Malaysia: Cộng đồng mạng phẫn nộ vì cụ ông 60 tuổi bị đeo biển "Tôi là kẻ cắp"

NN,
Chia sẻ

Cộng đồng mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ khi cụ ông 60 tuổi bị làm nhục ở nơi công cộng vì cáo buộc phá hoại và ăn cắp tại một khu bảo tồn rừng.

Cụ ông này đã bị nhóm quản lý câu lạc bộ đi bộ đường dài ở Cherok To'kun, Bukit Mertajam, Malaysia bắt đeo một tấm bảng ghi dòng chữ "Tôi là kẻ cắp" và phải đứng ở nơi công cộng trong suốt một tiếng đồng hồ. Theo lời kể lại, cụ ông này trước đó đã thú nhận ăn cắp sau khi một đoạn clip từ camera theo dõi ghi lại hành động phạm tội của ông.

Malaysia: Cộng đồng mạng phẫn nộ vì cụ ông 60 tuổi bị đeo biển

Bức ảnh chụp lại toàn bộ sự việc được tung lên mạng sau đó đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ. Một thành viên Facebook, Francis Lai, nói rằng những ai tham gia vào vụ lăng mạ này sẽ phả trả giá cho hành động của họ. "Bất kỳ ai làm điều này sẽ phải trả giá. Dù cho ông ấy có làm gì đi chăng nữa thì đây thực sự là hành động không tôn trọng người lớn tuổi", anh bình luận.

Bạn Indira Malani cũng có ý kiến tương tự: "Nếu như ông ấy là bố bạn thì sao, bạn sẽ làm gì với ông ấy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Điều này đáng lẽ không nên xảy ra".

Thành viên Bakshi Wael và Eddie Hasbullah thì cho rằng điều cần làm là chống lại kẻ trộm chứ không phải là làm nhục người đó.

"Đừng hành động theo luật rừng", Wael nói.

Còn nickname Angelina Ng thì bày tỏ sự tức giận trước vụ việc và đặt câu hỏi về tính nhân văn trong cách hành xử của những người làm nhục cụ ông. "Ông ấy già và không có đủ tiền! Có những cách tốt hơn để xử lý vụ việc bằng lòng trắc ẩn", cô viết.

Hầu hết mọi người đều cho rằng biện pháp trừng phạt này là quá nặng cho hành động phạm tội của người đàn ông lớn tuổi. "Làm ơn đừng làm nhục ai đó ở tuổi này chỉ vì vài đồng tiền. Đó là một công viên công cộng. Thôi nào mọi người. Có rất nhiều người nghèo đang sống quanh ta", Linda Khor chia sẻ quan điểm của mình.

Bên cạnh đó, vẫn có một số người ủng hộ cách làm của quản lý câu lạc bộ này.

Anh Ahmad Muhammas Zenny cho rằng hình phạt này là công bằng và nói: "Ông ta có thể học được một bài học và không bao giờ ăn cắp một lần nữa".

Một người khác cũng đồng quan điểm, cho rằng ăn cắp là sai trái và tuổi già không thể coi là một cái cớ. "Vụ việc này nên được báo cho cảnh sát để trở thành bài học răn đe những kẻ khác", Joe Ann viết.

Theo The Star
Chia sẻ