Luôn cưng chiều hết mực nhưng vì người này mà Jung Hae lại lớn tiếng với "chị đẹp" Son Ye Jin

Crissi,
Chia sẻ

Khi nhìn thấy Yoon Jin Ah (Son Ye Jin) đi với người đàn ông kia, Seo Joon Hee (Jung Hae In) đã vô cùng tức giận và thậm chí còn lớn tiếng quát chị đẹp.

Từ đầu phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi đến giờ, dù có gặp phải bao khó khăn và gian nan nhưng Seo Joon Hee (Jung Hae In) chưa một lần lớn tiếng với chị đẹp Yoon Jin Ah (Son Ye Jin). Một phần là vì anh vô cùng yêu cô, một phần là vì Joon Hee luôn đối xử với Jin Ah bằng thái độ cưng chiều. Tuy nhiên khi nhìn thấy Jin Ah xuất hiện bên cạnh bố ruột mình, Joon Hee đã vô cùng tức giận.

Tập 12 "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi": Joon Hee lớn tiếng quát chị đẹp khi thấy cô đang đi cùng người đàn ông khác

Luôn cưng chiều hết mực nhưng vì người này mà Jung Hae lại lớn tiếng với chị đẹp Son Ye Jin - Ảnh 2.

Chị đẹp vô tình gặp bố Joon Hee ở sảnh công ty.

Bố Joon Hee vốn là người đã bỏ rơi 2 chị em anh và khiến gia đình anh tan vỡ. Chính vì điều đó mà cả Kyung Sun lẫn Joon Hee đều vô cùng hận bố mình. Bằng chứng là dù có gọi điện cho bố, Kyung Sun cùng chị gọi cho có, gọi để xác nhận rằng mình vẫn còn bố chứ không phải người đó đã qua đời hay biến mất. Sau khi ông về nước, Kyung Sun đến gặp ông nhưng gặp với thái độ khó chịu và bất đắc dĩ. Đây cũng là lý do vì sao Kyung Sun nổi giận khi hiểu lầm Jin Ah đến khách sạn là để gặp bố mình.

Luôn cưng chiều hết mực nhưng vì người này mà Jung Hae lại lớn tiếng với chị đẹp Son Ye Jin - Ảnh 3.

Dù đã cố kéo ông đi khỏi công ty nhanh nhất có thể...

Về phía Joon Hee, anh vô tình phát hiện Jin Ah đang đi cùng với bố mình và nổi giận đùng đùng. Anh liền trốn sau cây cột và gọi điện hỏi Jin Ah rằng cô đang ở đâu thì nhận lại câu nói dối của chị đẹp: "Em đang về nhà". Câu "về nhà" của chị đẹp là đang đứng cùng với bố Joon Hee ngay trước cổng công ty của 2 người. Không kìm được cơn giận của mình, Joon Hee lớn tiếng quát Jin Ah và bảo cô phải đi về phía mình ngay lập tức nhưng Jin Ah đã không làm theo điều đó. Ngược lại, chị đẹp còn bảo Joon Hee hãy quay vào trong trước rồi cô và anh sẽ nói chuyện sau.

Luôn cưng chiều hết mực nhưng vì người này mà Jung Hae lại lớn tiếng với chị đẹp Son Ye Jin - Ảnh 4.

Nhưng cô vẫn bị Joon Hee bắt gặp.

Đó cũng là lần đầu tiên Joon Hee lớn tiếng với chị đẹp. Có lẽ đối với anh, bố anh là giới hạn cực độ và là người mà anh cực kỳ oán hận. Đối với người mình yêu thương rất mực như chị đẹp, Joon Hee cũng không kìm được cơn giận mà lớn tiếng với anh. Liệu chị đẹp và trai trẻ Joon Hee có làm lành được với nhau sau chuyện này hay không?

Luôn cưng chiều hết mực nhưng vì người này mà Jung Hae lại lớn tiếng với chị đẹp Son Ye Jin - Ảnh 5.

Lần đầu tiên Joon Hee lớn tiếng quát chị đẹp.

Những tập tiếp theo của Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi sẽ được phát sóng vào lúc 23g00 ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần trên kênh JTBC.

Chia sẻ