Mai Ngô là ai phía sau một cô gái bị chê hỗn láo, chịu đủ thị phi?

Shindo,
Chia sẻ

Tự đi xe bus và xe ôm tới trường quay “The Face”, từng tủi thân vì không có ba… đó là những chia sẻ thật lòng của Mai Ngô – cô gái luôn được nhắc đến với hình ảnh mạnh mẽ, bất cần đời.

Nhắc đến Ngô Quỳnh Mai, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một cô gái bất cần đời, chẳng cần quan tâm ai làm gì và có những cách hành xử kỳ lạ, chẳng giống bất kỳ ai. Từ Hoa hậu Hoàn Vũ 2015 cho tới Asia’s Next Top Model, The Face, mỗi lần xuất hiện Mai Ngô đều gây ra hàng tá câu chuyện ồn ào. Khi thì bất hòa với đồng đội, lúc lại vô lễ, hỗn hào với người trên mình. Dần thành quen, hình ảnh Mai Ngô trong mắt công chúng bị đóng khung với những thị phi, gièm pha đàm tiếu. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, ngoài đời thực Mai Ngô cũng là một cô gái có lối sống giản dị, thậm chí nhiều tâm sự đến mức bất ngờ.

ngô quỳnh mai the face 5
Quỳnh Mai - Cô gái luôn được nhắc tới với tính cách khác biệt và những thị phi ồn ào

Chào Mai Ngô. Tôi khá bất ngờ khi thấy chị xuất hiện tại chương trình Nhân tố bí ẩn sau khi gây ra ồn ào mâu thuẫn nội bộ tại The Face. Đã có nhiều người cho rằng chị cố tình đánh lạc hướng dư luận để gây chú ý. Chị nghĩ sao về điều này?

Chẳng có gì hết. Thật ra chương trình Nhân tố bí ẩnThe Face – Gương mặt thương hiệu là do cùng 1 công ty sản xuất. Tôi với anh Adam biết nhau từ 8 năm trước rồi, khi tôi còn là giáo viên dạy nhảy, có đi diễn với Adam nhiều lần. Chuyện Adam thi đêm liveshow quan trọng, anh ấy mời tôi diễn cùng, cũng bình thường thôi. Anh em giúp nhau qua lại, đâu có gì. Tôi có đọc bình luận của một số người nói là tôi cố tình xuất hiện để gây chú ý, thật ra không cần thế. Tôi không chủ đích làm việc này để được lên báo. Với lại, chuyện này cũng đâu có ảnh hưởng gì đến kết quả The Face. Tôi được đi tiếp hay ở lại cũng không vì vậy mà ảnh hưởng. 

ngô quỳnh mai the face 6

Có những lời đồn về chuyện kết quả The Face bị lộ. Và người chiến thắng trong tin đồn này là Chúng Huyền Thanh đội Hà Hồ. Mai Ngô có biết tới thông tin này không?

Chỉ là đoán mò thôi. Tôi không quan tâm lắm. Chương trình còn dài, từ từ mọi người xem sẽ biết kết quả. Mọi người cảm thấy tin tưởng vào tin đồn này thì cứ truyền miệng. Điều quan trọng là xác thực hay không thì còn chờ. Tôi không ý kiến gì hết. 

Tôi muốn khẳng định với khán giả một lần nữa là The Face là chương trình truyền hình thực tế để tìm người đại diện thương hiệu. Dù gì đi nữa thì nó cũng là cuộc thi, thi hết rồi thì ai về nhà nấy. Qua mỗi tập, câu chuyện của các thí sinh về gia đình, công việc, cuộc sống sẽ được bật lên. Không phải tôi thì cũng là thí sinh khác được đưa lên sóng. Vấn đề là mình phải xem và hiểu được tính chất truyền hình thực tế. Còn việc khán giả cảm nhận rồi ném đá này kia, thật tình là tôi đã quá quen rồi. Đây không phải lần đầu tôi tham gia 1 chương trình thực tế. Nên ít ra cũng có kinh nghiệm và cái vỏ bọc để bảo vệ chính mình. Và 1 điều nữa, tôi không bận tâm lắm chuyện người ta nghĩ gì, tôi cứ làm việc của tôi thôi. 

Ngay sau khi tập 4 The Face lên sóng, ban tổ chức chương trình đã tung ra clip Mai NgôAn Nguy rơi nước mắt khi nói đến chuyện bị loại. Nhiều người đã không khỏi bất ngờ khi thấy Mai Ngô khóc!

Thật ra thì do chương trình truyền hình lên sóng nó thế, chứ ngoài đời thực tôi tự thấy mình là người sống tình cảm. Khi làm bất cứ chuyện gì tôi cũng suy nghĩ xem mình có trái với lương tâm hay không. Tôi cho rằng những thứ mình đã thể hiện, cả cái đanh đá, bất cần hay là chua ngoa theo kiểu mọi người nghĩ thì vẫn là đúng. Tôi sống thật, không giả dối. Tôi không thích bánh bèo và cũng không thích giả vờ này kia. 

