"Lương Sinh": Chung Hán Lương "bị mù", Tôn Di - Mã Thiên Vũ vẫn vui vẻ làm bánh thế này

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Bộ ba Chung Hán Lương - Tôn Di - Mã Thiên Vũ quyết tâm dùng dằng cho đến những tập phim "Lương Sinh" cuối cùng chứ chẳng chịu chốt hạ cho người hâm mộ yên tâm.

Đoàn phim Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng thương đau vừa hé lộ trailer tập 40 - 41 với các tình tiết liên quan đến các nhân vật Trình Thiên Hựu (Chung Hán Lương) - Khương Sinh (Tôn Di) - Lương Sinh (Mã Thiên Vũ).

"Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng thương đau": Mã Thiên Vũ - Tôn Di vui vẻ làm bánh ngọt khi Chung Hán Lương bị mù.

Đầu đoạn clip là khung cảnh căng thẳng khi Thiên Hựu cùng em trai Thiên Ân (Vu Mông Lung) nói chuyện với ông nội. Trình lão gia trách móc rằng bao nhiêu năm bảo vệ, chăm sóc Thiên Hựu, thế mà chỉ vì cô gái tên Khương Sinh, cháu trai của ông đã bị mù đôi mắt. Trình lão gia thậm chí còn uất ức nói: "Khi cháu ngã xuống biển, cháu có nghĩ tới chuyện nếu như có chuyện gì thì Trình Gia biết làm thế nào không? Thiện Hựu, cháu có biết rằng mình là niềm hy vọng duy nhất của Trình Gia?".

Lương Sinh: Chung Hán Lương bị mù, Tôn Di - Mã Thiên Vũ vẫn vui vẻ làm bánh thế này  - Ảnh 2.

Lương Sinh: Chung Hán Lương bị mù, Tôn Di - Mã Thiên Vũ vẫn vui vẻ làm bánh thế này  - Ảnh 3.

Trình Thiên Hựu bị ông nội trách mắng.

Nghe tới đây, Thiên Hựu liền đáp rằng tuy hiện tại mắt của anh không thể nhìn thấy gì, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Thiên Hựu có thể làm việc mà chẳng cần đôi mắt. Bên cạnh đó, Thiên Ân lại là người có tố chất đặc biệt, Thiên Hựu mong ông nội sẽ cho Thiên Ân cơ hội thể hiện bản thân. Chẳng nói gì thêm, Trình lão gia đứng dậy và bỏ đi. Lát sau, Thiên Hựu cũng chống gậy, mò mẫm đi trong bóng tối.

Lương Sinh: Chung Hán Lương bị mù, Tôn Di - Mã Thiên Vũ vẫn vui vẻ làm bánh thế này  - Ảnh 4.

Lương Sinh: Chung Hán Lương bị mù, Tôn Di - Mã Thiên Vũ vẫn vui vẻ làm bánh thế này  - Ảnh 5.

Thiên Hựu đã bị mù sau khi cứu Khương Sinh.

Ở một diễn biến khác, Khương Sinh vẫn vui vẻ làm bánh ngọt với Lương Sinh. Thực chất, Khương Sinh cũng vô cùng đau khổ khi Thiên Hựu có chuyện chẳng lành, tuy nhiên, cô chỉ đang cố tỏ ra bình thường, nhằm che giấu sự bất lực của chính mình.

Lương Sinh: Chung Hán Lương bị mù, Tôn Di - Mã Thiên Vũ vẫn vui vẻ làm bánh thế này  - Ảnh 6.

Lương Sinh: Chung Hán Lương bị mù, Tôn Di - Mã Thiên Vũ vẫn vui vẻ làm bánh thế này  - Ảnh 7.

Lương Sinh: Chung Hán Lương bị mù, Tôn Di - Mã Thiên Vũ vẫn vui vẻ làm bánh thế này  - Ảnh 8.

Lương Sinh phủi bột dính trên mặt Khương Sinh.

Làm bánh ngọt xong, Khương Sinh dọn ra cho Lương Sinh và 2 người bạn thân dùng thử. Khi mọi người còn đang ngẩn ngơ chưa biết làm thế nào, Khương Sinh đã vội thông báo cô sẽ lái xe một mình đến Tây Tạng. Khương Sinh muốn tìm lại chút bình yên sau chuỗi sóng gió vừa qua.

Lương Sinh: Chung Hán Lương bị mù, Tôn Di - Mã Thiên Vũ vẫn vui vẻ làm bánh thế này  - Ảnh 9.

Lương Sinh: Chung Hán Lương bị mù, Tôn Di - Mã Thiên Vũ vẫn vui vẻ làm bánh thế này  - Ảnh 10.

Lương Sinh: Chung Hán Lương bị mù, Tôn Di - Mã Thiên Vũ vẫn vui vẻ làm bánh thế này  - Ảnh 11.

Khương Sinh nói rằng cô muốn đi Tây Tạng một mình.

Sợ Khương Sinh có chuyện, Lương Sinh khuyên cô nên đến gặp bác sĩ tâm lý để điều trị. Tuy nhiên, Khương Sinh nhất mực chối từ với cách lý giải rằng cô chẳng có bệnh tật gì cả!

Chia sẻ