Lý do bất ngờ khiến người đàn ông ném gần 800 USD qua cửa sổ tầng 13

MINH HOA,
Chia sẻ

Một người đàn ông Nhật Bản đã gây náo loạn khu phố khi ném xấp tiền khoảng 800 USD qua cửa sổ tầng 13.

Theo thông tin từ sở Cảnh sát Yongin Dongbu, sự việc xảy ra tại khách sạn ở thành phố Yongin thuộc tỉnh Gyeonggi. Đây là nơi công dân nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc tiến hành tự cách ly 14 ngày nhằm phòng chống dịch Covid-19, Korea Times đưa tin.

Hôm 26/3 một người đàn ông Nhật Bản được đưa tới khách sạn này để thực hiện tự cách ly. Khoảng 10h40 ngày hôm sau, người này xảy ra tranh cãi với nhân viên khách sạn sau khi được yêu cầu thanh toán 1,6 triệu won (khoảng 1.400 USD) cho chi phí cách ly trong thời gian ở đây.

Trong lúc tức giận, vị khách thẳng tay ném xấp tiền gồm 12 tờ mệnh giá 50.000 won, 6 tờ 10.000 won, 1 tờ 5.000 won, 3 tờ 10.000 yen, tổng giá trị khoảng 900.000 won (gần 800 USD) từ cửa sổ tầng 13 xuống đất.

 - Ảnh 1.

Cảnh sát địa phương sau đó đã thu gom phần lớn tiền rơi trên đường, bàn giao cho khách sạn. Người đàn ông sẽ được nhận lại khoản tiền khi trả phòng.

Trước đó, tháng 9/2019, người đàn ông họ Huang (42 tuổi) ở Phúc Kiến (Trung Quốc) cũng vứt tới 100.000 NDT (tương đương 15.000 USD) ra đường vì buồn bực sau một ngày dài làm việc ở công ty.

Theo South China Morning Post, khi thấy tiền rơi, những người đi trên đường tranh nhau nhặt và giành giật gây ra cảnh tượng hỗn loạn, một số người đi bộ cũng ùa ra lòng đường. Sau khi ném tiền, người này nhanh chóng cảm thấy hối hận nên nhờ cảnh sát giúp đỡ. Dưới sự vận động của cảnh sát, một số người đã quay lại trả tiền cho Huang.

Chia sẻ