Mai Ngô và An Nguy bật khóc khi nói về chuyện đi hay ở tại "The Face"

Lúc ở trong phòng dành cho người bị loại với chị An Nguy, tôi đã rất bất ngờ. Vì tôi phải nói là quý chị nhất chương trình. Ngay từ lúc gặp đã thấy chị An Nguy là người rất hay, chị có cái nét thu hút, dễ chịu và khiến tôi thấy ổn. Nó không phải kiểu trao đổi mua bán hay giả giả như một số thí sinh. Chị An Nguy là người tôi thích nhất chương trình này. Đến lúc bị đặt vào tình huống đi hay ở, tôi còn nghĩ trong đầu tại sao mình lại bị đưa vào cái thế khó như này. Người mình quý nhất phải đấu với mình để giành suất đi tiếp. 

Nhưng sau đó, tôi nghe được tâm sự thật lòng của chị An Nguy, cảm thấy xúc động lắm. Chúng tôi lần lượt nói với Hồ Ngọc Hà quyết tâm đi tiếp của mình. Kiểu như tôi không ngờ được 1 Vlogger nổi tiếng như thế mà khi đứng trước chị Hồ Ngọc Hà lại gần như buông xuôi. Chị An Nguy giống kiểu chấp nhận bị loại rồi, không nói gì thêm nữa. Rồi sau đó tôi xem clip chị An Nguy nói, tôi mới ngớ người ra là chị ấy công nhận mình, chị quan sát những nỗ lực, cố gắng mình bỏ ra và ủng hộ mình. Cảm giác của tôi khi khóc là xúc động vì mình được công nhận. Dù hoàn cảnh rơi vào top nguy hiểm nó chẳng dễ chịu gì. 

ngô quỳnh mai the face 4
An Nguy bày tỏ mình nên rời khỏi "The Face" để nhường vé đi tiếp cho Mai Ngô

ngô quỳnh mai the face 2

ngô quỳnh mai the face 3
Mai Ngô bật khóc trước chia sẻ thật lòng của An Nguy

Và chính vì không dễ chịu cho nên chị mới có thái độ bất mãn với huấn luyện viên Lan Khuê?

Phải nói rằng, tôi cũng không biết vì sao mà 1 câu nói hay 1 cái bĩu môi của mình nó lại trở thành chủ đề nóng cho mọi người bàn tán đến thế. OK, tôi trong lúc đó thực sự rất bực. Rõ ràng rôi đã chiến thắng thử thách cá nhân, năng lực của tôi cũng tốt hơn 2 thí sinh còn lại. Cảm giác là mình đã làm tốt, mình cố gắng không ngừng, mình làm tất cả cho cuộc thi vậy mà khi Lan Khuê đánh giá, chị ấy lại bảo tôi khiến cho đội chụp ảnh xấu. 

Tôi tức chứ. Phản ứng của tôi là tự nhiên tôi. Vì mình bộc phát và mình nói ra suy nghĩ của mình. Tôi cho rằng đó là bình thường, ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng sẽ làm thế. Đấy không phải là chuyện tôi tỏ thái độ bất mãn hay không tôn trọng huấn luyện viên Lan Khuê. Hoàn toàn không phải nên đừng gán ghép. Tôi bực tức vì mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn dù đã cố gắng rất nhiều. Tôi nghĩ là nếu khán giả thực sự trải qua giây phút đó thì cũng sẽ đồng cảm với tôi! 

ngô quỳnh mai the face 7

Sau khi vụ ồn ào mâu thuẫn nội bộ này lên sóng, Diệp Linh Châu – thí sinh đội Phạm Hương cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chị. Chị nghĩ sao về điều này?

Tôi không chung đội với Châu. Có người bảo là Châu giống tôi, cũng thẳng tính và mạnh mẽ. Nhưng tôi thì nghĩ khác, tính cách mỗi người khác nhau. Tôi cũng không cho rằng Diệp Linh Châu thẳng tính. Đúng là Châu cũng có chia sẻ, cũng mạnh mẽ lắm nhưng đối với tôi thì Châu vẫn còn một chút gì đó không thật. Kiểu như khi có vấn đề gì đó bạn ấy sẽ vòng vo, không nói thẳng. Ở Châu có 1 cái gì đó không thật lắm!

Theo lời một số thí sinh The Face thì thời điểm tham gia chương trình, hoàn cảnh kinh tế của Mai Ngô không được tốt lắm. Bây giờ thì mọi thứ đã ổn hơn chưa?

Vẫn cứ vậy thôi chứ không khá lên chút nào. Lúc quay The Face, tôi đi xe bus, xe ôm tới phim trường. Tôi không giấu giếm chuyện này, nó cũng bình thường mà. Tôi đâu có làm điều gì sai mà phải giấu hay sợ mất hình ảnh. Mình có tiền thì mình nói có, không tiền thì mình tự thân vận động. Tôi cũng không nghĩ tới chuyện đi nhờ vả người này người kia chở đi tập luyện hay quay hình. Tôi không quan tâm điều mọi người bàn tán sau lưng mình. Tôi cứ chăm chỉ làm tốt việc trước đã. 

