Lý do đau đớn khiến người Afghanistan nói rằng: Phụ nữ để sinh con, đàn ông để mua vui

Vân Anh,
Chia sẻ

Những cậu bé trang điểm đóng giả thành phụ nữ và nhảy múa mua vui cho cánh đàn ông lớn tuổi.

Tại Afghanistan có một hình thức giải trí đặc biệt mang tên Bacha bazi, nghĩa là “trai nhảy” – những chàng trai trẻ tuổi sẽ nhảy múa, mua vui cho người lớn tuổi. Trên thực tế, Bacha bazi không khác gì một hoạt động mua bán dâm, nơi những cậu bé 10 tuổi có thể bị một nhóm đàn ông trung niên bỏ tiền để được phục vụ tình dục.

Shukur bị bắt cóc khỏi gia đình khi mới 12 tuổi và trở thành trai nhảy, làm nô lệ tình dục cho những người khách hàng. Phải mất 5 năm, Shukur mới thoát khỏi công việc tăm tối đó. Giờ đây, chàng trai dùng chính những điệu nhảy đã học được để kiếm sống.

Trong nhiều năm qua, đói nghèo khiến trai nhảy ngày càng xuất hiện nhiều tại Afghanistan. Những ông trùm, bà trùm chỉ cần đi dạo trên phố cũng có thể phát hiện những cậu bé trẻ khỏe nghèo khó dễ bị nghe những lời dụ dỗ về công việc, học hành mà bỏ nhà ra đi. 
 
Shaharayr đã trở thành vũ công khi mới 17 tuổi. Lúc đó cha anh vừa qua đời, anh cần tiền và đã đi xin làm trai nhảy.

Những chàng trai sẽ được đào tạo thành vũ công và sau đó ăn mặc, trang điểm như phụ nữ rồi lên sân khấu múa hát phục vụ các đại gia lắm tiền. Và khi được “chấm”, các chàng trai bị đưa đến khách sạn và bị lạm dụng tình dục. 

Tại Afghanistan, có một câu nói có thể lột tả được hoàn cảnh: Phụ nữ là để nuôi con, đàn ông là để mua vui.
 
Tại nhiều quốc gia, hành vi lạm dụng tình dục có thể bị khép tội ấu dâm. Nhưng tại Afghanistan, cảnh sát lại dễ dàng bỏ qua cho những người đàn ông trung niên phạm pháp chỉ đơn giản họ không muốn động vào thế lực ngầm.

Những đại gia coi việc sở hữu càng nhiều trai đẹp là thể hiện quyền lực của bản thân. Việc nuôi trai tốn rất nhiều chi phí ăn ở, quần áo đẹp... Do đó, nhiều trai là giàu có.


Shukur, bị bắt cóc khi mới 12 tuổi và được đưa tới Kunduz, nơi câu bé được dạy nhảy, múa, hát để phục vụ các quý ông. Phải sau 5 năm, Shukur mới trốn thoát khỏi địa ngục này.


Những nam vũ công tại Afghanistan thường xuyên bị lạm dụng tình dục. Địa vị của những vũ công nam chỉ cao hơn tầng lớp nô lệ tình dục một chút ít.


Những vũ công nam không bao giờ được trả tiền. Số tiền đó người chủ sẽ giữ và coi là một chi phí quần áo, ăn uống.


Những chàng trai nghèo khó thường dễ bị dụ dỗ bởi tiền bạc, việc làm… nhưng sự thật thì bản thân họ cảm thấy bị kỳ thị như một người đồng tính.


Người giàu có thường lấy số “vũ công nam” mình sở hữu làm thước đo giá trị.


Một chàng trai nhảy múa trước mặt những vị khách, chủ yếu là đàn ông trung niên.


Người lạm dụng tình dục trai nhảy có thể bị kết tội mua dâm. Nhưng tại Afghanistan, cảnh sát thường né những đối tượng này.


Trai nhảy tại Afghanistan nghĩ rằng, họ đã bị kỳ thị, bị đẩy ra khỏi xã hội.


Trai nhảy thường không dám bỏ trốn vì sợ bị đánh đập, thậm chí sợ bị giết.


Những trẻ em mồ côi, nghèo đói… là đối tượng dễ bị dụ dỗ.

Nguồn: Daily Mail
 
Chia sẻ