Mải tiếp khách đến chơi nhà, cụ ông để quên lạc đà ở ngoài trời nóng suốt cả ngày để rồi bị con vật giết chết không thương tiếc

Gia An,
Chia sẻ

Vụ việc kinh hoàng xảy ra tại ngôi làng Mangta, quận Barmer, bang Rajasthan, Ấn Độ vào ngày 21/5/2016 khi nhiệt độ nơi này đạt mức kỷ lục là 43 độ C, để lại nhiều ám ảnh cho người dân trong vùng.

Theo truyền thông Ấn Độ đưa tin, nạn nhân trong vụ việc này là cụ ông 75 tuổi tên Urjaram Meghwal. Vào hôm xảy ra chuyện, ông Urjaram buộc chân con lạc đà vào một cái cọc và để nó ở ngoài trời cả ngày. Vì thời tiết quá nắng nóng khiến con vật trở nên hung hăng, giằng đứt sợi dây và đi lang thang.

Ông Urjaram mải tiếp đãi khách ở nhà cả ngày nên quên không cho vật nuôi thức ăn, nước uống hay cho nó vào bóng râm nghỉ ngơi. Đến khi sực nhớ ra thì con lạc đà đã bỏ đi mất, ông Urjaram vội vàng đi tìm.

Mải đãi khách để quên lạc đà ở ngoài trời nóng suốt cả ngày, người đàn ông gặp họa kinh hoàng chưa từng thấy - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

“Con lạc đà đã đi lang thang suốt buổi sáng hôm đó với hai chân tập tễnh do bị trói. Sau đó, ông Urjaram Meghwal đi tìm con vật. Nhưng khi không thấy ông ấy trở về nhà, chúng tôi đã đi tìm và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng”, ông Pala Ram Meghwal, 55 tuổi, em họ của ông Urjaram, cho hay.

“Chúng tôi tìm thấy con lạc đà đang đè lên người ông Urjaram sau khi giết chết ông ấy", anh Thala Ram, một người dân làng, kể lại. "Trước đó nó đã tấn công người 2 lần rồi". 

Anh Thala cũng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng tại hiện trường: "Con vật đã nhấc cổ ông ấy lên và ném xuống đất, nó còn cắn vào đầu ông ấy. Khoảng 25 người đã phải vật lộn trong khoảng 6 tiếng để khống chế con lạc đà".

Mải đãi khách để quên lạc đà ở ngoài trời nóng suốt cả ngày, người đàn ông gặp họa kinh hoàng chưa từng thấy - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ông Vikas Kumar, làm việc tại đồn cảnh sát Dhorimanna, cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về những trường hợp tương tự như vậy. Lần cuối cùng tôi gặp một vụ lạc đà tấn công người là vào khoảng 30 năm trước ở Churu".

Giáo sư AK Gehlot, Phó hiệu trưởng trường Đại học Thú y và Khoa học Động vật Rajasthan, Bikaner, cho biết: “Lạc đà là loài ứng phó với thời tiết rất tốt. Tuy nhiên, sau một thời gian dài chịu nắng nóng và với đôi chân tập tễnh, con lạc đà có thể đã khó chịu. Điều này đã thúc đẩy nó trở nên bạo lực. Ngoài ra, con vật có thể đã bị bệnh dại".

Mải đãi khách để quên lạc đà ở ngoài trời nóng suốt cả ngày, người đàn ông gặp họa kinh hoàng chưa từng thấy - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, những người thân của ông Urjaram bày tỏ sự không hài lòng khi họ không được phép giết con vật vì chính quyền Rajasthan đã cấm giết mổ lạc đà ở bang này vào tháng 3 năm 2014.

Con lạc đà đã cướp đi mạng sống của anh họ tôi. Anh ấy ra đi để lại 3 người con trai, 4 con gái và một số cháu ngoại. Chúng tôi muốn giết nó nhưng chúng tôi không thể. Vì vậy, chúng tôi sẽ bán con vật", ông Pala Ram nói.

Theo thống kê, lạc đà không có xu hướng tấn công con người. Tuy nhiên, khi lạc đà tấn công, chúng rất tàn bạo và thường mang lại kết cục đáng sợ.

Tháng 1 năm 2014, một con lạc đà đã giẫm chết 2 người tại một trang trại chăn nuôi ở bang Texas, Mỹ.

Mải đãi khách để quên lạc đà ở ngoài trời nóng suốt cả ngày, người đàn ông gặp họa kinh hoàng chưa từng thấy - Ảnh 4.

Vào mùa thu năm 2014, một con lạc đà đã giết chết một người đàn ông ở một công viên động vật hoang dã ở Mexico bằng cách cắn và đá khiến nạn nhân nằm gục xuống đất. Cuối cùng, nó khiến nạn nhân chết ngạt bằng cách đè lên người anh. Lực lượng cứu hộ phải buộc một sợi dây quanh con lạc đà, sau đó buộc sợi dây đó vào một chiếc xe tải để kéo nó ra khỏi thi thể nạn nhân. Một số người nói rằng nguyên nhân khiến con lạc đà trở nên tức giận là do không được uống Coca-cola như thường ngày.

Trước đó vài tháng, một con lạc đà đã tấn công một người đàn ông lớn tuổi ở California. May mắn là nạn nhân sống sót.

Nguồn: Indian Express, ATI

Chia sẻ