Cách đây hơn 1 năm, tôi làm giáo viên dạy nhảy và nhân viên Marketing cho 1 công ty. Tôi làm khá tốt, lương cũng ổn lắm. Nhưng mà sau đó tôi bỏ hết, không làm gì nữa. Tôi đam mê công việc người mẫu, tôi đầu tư tất cả thời gian, công sức và tiền bạc cho các cuộc thi. Đầu tiên là Hoa hậu Hoàn vũ 2015, sau đó đến Asia’s Next Top Model, và bây giờ là The Face. Trong khoảng thời gian này, tôi đâu có đi làm thì làm gì có tiền chi tiêu. Thỉnh thoảng tôi cũng có nhận các job làm người mẫu hay chụp hình này kia. Nhưng mà nó không đều, mọi thứ cũng chưa ổn lắm.

ngô quỳnh mai the face 1

Vậy chi phí để duy trì cuộc sống và tham gia các cuộc thi Mai Ngô đã lấy từ đâu?

Tôi sống cùng mẹ và chị gái ở quận Thủ Đức, TP.HCM. Bây giờ, mẹ lo cho tôi mọi thứ. Mẹ hỗ trợ tiền cho tôi. Nhưng tôi không phải cái gì cũng xin mẹ. Tôi cũng nghĩ và lo nhiều, nhưng mà tính của mình nó thế. Tôi không nhận quảng cáo cho các loại mỹ phẩm xách tay hay kem trộn gì cả, tôi sợ hình ảnh của mình bị ảnh hưởng. Tôi đã cố gắng hướng mình sang các cuộc thi mang tính quốc tế, giờ mình nhận công việc linh tinh, không phù hợp thì coi như công cốc. 

Tất nhiên, mình nghỉ làm hơn 1 năm để tham gia thi thố, thì chuyện tiền nong là đau đầu vô cùng. Nhưng mà bây giờ thì tôi cũng dần quen với điều đó rồi. Tôi không may mắn như mọi người, ba tôi mất từ nhỏ. Mẹ một mình làm lụng nuôi tôi và chị gái lớn khôn. Tôi tự tập cho mình cái tính mạnh mẽ, bàng quan trước thời cuộc. Ai nói gì thì nói, tôi thấy mình ổn là được. Mình đâu thể sống theo miệng đời được. Như hồi nhỏ, nhiều lúc bị chọc ghẹo không có ba, tôi cũng hay khóc vì tủi thân lắm. Nhưng lớn rồi, tôi quen luôn. Mình không thể tủi thân hoài như vậy được!

ngô quỳnh mai the face 8

Tôi nghĩ rằng, ở giới giải trí hiện nay, nếu muốn đi xa và lâu dài cần có 1 chỗ dựa vững chắc. Có sắc vóc như chị sao không tìm kiếm 1 bạn trai có kinh tế vững vàng đễ hổ trợ cho mình?

Tôi không phải kiểu chân dài săn đại gia. Gương mặt tôi cũng không phải đẹp xuất sắc. Tôi chỉ đủ nhìn. Vậy thôi. Cái tôi hướng tới là làm cho khán giả thấy tôi có tài, chứ không phải lên báo hay đi thi để săn người này người kia. Tôi không than nghèo kể khổ và cũng không muốn ai nghĩ cần phải có đại gia bao cho cuộc sống đủ đầy. Tính tôi mạnh mẽ từ đó tới giờ rồi. 

Mẹ tôi thấy con lên báo, lên TV rồi người này người kia bình luận riết cũng quen. Mẹ cho tôi tự quyết định cuộc sống của tôi. Mẹ không bắt tôi lấy chồng giàu, quen bạn trai có hàng chục, hàng trăm tỷ. Tôi thích gì thì tôi làm nấy. Miễn tôi không làm sai pháp luật và đạo đức. Đúng là mọi người thấy tôi trên TV như thế nhưng tôi luôn suy nghĩ kỹ càng trước những điều mình làm. Tôi thấy cuộc sống hiện tại là đủ. 

Tuy công việc chưa ổn định, tài chính không vững chắc nhưng vậy được rồi. Tôi nghĩ, mình khiến mọi người chú ý như hiện tại thì cũng là có chút thành công. Trước giờ tôi làm việc 1 mình, độc lập đã quen rồi, tôi tự lên kế hoạch và làm chủ cuộc sống của mình. Tôi hướng tới hình ảnh một người mẫu cá tính, mạnh mẽ, hợp với xu hướng thế giới chứ không phải 1 chân dài sống nhờ đại gia. 

Xin cám ơn chị vì đã dành thời gian chia sẻ!
Chia sẻ