Lời dặn của Công nương Diana: William và Harry sinh ra để nâng đỡ nhau nhưng giờ chỉ còn là nỗi đau

Tích Thành,
Chia sẻ

Công nương Diana từng nhiều lần nói rằng bà có “hai cậu con trai là có lý do” – Hoàng tử nhỏ sẽ là điểm tựa cho người anh trên con đường trở thành quốc vương. Thế nhưng, 28 năm sau khi bà qua đời, Thân vương William và Vương tử Harry lại đứng ở hai đầu chiến tuyến, không còn liên lạc và để mặc khoảng cách ngày càng xa.

Tiểu sử gia Andrew Morton – người gắn liền với cuốn Diana: Her True Story khẳng định rằng Công nương Diana luôn tin tình anh em là sợi dây cứu rỗi. Bà từng nói: "Ta có hai cậu con trai là vì một lý do. Người em sẽ luôn ở bên, nâng đỡ người anh trên hành trình đơn độc của một vị vua tương lai".

Theo Morton, nếu Diana còn sống, chắc chắn bà sẽ tìm mọi cách để làm "người hòa giải" giữa William và Harry. "Không nghi ngờ gì, Diana sẽ không bao giờ để mọi thứ đổ vỡ đến mức này. Mọi chuyện hẳn đã được giải quyết theo cách khác", ông nói.

Lời dặn của Công nương Diana: William và Harry sinh ra để nâng đỡ nhau nhưng giờ chỉ còn là nỗi đau- Ảnh 1.


Thế nhưng, thực tại lại trái ngược. Gần ba thập kỷ sau khi Công nương qua đời, tình cảm giữa hai người con vẫn chưa có dấu hiệu hàn gắn. Hoàng tử William nay là Thân vương xứ Wales (43 tuổi) và Hoàng tử Harry – Công tước xứ Sussex (40 tuổi) đã cùng nhau trải qua tuổi thơ nhiều sóng gió: Từ cuộc ly hôn ồn ào của cha mẹ đến nỗi đau tột cùng khi mất mẹ trong tai nạn thảm khốc ở Paris năm 1997. Những tưởng những mất mát ấy sẽ gắn kết họ mãi mãi.

Lời dặn của Công nương Diana: William và Harry sinh ra để nâng đỡ nhau nhưng giờ chỉ còn là nỗi đau- Ảnh 2.


Nhưng hiện tại, họ dường như sống trong hai thế giới khác nhau. Harry công khai bày tỏ mong muốn hòa giải, nhưng theo nhiều nguồn tin, những tin nhắn và cuộc gọi của anh gửi cho William đều rơi vào im lặng. Sự chia cách không chỉ dừng lại ở thế hệ của họ, mà còn kéo theo cả những đứa trẻ.

William và Vương phi Kate đang nuôi dạy Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi) tại Windsor. Bên kia Đại Tây Dương, Harry và Meghan sống ở California cùng Hoàng tử Archie (6 tuổi) và Công chúa Lilibet (4 tuổi). Giữa các anh chị em họ, gần như không có mối liên hệ nào, kể từ khi vợ chồng Harry – Meghan rút khỏi các nghĩa vụ hoàng gia năm 2020.

Lời dặn của Công nương Diana: William và Harry sinh ra để nâng đỡ nhau nhưng giờ chỉ còn là nỗi đau- Ảnh 3.


Dù khoảng cách ngày một lớn, hai anh em vẫn chung một lời thề: Tiếp tục lan tỏa di sản của mẹ. William nối bước bà trong các dự án hỗ trợ người vô gia cư - vấn đề mà Diana từng đưa hai con đi trải nghiệm từ nhỏ. Harry thì dành trọn tâm huyết cho việc hỗ trợ thanh thiếu niên châu Phi bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đúng như con đường Diana từng đi.

Nhà sử học Amanda Foreman khẳng định: "Cách họ nuôi dạy các con trong sự giản dị, gần gũi, đó chính là dấu ấn rõ rệt nhất của Diana".

Dù im lặng đang chia cắt họ, tình mẫu tử của Diana vẫn như sợi dây vô hình gắn kết William và Harry. Thế nhưng, như một nguồn tin Hoàng gia buồn bã thừa nhận: "Điều đau lòng nhất là họ không còn ở bên nhau như lẽ ra phải thế. Và đó chính xác là điều bất kỳ người mẹ nào cũng mong muốn rằng con cái sẽ là điểm tựa của nhau".

Theo People

Chia sẻ