Vĩnh Long: Bố mẹ già vừa từ bệnh viện về nhà thì bị con trai giết chết, đâm bị thương cháu họ

Văn Tiên,
Chia sẻ

Một vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long khi khiến 3 người trong một gia đình thương vong. Điều đáng nói nghi phạm giết chết bố mẹ là con trai trong nhà.

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Văn Tuấn, 40 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình để điều tra về hành vi giết người. 

Theo đó, khoảng 7 giờ ngày 10/8, nhận được tin báo của người dân, tại xã Phú Lộc, huyện Tam Bình xảy ra vụ án mạng, làm 2 người chết là ông Võ Văn Á (75 tuổi) và bà Trần Thị Lang (71 tuổi) và 1 người bị thương nặng là Hồ Đan Thanh (18 tuổi), lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cả 3 nạn nhân trên là người thân trong cùng gia đình. 

Vĩnh Long: Bố mẹ già vừa từ bệnh viện về nhà thì bị con trai giết chết, đâm bị thương cháu họ - Ảnh 1.

Công an đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ án.

Bước đầu xác định, nguyên nhân ông Á và bà Lang tử vong do chấn thương sọ não. Riêng Thanh bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Qua kết quả kiểm tra ban đầu, nghi phạm được xác định là Võ Văn Tuấn (con ruột của 2 nạn nhân tử vong) và là cậu ruột của chị Thanh. 

Vĩnh Long: Bố mẹ già vừa từ bệnh viện về nhà thì bị con trai giết chết, đâm bị thương cháu họ - Ảnh 2.

Tuấn từng có tiền án về tội Hiếp dâm, khi bố mẹ vừa từ viện về thì sát hại.

Theo cơ quan chức năng, nghi phạm Tuấn từng chấp hành án 8 năm tù về tội Hiếp dâm. Sau khi hòa nhập cộng đồng, Tuấn sống bằng nghề làm phụ hồ. Tuấn có vợ và 2 người con. Tuy nhiên gần đây vợ chồng Tuấn đã chính thức chia tay và sống gần nhà bố mẹ ruột. 

Một số người dân cho biết do thời điểm xảy ra vụ án mạng là lúc trời mưa to nên không ai nghe thấy gì, đến khi hay tin thì vụ việc đã rồi. 

Được biết, vợ chồng ông Á, bà Lang vừa mới từ bệnh viện về nhà thì bị Tuấn sát hại. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã tạm giữ Tuấn và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Chia sẻ