Lớp trưởng nhắn tin nhắc chuyển tiền quỹ lớp để mua quà 20/11: Nam sinh trả lời dài cả trang giấy, đọc đoạn cuối muốn xỉu luôn tại chỗ

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Trả lời tin nhắn mà như làm bài văn dự thi học sinh giỏi. Ai bản lĩnh lắm đọc xong mới không bị sang chấn tâm lý.

Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nào cũng rục rịch chuyện mua quà tặng thầy cô. Với học sinh, đôi khi chỉ trích quỹ lớp hay góp tiền mua một bó hoa, một hộp quà có giá trị nho nhỏ cũng là tấm lòng vô cùng trân quý gửi tới thầy cô của mình. 

Mới đây, quanh chuyện quỹ lớp ngày 20/11 này cũng nảy sinh một tình huống thu hút sự chú ý. Mọi chuyện ban đầu không có gì to tát, chỉ là lớp trưởng nhắc nhở các bạn cùng lớp chuyển khoản tiền quỹ để kịp mua quà 20/11, nhưng spotlight lại là câu trả lời của 1 học sinh. Nói là "câu" nhưng thực ra nó dài như một cái... sớ, phần đầu còn liên quan câu chuyện còn những phần sau dân tình đọc xong không biết chính chủ muốn... nói gì. Càng đọc càng rối tung rối mù, có người bình luận mình bị sang chấn tâm lý.

Người đăng chia sẻ: "Chuyện là em đang làm lớp trưởng lớp 12. Thời gian vừa rồi phải đẩy nhanh tiến độ học nên số lượng bài tập nhiều nên e chưa sắp xếp để thu quỹ lớp được. Vừa rồi trường ra quyết định học online thì e có thông báo đến các bạn trong lớp chuyển khoản/nộp tiền mặt cho mình. Tuy nhiên có 1 bạn dường như rất bất mãn với điều đó và đến khi e nhắc bạn ấy thì nhận lại được những lời "giáo huấn" như thế này ạ. E nên giải quyết trường hợp này sao cho thỏa đáng ạ?".

Trong hình ảnh đính kèm, lớp trưởng nhắn: "Bạn ơi, bạn nhanh chuyển khoản quỹ lớp cho mình để mình mua quà 20/11 cho thầy cô nhé", và sau đây là câu trả lời dài từ Bắc chí Nam của bạn học sinh:

"Lần đầu làm lớp trưởng thì thông minh tí đi nhé bạn ơi. Suốt mấy tuần ở lớp sao không thu quỹ luôn mà để đến lúc vừa chuyển sang học online lại bắt mọi người chuyển khoản vậy. Đâu ra cái kiểu góc cạnh vuông lớn hơn cạnh huyền thế bạn. Không phải ai cũng có tài khoản ngân hàng mà nếu có thì chắc gì đã còn tiền trong đấy. Có mà còn cái nịt ấy. Học kinh tế là phải biết tối đa hóa lợi ích chứ làm như bạn đúng là vớ vẩn lìu tìu rồi. Thuyền mắc cạn thì phải cố đạp nó, đạp gió rẽ sóng đi chứ ai đời lại đốt thuyền lấy tro làm mask than tre để đắp mặt xong lại lấp liếm bằng câu hát "Quê hương là chùm nhãn nhạt - Cho em trèo hái mỗi ngày"???", và tiếp sau đó là rất nhiều màn phô diễn kiến thức cả về Hội họa, Sinh học, Văn học, Chính trị.... 

Pha xử lý quá sức cồng kềnh của nam sinh khiến dân tính ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đặc biệt nhiều cư dân mạng còn chỉ ra loạt lỗi sai kiến thức trong màn phô trương hơi quá đà của học sinh này.

Lớp trưởng nhắn tin nhắc chuyển tiền quỹ lớp để mua quà 20/11, nam sinh trả lời dài cả trang giấy, đọc xong mồ hôi mồ kê vã như tắm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nhiều người cho rằng với trường hợp này tốt nhất lớp trưởng đừng nên đôi co, cứ một là nộp tiền, hai là báo cô giáo chủ nhiệm. Chứ tình hình văn thơ lai láng không đúng nơi thế này nếu lỡ dại phản biện một câu thì sớ tin nhắn còn kéo dài đến vô cực nữa. 

"Văn hay chữ tốt nhưng trọng tâm đâu? Tóm lại là vòng vo để khỏi đóng tiền chứ gì"; "Ủa hay muốn lớp trưởng đóng tiền giúp nên vẽ chuyện"; "Nên dứt khoát đi chị ơi, hoặc là nộp tiền, hoặc là đừng đi lòng vòng khắp năm châu rồi quanh co mãi không trả. Làm lớp trưởng phải cứng rắn lên, đừng đôi co mà trực tiếp nhắm thẳng vào vấn đề luôn cho nhanh, đỡ mất thời gian"... một số cư dân mạng bình luận.

Không biết màn đòi tiền này sau đó có thành công không nhưng dân tình lỡ hóng drama nhiều người cho rằng phải uống thuốc hạ huyết áp gấp vì quá sang chấn. Từ bao giờ một tin nhắn nhắc nộp tiền cũng gây nên sóng gió thế này chứ. Thật là drama suốt ngày hít hoài không hết. 

Chia sẻ