Loài hoa lạ kỳ mỏng manh như sương khói, huyền ảo tựa lửa tím giữa thảo nguyên: Cái tên quả thật "lay động" lòng người

Aries (T/H),
Chia sẻ

Khi những dòng sông bắt đầu tan băng và vùng thảo nguyên Bắc Mỹ bước vào cuối xuân, những nụ hoa khói bắt đầu xuất hiện, từ thân cho đến nụ đều là sắc xanh pha lẫn với tím hồng vô cùng nổi bật.

Nhiều người đam mê vẻ đẹp của hoa bồ công anh vì nét dịu dàng như tâm hồn thiếu nữ, thậm chí thích xăm hình bồ công anh bởi ao ước sự tự do. Nhưng ít ai biết rằng, ngoài bồ công anh ra thì trên thế gian còn tồn tại một loài hoa mong manh như sương khói, trông như chiếc kẹo bông màu hồng tím giữa thiên nhiên.

Loài hoa này thường mọc theo bụi, sống hoang dại ở vùng thảo nguyên Bắc Mỹ từ phía Bắc Canada đến California và phía đông trải dài đến New York. Nhiều ngôi nhà cũng trồng giống hoa này làm cảnh, chị em có tò mò tên gọi của những chiếc kẹo bông ngọt ngào ấy không?

Loài hoa lạ kỳ mỏng manh như sương khói, đẹp huyền ảo tựa thiên đường giữa thảo nguyên - Ảnh 1.

Hoa khói thảo nguyên - nữ hoàng của những loài hoa dại.

Chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ hoa đẹp thì tên cũng phải yêu kiều, nhưng mà riêng loài hoa này thì... hơi phũ, bởi nó có loạt tên gọi khá hài hước như râu ông nội, râu sư tử, râu của ông già. Cũng có thể gọi chúng là hoa khói thảo nguyên, Avens tím, hoặc hoa đuốc - bởi hình dạng mỗi bông hoa cũng giống như bó lửa nhỏ đang cháy vậy.

Loài hoa này tuy có kích thước thân khá ngắn nhưng cấu trúc mỗi bông lại khá thú vị: nụ hoa khi còn non sẽ rủ xuống như đang ngủ, phần đài hoa màu hồng xòe ra như đàn bạch tuộc con đang bơi giữa đồng cỏ xanh, đến khi "chín" thì cuống hoa thẳng đứng, nở tròn căng như chiếc kẹo bông gòn.

Hoa khói lúc dậy thì và khi sắp tàn.

Cánh hoa khói thảo nguyên thực sự rất đặc biệt, bởi chúng không phải là những lớp mịn màng xếp sát vào nhau mà là từng sợi màu tím đỏ cuộn chặt như bó len xù! Nhìn từ xa, trông loài hoa này như những đám khói nhỏ lơ lửng gần mặt đất, sẵn sàng chờ cơn gió thổi để bay lên.

Nụ hoa khói kiêu kỳ vươn lên trong ánh nắng rực rỡ.

Khi những dòng sông bắt đầu tan băng và vùng thảo nguyên Bắc Mỹ bước vào cuối xuân, nụ hoa khói đầu tiên sẽ vươn lên từ mặt đất. Từ thân cho đến hoa đều là sắc xanh pha lẫn với tím hồng vô cùng nổi bật, bát ngát như thiên đường kẹo bông! Từng cụm hoa trải dài ngút tầm mắt, rung rinh theo chiều gió trông thật lãng mạn.

Những đám khói màu hồng bạc dễ thương này khá nhanh tàn, chỉ một thời gian ngắn là chúng sẽ bung hết sợi ra và xơ xác như cái chổi. Trông chúng cũng giống chòm râu nên người ta mới đặt cho chúng "biệt danh" ấn tượng là hoa râu ông cụ. Đường đường là "nữ hoàng" hoa dại vùng thảo nguyên, ấy thế mà cái tên thì lại hơi xấu xí!

Loài hoa lạ kỳ mỏng manh như sương khói, đẹp huyền ảo tựa thiên đường giữa thảo nguyên - Ảnh 4.

Chu kỳ sinh trưởng của hoa khói khá ngắn, khi có gió thổi qua là chúng sẽ biểu diễn màn "vũ đạo" cực mong manh quyến rũ.

Nhờ nét đẹp dịu dàng êm ả mà hoa khói thảo nguyên còn được nhiều người mua hạt giống về dùng làm cây cảnh trang trí sân vườn. Trên các trang web thương mại quốc tế đều có nơi cung cấp với giá không hề rẻ, dao động ở nhiều mức khác nhau. Chẳng hạn như Amazon đang rao bán 80 hạt hoa khói với giá 19,8 đô (khoảng 450 nghìn VNĐ) chưa tính ship. Còn Ebay thì "chốt đơn" 252.000 VNĐ/25 hạt, ship từ bang Iowa (Mỹ) về Việt Nam thì giá vận chuyển cộng thêm khoảng 346.000 VNĐ nữa.

Những bụi hoa khói xinh xắn trong vườn nhà, tô điểm thêm sắc hồng rực rỡ.

Loài hoa lạ kỳ mỏng manh như sương khói, đẹp huyền ảo tựa rừng đuốc tím giữa thảo nguyên - Ảnh 7.

Vẻ đẹp kiều diễm gây kinh ngạc của hoa khói giữa sỏi đá cao nguyên.

Loài hoa lạ kỳ mỏng manh như sương khói, đẹp huyền ảo tựa rừng đuốc tím giữa thảo nguyên - Ảnh 8.

Loài hoa dại này có sức mạnh sinh tồn thật đáng nể, dù đất cằn cỗi đến đâu chúng cũng có thể nở hoa.

Sương sương muốn trồng một bụi hoa khói để ngắm tại nhà cũng mất gần triệu bạc, hay là chị em "chơi lớn" mua hẳn vé máy bay đi du lịch Bắc Mỹ để đắm mình vào cánh đồng hoa khói luôn? Tưởng tượng ra bức ảnh cực chill nằm giữa mênh mông hồng tím, đúng là rất thú vị phải không các nàng!

Chia sẻ