Lộc xuân tỷ phú về với mọi nhà

Admicro ,
Chia sẻ

Được sống trong không khí đoàn viên hạnh phúc, đón Tết trọn vẹn bên gia đình là niềm mong mỏi của người người, nhà nhà mỗi dịp Tết đến xuân về.

Cũng bởi lẽ đó, gia đình luôn là điều đầu tiên những người may mắn nhất của chương trình “Ôn ngàn chuyện Tết, đón vạn lộc xuân” nghĩ đến khi trúng giải tỷ phú.
 
Nữ tỷ phú trẻ hiếu thảo
 
Tốt nghiệp trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), Phạm Yến Trang (21 tuổi, trú tại quận Tân Bình) hiện đang làm điện thoại viên cho một công ty. “Em chưa bao giờ tin rằng sẽ có ngày mình trở thành tỷ phú”, khuôn mặt Trang dường như vẫn còn nguyên vẹn niềm hạnh phúc bất ngờ như khi được báo tin trúng giải.
 
Lộc xuân tỷ phú về với mọi nhà 1
Với giải thưởng may mắn này, những giấc mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn của tỷ phú trẻ Yến Trang đã trong tầm tay.
 
Thương ba mẹ vất vả bao nhiêu năm để nuôi ba chị em ăn học, mong muốn có điều kiện để đỡ đần ba mẹ khi tuổi cao sức yếu nay đã thành hiện thực với cô sinh viên mới ra trường. Trang chia sẻ dự định của mình khi trở thành tỷ phú: “Ba mẹ em ở Tiền Giang rất vất vả. Ba là phụ hồ, mẹ làm vườn, chị gái em hiện đang đi làm thuê ở xa gia đình còn em trai em vẫn đang tuổi ăn học. Ba mẹ em đã vất vả biết bao nhiêu năm nên khi nhận được món tiền này, em lập tức nghĩ rằng mình sẽ phụ giúp gia đình sửa lại nhà, lo cho em trai em học hành tới nơi tới chốn và sắm sửa cho gia đình em một cái Tết thật vui, thật đầy đủ.
 
Chưa dừng lại ở đó, Trang còn mong muốn dùng số tiền may mắn có được để làm việc thiện. Tuổi đời còn trẻ và chưa thể một mình quyết định một số tiền quá lớn, cô dự định sẽ bàn với ba mẹ quyên góp tiền để sửa lại con đường làng như một cách chia sẻ lộc xuân cùng bà con ấp xóm. 
 
“Lo cho con đỡ khổ”
 
Đó là suy nghĩ của chị Lê Thị Trường (40 tuổi, trú tại ấp 1, Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước) khi trở thành người thứ 7 trúng giải tỷ phú OMO. Ngày ngày chị quanh quẩn việc đồng áng, chồng chị vừa lên rẫy vừa phụ việc ở lò rèn. 
 
Năm được mùa thì mất giá, năm được giá lại mất mùa nên khó khăn vất vả lắm!”, chị nói. Thế nhưng, hai vợ chồng vẫn cố gắng vì tương lai của con mà chịu khó chịu khổ, tần tảo quanh năm suốt tháng. Cô con gái lớn vừa lấy chồng sau khi ra trường, hai vợ chồng bớt được một gánh lo nhưng vẫn phải cho hai đứa còn lại ăn học đầy đủ, một đứa học Đại học năm nhất ở Sài Gòn, đứa út học lớp 10 ở Đồng Xoài.
 
Lộc xuân tỷ phú về với mọi nhà 2
Chương trình “Ôn ngàn chuyện Tết, đón vạn lộc xuân” mang đến cho người mẹ tảo tần Lê Thị Trường một cái Tết trọn vẹn
 
Tôi mừng lắm, ai ngờ mình là người trúng giải. Lúc hay tin cả xóm đều mừng và đến chia vui với gia đình”. Với số tiền này, chị sẽ mua đất, đẩy mạnh kinh tế gia đình, lo cho con để con bớt khổ. Chị còn dự định sẽ san sẻ niềm vui với những người già và trẻ con nghèo trong xóm để xuân này họ sẽ có một cái Tết tươm tất như gia đình chị.
 
Còn gì vui hơn việc lộc đến nhà dịp đầu xuân, giúp cái Tết thêm ấm áp, đủ đầy và “mở hàng” may mắn cho cả năm. Bên cạnh đó, lộc xuân từ chương trình “Ôn ngàn chuyện Tết, đón vạn lộc xuân” đâu chỉ đem lại bất ngờ cho những người trúng giải mà còn mang cả mùa xuân ngập tràn niềm vui đến cho gia đình, hàng xóm và những người xung quanh. Tết Giáp Ngọ đã cận kề, cùng chúc cho cô tỷ phú trẻ Phạm Yến Trang và người mẹ tần tảo Lê Thị Trường một cái Tết thật trọn vẹn và mùa xuân yên vui, ấm áp bên gia đình thân yêu.
 

Chương trình khuyến mãi Tết 2014 “Ôn ngàn chuyện Tết, đón vạn lộc xuân” do nhãn hàng Omo tổ chức với mong muốn đem niềm vui bất ngờ dịp đầu xuân để mọi nhà cùng đón một cái Tết thật trọn vẹn. Theo đó, đã có 7 trong tổng số 10 giải tỷ phú đã tìm được chủ nhân may mắn. Lộc xuân của chương trình vẫn đang ùa về khắp mọi nẻo trên đất nước để mang đến cái Tết đủ đầy và tươm tất cho mọi nhà.


Chia sẻ