Ly hôn vì vợ tẩy mất nốt ruồi tài lộc

Theo Phụ nữ Today,
Chia sẻ

Khi tẩy cái nốt ruồi “đáng ghét” trên mặt để trở nên xinh đẹp hơn thì gia đình chị Dương lại có nguy cơ đổ vỡ.

Chị Phan Thị Thùy Dương (Thái Nguyên) năm nay đã bước sang độ tuổi 37 và có 2 cô con gái. Vợ chồng chị vốn là bạn học cùng đại học, sau đó yêu nhau được 7 năm mới đi đến hôn nhân. 

Ra trường, chị vào làm công nhân cho nhà máy giấy với đồng lương ba cọc ba đồng. Chồng chị mở 1 cửa hàng nhỏ, chuyên sửa chữa đồ gia dụng để góp thêm tiền với vợ chi tiêu sinh hoạt.

Thời gian dần trôi qua, đời sống kinh tế của vợ chồng chị khá hơn trước. Từ một cửa hàng nhỏ, chuyên sửa chữa đồ vặt vãnh, chồng chị đã mở rộng quy mô hơn, thuê thợ về làm và chẳng mấy chốc khách hàng nườm nợp.

Khi số tiền thu về ngày càng nhiều, chồng chị đề nghị vợ nghỉ việc để ở nhà chăm sóc gia đình và “hưởng thụ” sau nhiều năm vất vả.

Chị bất ngờ với thái độ kiên quyết đòi ly hôn của chồng (Ảnh minh họa)

Nói là ở nhà chăm sóc gia đình nhưng chị Dương chẳng phải động tay, động chân vào việc gì. Nấu nướng, quét dọn, thậm chí đưa đón con đi học cũng đã có người giúp việc lo, cùng lắm là chị thỉnh thoảng đi chợ hoặc tự tay vào bếp nấu món ngon cho chồng.

Toàn bộ thời gian rảnh rỗi còn lại chọ Dương dành cho việc đi mua sắm, làm đẹp và gặp gỡ bạn bè. Chị Dương bắt đầu biết trưng diện, sửa sang và chăm chút cho bản thân mình.

Có “hàng hiệu” đắp vào nên trông chị cũng ngày một khác. Hài lòng với dáng vẻ mình đang có, nhưng chị vẫn không khỏi buồn phiền vì nốt ruồi son ngay cạnh lông mày.

Khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn là vậy bỗng “chình ình” một nốt màu đỏ, to trên mặt, trông vừa xấu xí lại vừa ghê ghê. Suy đi tính lại, chị Dương quyết định đi tẩy nốt ruồi. Cuộc tiểu phẫu diễn ra khá nhanh chóng và đơn giản, khiến chị Dương vô cùng ưng ý.

Có tiền, chồng chị thường xuyên tụ tập bạn bè, gặp gỡ người này người kia để thiết lập mối quan hệ và mở rộng kinh doanh.

Thế rồi trong những lần gặp gỡ đối tác là kèm theo ăn nhậu, karaoke và… phụ nữ. Mới đầu cũng chỉ là chơi bời qua loa, “quất ngựa truy phong”, nhưng dần dần, với sự phóng khoáng, cộng thêm vẻ ngoài trẻ trung, bảnh bao, anh Phương trở thành tâm điểm của nhiều cô gái.

Và chẳng bao lâu sau, anh đã “sa vào lưới tình” của 1 cô sinh viên mới ra trường vô cùng xinh đẹp.

Đứng trước 1 cô gái trẻ trung, ít tuổi hơn hẳn vợ mình, lại tỏ ra thông cảm và chăm sóc mình rất nhiệt tình, anh Phương không khỏi động lòng và họ đã lén lút yêu nhau cả năm trời mà chị Dương không hề hay biết.

Thấy chồng có vẻ bận rộn với công việc rồi thường xuyên về nhà muộn, hay đi công tác xa và cứ ở nhà là than phiền mệt mỏi nên chị Dương không dám nũng nịu hay đòi hỏi gì ở chồng.

Hai vợ chồng chị Dương không còn nói chuyện, tâm sự với nhau nhiều như trước, và những bữa cơm quây quần cả gia đình cũng thưa thớt dần.

Cho đến cái ngày chị Dương thấy buồn chán và đi tẩy nốt ruồi son trên mặt thì tất cả dường như bùng nổ…

Đã biết bao nhiêu đêm vắt tay lên trán suy nghĩ trăm ngàn lý do để có thể ly hôn với vợ nhưng anh Phương vẫn không tìm ra được cách nào khả thi.

Nhưng “cô vợ bé” cứ “ra rả” bên tai, bắt anh phải ly hôn sớm để chính thức được trở thành vợ anh, khiến anh Phương không thể “hoãn binh” thêm được nữa.

Về đến nhà, thấy nốt ruồi trên mặt vợ biến mất. Ngay lập tức, anh đùng đùng nổi giận, quát tháo và tra hỏi chị Dương tại sao tự ý đi tẩy nốt ruồi mà không hỏi ý kiến anh.

Nhờ có nốt ruồi son đỏ  mà chị mới được sung sướng, công việc làm ăn của anh mới phát đạt – thầy tướng số đã nói như vậy, thế mà tự nhiên chị lại bỏ nó đi, thế có khác gì là nguyền rủa, là trù ẻo công việc kinh doanh của anh.

Trước sự nổi giận của chồng, chị Dương không biết nói gì khác ngoài việc ngồi yên một chỗ mà khóc. Anh Phương lấy lý do không thể chấp nhận được hành động của vợ và đòi ly dị…

Tất cả mọi việc chỉ diễn ra chóng vánh chưa đầy 2 ngày, cho đến khi cầm lá đơn ly hôn mà chồng đưa cho, chị Dương vẫn chưa thể hình dung ra hết mọi chuyện.

"Giờ nhớ lại đôi lúc cũng tự nghĩ vẩn vơ: có phải mình đi tẩy nốt ruồi son là tự đánh mất vận may, đánh mất gia đình đúng như lời anh ấy nói?” – Chị Dương ngậm ngùi chia sẻ.
Chia sẻ