Mặc kệ sóng gió bủa vây, vợ chồng Meghan Markle vẫn rạng rỡ đi xem phim: Đẳng cấp "tinh thần thép" hay chiêu bài truyền thông đỉnh cao?
Vượt qua những ngày căng thẳng tại tòa án London, Vương tử Harry đã lập tức quay trở lại Mỹ để sánh bước bên Meghan Markle trong sự kiện chung đầu tiên của năm 2026.
Có lẽ đối với công chúng, cái tên Harry và Meghan chưa bao giờ thôi sức nóng, nhưng với riêng họ, những ngày đầu năm 2026 này thực sự là một chuyến tàu lượn cảm xúc. Chỉ vài ngày sau khi Harry đứng trước vành móng ngựa tại Tòa án Tối cao London để đòi lại công bằng cho quyền riêng tư của gia đình, người ta lại thấy anh mỉm cười, nhưng là nụ cười nhẹ nhõm khi được ở bên cạnh Meghan tại Salt Lake City, Utah. Sự kiện ra mắt bộ phim tài liệu Cookie Queens trong khuôn khổ Liên hoan phim Sundance đã trở thành sân khấu cho màn tái xuất đầy tình tứ của cặp đôi, chứng minh rằng dù thế giới ngoài kia có ồn ào đến đâu, tổ ấm nhỏ của họ vẫn là nơi bình yên nhất.
Diện mạo tối giản nhưng đầy quyền lực của "Nàng dâu nước Anh"
Tại sự kiện lần này, Meghan Markle một lần nữa khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế, không cần phô trương vẫn toát lên thần thái của một ngôi sao. Cô chọn cho mình một bộ trang phục "nguyên cây đen" cực kỳ tối giản: Một chiếc áo cổ lọ ôm sát, quần âu ống đứng thanh lịch và đôi giày cao gót đồng màu. Cách chọn đồ này không chỉ giúp Meghan trông thon gọn, thoát tục mà còn gửi đi một thông điệp về sự mạnh mẽ, điềm tĩnh giữa tâm bão.
Đứng cạnh cô, Vương tử Harry cũng rũ bỏ vẻ ngoài nghiêm nghị của những bộ suit tại tòa án. Anh trông gần gũi và phong trần hơn với quần jeans, đôi boot Chelsea màu nâu quen thuộc và một chiếc áo khoác tối màu. Nhìn họ, người ta thấy một sự đồng điệu đến kỳ lạ không phải là sự xa hoa của hoàng gia, mà là sự gắn kết của một cặp vợ chồng đang cùng nhau gây dựng sự nghiệp riêng.
Ít ai biết rằng, sự xuất hiện này không chỉ là để "check-in" thảm đỏ. Harry và Meghan tham dự với tư cách là những nhà sản xuất điều hành (Executive Producers) thông qua công ty truyền thông Archewell Productions của họ. Bộ phim tài liệu Cookie Queens kể về hành trình của bốn cô gái trẻ nỗ lực vươn tới danh hiệu "Nữ hoàng bánh quy", điều hành một đế chế kinh doanh trị giá tới 800 triệu USD. Đây là một câu chuyện đầy cảm hứng về việc dung hòa giữa tham vọng cá nhân và những ngây thơ của tuổi trẻ - một chủ đề có lẽ rất gần gũi với định hướng mà nhà Sussex đang theo đuổi: Tôn vinh những giá trị nhân văn và sự nỗ lực không ngừng nghỉ.
Những nụ cười xóa tan nỗi ám ảnh về "quá khứ đau thương"
Tại buổi công chiếu, cặp đôi dành nhiều thời gian để trò chuyện thân mật cùng Amy Redford (con gái huyền thoại Robert Redford), Giám đốc liên hoan phim Eugene Hernandez và đạo diễn Alysa Nahmias. Đặc biệt, hình ảnh Meghan cúi người trò chuyện đầy ấm áp với những cô gái trẻ là nhân vật chính trong phim đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ. Sự thân thiện, mộc mạc ấy dường như đối lập hoàn toàn với bầu không khí nặng nề mà Harry vừa phải trải qua tại London.
Trước đó chỉ vài ngày, thế giới đã chấn động khi nghe Harry trải lòng tại tòa. Anh thừa nhận rằng những hành vi thu thập thông tin bất hợp pháp của tờ Daily Mail đã biến cuộc sống của vợ anh thành "một sự khổ cực tuyệt đối". Harry thậm chí đã không kìm được cảm xúc khi gọi vụ kiện này là một "trải nghiệm đau thương lặp đi lặp lại", một sự tái hiện của quá khứ đen tối mà mẹ anh - cố Vương phi Diana từng phải chịu đựng. "Tôi không bao giờ tin rằng cuộc sống của mình lại bị coi là một mùa săn bắn để những người này thương mại hóa", câu nói ấy của Harry như một vết dao cắt vào lòng những người yêu mến anh.
Dù phía tập đoàn ANL vẫn kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng các thông tin họ có được là từ những nguồn tin hợp pháp, nhưng nhìn cách Harry chiến đấu, người ta hiểu anh đang làm điều đó vì ai. Và nhìn cách Meghan rạng rỡ bên anh tại Utah, người ta hiểu cô chính là nguồn sức mạnh lớn nhất của anh. Sau những giờ phút căng thẳng, đối mặt với những người từng làm tổn thương mình, Harry đã chọn quay về bên vợ, cùng nhau làm việc, cùng nhau ủng hộ những tài năng trẻ và cùng nhau bước tiếp.
Cuộc tái xuất này của nhà Sussex tại Sundance 2026 không chỉ đơn thuần là một hoạt động showbiz. Nó là minh chứng cho việc họ đang sống cuộc đời mà họ hằng mong ước: tự chủ, ý nghĩa và quan trọng nhất là được ở bên nhau. Giữa những tranh cãi chưa hồi kết về hoàng gia hay pháp lý, hình ảnh Harry và Meghan nắm tay nhau, mỉm cười giữa cái lạnh của Utah, vẫn là một nốt nhạc đẹp, bình dị và đầy hy vọng cho những ai tin vào sức mạnh của tình yêu và sự thấu hiểu.