Trong vô số kỳ hoa dị thảo của xứ Phù Tang, diệp hà sơn luôn khiến người ta phải ngưỡng mộ, ngạc nhiên và rung động vì khả năng "biến hình" ảo diệu mỗi khi mưa xuống.
Trái đất của chúng ta là một hành tinh vô cùng rộng lớn mà con người chưa thể chinh phục hết. Bằng chứng là có rất nhiều khu vực mà chúng ta chưa từng đặt chân, hay thậm chí là chưa từng nghe nói đến.
Mũi cát dài hơn nửa km lúc thì vươn dài cong cong như một chiếc lưỡi khổng lồ, lúc lại “chuyển mình” thành hình chiếc mũi, cái sừng hay có lúc lại như một chiếc móc câu.
Giống như những loài cây xuất hiện trong Công viên kỷ Jura, Dendrosenecio kilimanjari là một loài cây có vẻ ngoài hết sức kỳ lạ và chỉ có thể được tìm thấy trên đỉnh núi Kilimanjaro ở Tanzania, châu Phi.