốc tế.
Với khả năng biến tấu trang phục tài tình, Lisa và stylist lại khiến Celine phải nức nở tự hào.
Sau màn trình diễn lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả 9 năm trước, cậu bé Mông Cổ giờ đã trưởng thành. Và có lẽ, cuộc đời cũng đang phần nào bù đắp cho những thiệt thòi mà cậu từng phải gánh chịu khi còn niên thiếu.
Mới đây một màn “đánh ghen” đã được ghi lại khi nữ chính tát "tình thù" ngã lăn xuống đất trước sự bất ngờ của nhiều người.
Đã 13 năm trôi qua kể từ ngày Đồ Rê Mí lên sóng VTV lần đầu năm 2007. Vậy những bé gái tham gia chương trình mùa 1 giờ ra sao?
Người xưa có câu: "Hổ dữ không ăn thịt con" thế nhưng người đàn ông Roman Afanasyev, đến từ Nga, đã sẵn sàng đẩy con vào chỗ nguy hiểm tính mạng chỉ để có được những bức ảnh "sống ảo".
Ngậm dầu hôi phun lửa đến lở toét miệng, cháy cổ, cô gái nhỏ vẫn kiên nhẫn nén đau tiếp tục cuộc diễn mỗi đêm. Bởi cô sợ khi dừng lại, sự sống của con gái đầu lòng cũng không còn gì níu giữ.
Thương cho roi cho vọt, quả thực phải qua khổ ải người ta mới thành tài. Nhưng liệu hành động của vị giảng viên này có đúng?