Lớp ít con gái, 7 cậu học sinh “liều mình” lên múa Ấn Độ nhân ngày 20/11: Tưởng không ra gì mà lắc mông điệu nghệ không tưởng!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Tiết mục múa Ấn Độ của nhóm nam sinh khiến thầy cô, bạn bè ngồi dưới không ngừng hò reo thích thú.

Mỗi dịp 20-11, các trường học lại hân hoan tổ chức hội thi văn nghệ để tri ân thầy cô giáo. Thường thì những tiết mục hát, nhảy múa đều sẽ do các bạn nữ đảm nhiệm, vì lĩnh vực này vốn là sở trường của phái đẹp. 

Thế nhưng khi lớp không có nhiều nữ thì các nam sinh sẽ phải ra tay thể hiện!

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip biểu diễn múa Ấn Độ nhân ngày 20/11 cực lầy lội của một nhóm nam sinh THPT.

Cứ tưởng con trai gân guốc, nam tính thì sẽ khó lòng thực hiện các động tác múa nhưng cả nhóm bạn đều lắc mông, uốn bụng hết sức điệu nghệ. Đặc biệt cậu bạn váy vàng, đảm nhận vị trí "center" còn có biểu cảm, thần thái như một vũ công chuyên nghiệp.

Điều thú vị nhất của màn trình diễn là ở cuối tiết mục, cả nhóm đã bất ngờ chuyển từ múa Ấn Độ sang nhảy múa hiện đại khiến thầy cô, bạn bè ngồi dưới không ngừng hò reo thích thú.

Nhóm nam sinh thực hiện tiết mục múa Ấn Độ ấn tượng.

Được biết, nhóm bạn đều đang là học sinh lớp 12A3, trường THPT Đông Sơn 1, Thanh Hóa. 7 thành viên tham gia tiết mục bao gồm: Trương Quốc Đạt, Lê Nam Anh, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Hữu Long, Lê Văn Huy, Hà Văn Hải.

Vì lớp chỉ có 6 bạn nữ nên các bạn nam của lớp thường xuyên tham gia, góp vui trong các tiết mục văn nghệ.

Bạn Trương Quốc Đạt, người lên ý tưởng, biên tập vũ đạo chính, đồng thời là "center" váy vàng chia sẻ

"Vì muốn có dấu ấn đáng nhờ cuối đời học sinh nên chúng em đã bàn với nhau thực hiện một tiết mục văn nghệ đặc biệt. Sau đấy, cả nhóm lên youtube, tham khảo các bài múa rồi biên tập lại cho dễ hơn".

Lớp ít con gái, 7 cậu học sinh “liều mình” lên múa Ấn Độ nhân ngày 20-11: Tưởng không ra gì mà lắc mông điệu nghệ không tưởng! - Ảnh 4.

Cả nhóm đã được cô giáo, bạn bè giúp đỡ nhiều trong quá trình luyện tập.

"Cả nhóm thường xuyên ở lại tới 12 giờ trưa và chiều muộn để tận dụng mọi thời gian luyện tập. Vì là múa Ấn Độ nên cả đám đều bị đau eo, đau dạ dày quằn quại. Nói thật là mặc váy cũng ngại nhưng chúng em đã gạt hết sĩ diện sang một bên để cống hiến cho thầy cô và bạn bè một tiết mục đặc sắc nhất".

"Tập 2 tuần liền, đến hôm tổng duyệt, chúng em mới dám lên sân khấu, trước đó thì toàn trốn trong lớp múa với nhau vì xấu hổ. Trong suốt quá trình chuẩn bị, cô giáo và các bạn nữ trong lớp đã ủng hộ bọn em rất nhiều. Buồn cười nhất là cả các bạn nữ lớp khác cũng thấy thích thú và sang giúp chúng em lúc makeup trước khi biểu diễn".

Dù không đoạt được giải thưởng nào nhưng cả nhóm vẫn rất tự hào vì tiết mục múa Ấn Độ được thầy cô cũng như bạn bè vỗ tay, hò reo nhiều nhất.

"Mục đích của nhóm em là khiến đời học sinh thật vui vẻ", thành viên Quốc Đạt chia sẻ.

Chia sẻ