Lương hưu của bố 50 triệu/tháng nhưng chỉ cho con gái 10 triệu trong lễ cưới, mãi 3 năm sau, tôi mới biết lý do và hối hận muộn màng
Lương hưu của bố 50 triệu/tháng nhưng số tiền ông cho tôi là quá ít ỏi.
Tôi vẫn nhớ ngày cưới của mình vào 3 năm trước. Lúc đó, bố ruột chỉ cho tôi 10 triệu, trong khi nhà chồng cho tôi đến 2 lượng vàng. Mọi người đều bàn tán, cho rằng gia đình tôi keo kiệt. Bởi gia đình tôi giàu có, nhà cửa khang trang, tiền bạc dư dả hơn rất nhiều so với nhà chồng. Vậy mà chỉ cho con gái 10 triệu làm của hồi môn, đúng là quá tính toán. Lúc ấy, tôi cũng chạnh lòng, giận bố đã làm mình mất mặt.
Sống ở nhà chồng 3 năm, tôi dần hiểu ra lý do bố chỉ cho mình 10 triệu.
Ngay đêm tân hôn, mẹ chồng đã bảo tôi đưa hết tiền vàng cưới để bà giữ hộ. Là dâu mới, tôi không thể từ chối được. Vả lại, chồng tôi cũng bảo tôi cứ đưa hết cho mẹ giữ, người nhà cả, đâu phải ai xa lạ mà nghi ngờ. Thế là 2 lượng vàng cưới nhà chồng trao, cùng 1 lượng vàng anh trai tôi tặng và 40 triệu tiền mừng cưới, tôi đều đưa hết cho mẹ chồng.
Một năm sau, tôi hỏi lại số tiền vàng ấy để xây nhà mới thì mẹ chồng từ chối trả lại. Bà bảo đã đưa cho anh chồng mượn để mua xe ô tô rồi, giờ chưa có để trả. Tôi ấm ức về kể cho bố mẹ mình nghe. Ông bà lắc đầu ngán ngẩm. Bố còn khuyên tôi cứ ở nhà chồng, chẳng việc gì phải xây nhà mới cả. Tại sao phải bỏ tiền để xây nhà trên đất của nhà chồng, trong khi mình chưa được sang tên sổ đỏ? Bố phân tích quá chuẩn, tôi liền bỏ tư tưởng xây nhà riêng ngay lập tức.
Cách đây 1 năm, bố mẹ cho tôi một mảnh đất riêng. Điều kiện là chỉ có một mình tôi được đứng tên sổ đỏ thôi. Chồng tôi hậm hực, bảo bố mẹ vợ coi thường con rể. Bố tôi hỏi lại: "Vậy tại sao nhà con khi chia đất lại không cho con dâu cùng đứng tên sổ đỏ? Lại còn bảo con dâu bỏ tiền xây nhà?". Chồng tôi cứng họng.

Ảnh minh họa
Hôm qua, bố gọi tôi về nhà, ông có chuyện gấp cần nói. Vợ chồng tôi sống không hạnh phúc, chồng và nhà chồng thường vòi vĩnh tiền bạc, khi thì mua này mua nọ, khi khám bệnh, lo thuốc thang... Tôi tuy làm nhiều tiền nhưng chi tiền cho nhà chồng quá nhiều thì cũng bực mình. Trong khi bố mẹ chồng còn có con trai cả, bao nhiêu tiền bạc cứ gom góp cho con cả chứ vợ chồng tôi không được hưởng đồng nào.
Tôi ôm ấm ức về nhà. Bố cho tôi 2 tỷ, bảo tôi xây nhà riêng trên mảnh đất ông cho. Ông bảo đã biết trước lòng dạ nhà chồng tôi nên mới cho tôi 10 triệu trong lễ cưới thôi. Bây giờ, ông mới cho tôi số tiền lớn để lo liệu nhà cửa, sống ổn định. Sau này vợ chồng không hòa thuận, tôi còn có nơi về.
Hiểu được tấm lòng của bố, tôi hối hận tột cùng. Vậy mà có lúc, tôi lại giận bố, nghĩ ông không thương mình. Thì ra, bố là người tính trước, lo xa cho tương lai của tôi như vậy. Tôi đã hiểu lầm bố rồi.