Lời kể nhân chứng vụ 2 bé trai bị đâm 11 nhát dao

Theo Infonet,
Chia sẻ

Hai đứa trẻ đang vui chơi ngoài hiên nhà của bà nội thì bất ngờ bị người hàng xóm dùng dao đâm 11 nhát dao khắp người. Hai bé đang được cấp cứu tại bệnh viện và rất nguy kịch.

Người dân sống tại chung cư An Bình (đường An Binh, P.6, Q.5, TP.HCM) vẫn hết sức hoảng sợ. Ai cũng không rõ nguyên nhân nào dẫn tới việc Phan Xuân An (tên thường gọi là Sơn, 33 tuổi, sống cùng chung cư) lại nhẫn tâm dùng dao nhọn đâm liên tiếp 9 nhát vào người bé trai mới 2 tuổi và bồi thêm 2 nhát vào bé trai 6 tuổi.

Nhắc lại sự việc, bà Nguyễn Thị Xê (80 tuổi, ngụ nhà số 43F1, bà nội 2 đứa trẻ bị đâm) cho biết, vào khoảng 15h ngày 25/6, cháu Lê Thành Phụng (2 tuổi), Lê Trung Lợi (6 tuổi) và một số anh em họ của Lợi lên nhà bà nội chơi.

Lời kể nhân chứng vụ 2 bé trai bị đâm 11 nhát dao 1
Bé Phụng bị dính "mưa dao" của thanh niên hàng xóm.

Các cháu chơi được một lúc thì An đến khu vực nhóm trẻ đang nô đùa trước cửa nhà bà Xê và bất ngờ dùng dao đâm cháu Phụng liên tiếp khiến cháu gục ngay tại chỗ. Không dừng lại ở đó, An đâm 2 nhát vào bụng cháu Lợi. Hoảng hốt, nhiều đứa trẻ bỏ chạy tán loạn đồng thời kêu cứu. Khi nghe tiếng kêu, mọi người chạy ra thì An tay vẫn cầm dao bỏ chạy lên lầu 2 bước qua lan can định nhảy xuống đất, nhưng bị mọi người tóm lại được giao cho công an phường.

“Thời điểm đó, những người ở đây đi làm hết nên không ai nhìn thấy thằng An đâm mấy đứa trẻ. Thấy mấy đứa vừa chạy vừa kêu cứu nên tôi ra xem. Vừa bước ra cửa thì sững sờ khi thấy thằng Phụng gục dưới vũng máu…”, bà Xê kinh hãi kể lại.

Mọi người vội đưa Phụng đi cấp cứu. Lúc này một số người trong khu chung cư cũng phát hiện cháu Lợi bị An đâm 2 nhát ở vùng bụng, máu chảy ra nhiều nên vội vã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện An Bình.

Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên 2 bé được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1 (Q.10). Theo các bác sĩ tại đây, cháu Phụng bị đâm 9 nhát dao trên cơ thể, bị thủng phổi, gan, bao tử, ruột… và 2 bàn tay bị rách. Riêng cháu Lợi bị đâm 2 nhát dao vùng bụng, nhưng rất may không vào vùng nguy hiểm. Hiện cả 2 đã qua cơn nguy kịch.

Lời kể nhân chứng vụ 2 bé trai bị đâm 11 nhát dao 2
Cụ Xê đứng tại nơi xảy ra án mạng và kể lại vụ việc.

Anh Lê Thành Hiền (41 tuổi, cha cháu Phụng) cho biết, nhà anh và gia đình An đối diện nhau ở chung cư mấy chục năm nay. Hai gia đình chưa khi nào mâu thuẫn, to tiếng với nhau. “Tuy An ít tiếp xúc với hàng xóm nhưng rất hiền, chẳng mấy khi thấy to tiếng với ai. Đến bây giờ tôi vẫn không tin nổi vì sao An lại ra tay tàn ác với 2 đứa nhỏ đến như vậy”, anh Hiền nói.

Theo nhiều người dân sống tại chung cư An Bình, gia đình An sống nề nếp, ba mẹ đều làm nhà nước. An từng học xong đại học, làm việc hành chính tại UBND P.5 (Q.5). Sau đó An nghỉ việc và chuyển lên làm tại Phòng LĐ-TB-XH Q.5. Cách đây hơn 2 tháng, An lại nghỉ việc và ở nhà.

Sau khi xảy ra sự việc, ba mẹ An cũng khóa cửa đi tới nhà người thân để tránh mặt vì lo sợ gia đình anh Hiền trong cơn nóng giận muốn “báo thù”. “Tôi nghĩ đầu óc của An có vấn đề nên mới hành động mất nhân tính. Những đứa trẻ có tội tình gì mà bỗng dưng lại dùng dao đâm dã man đến như vậy...”, nhiều người dân sống ở chung cư bức xúc.

Cơ quan công an Q.5 đang điều tra, làm rõ nguyên nhân gây án của Phan Xuân An.

Chia sẻ