Lọ mọ tìm đến phòng trọ thăm con gái, vợ chồng tôi choáng váng vì cảnh tượng trước mắt còn con thì sợ hãi đến đánh rơi cả túi thức ăn

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi không biết phải làm sao để khuyên con trở về trường đại học.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Hướng Dương thân mến,

Cách đây 2 năm, nhân dịp sinh nhật con gái duy nhất, là sinh viên đại học năm cuối. Vợ chồng tôi muốn tạo bất ngờ nên đã đến thăm và không báo trước. Tai họa ập đến khi người mở cửa phòng trọ là một chàng trai, xăm mình và nhìn khá ăn chơi. Tôi tưởng mình nhầm địa chỉ, nhưng không, đúng lúc ấy con bé về và rơi cả túi thức ăn vì nhìn thấy chúng tôi.

Chồng tôi tức giận, quát tháo và tát con bé ngay lập tức. Chàng trai kia lao đến che cho con bé tránh trận đòn tiếp theo. Chồng tôi tuyên bố từ con vì dám sống thử cùng bạn trai. Tệ hại hơn, sau khi liên lạc với nhà trường. Tôi phát hiện ra con gái đã bỏ học.

Tôi gọi điện nói chuyện riêng với con bằng khả năng bình tĩnh nhất có thể. Con gái tôi gặp cậu ta khi đi học về khuya bị cướp. Cậu ta giúp nó tới mức bị đánh trọng thương và phải nhập viện. Khi yêu nhau được vài tháng, nó đến nơi cậu ta làm việc. Là một cơ sở chuyên xăm mình nổi tiếng gần trường đại học.

Lọ mọ tìm đến phòng trọ thăm con gái, vợ chồng tôi choáng váng vì cảnh tượng trước mắt còn con thì sợ hãi đến đánh rơi cả túi thức ăn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Vốn là một sinh viên ngành mỹ thuật, nó cảm thấy nghệ thuật xăm quá hấp dẫn. Khác hẳn những gì khô khan ở trường học. Nó đã đến đấy làm thêm vào cuối tuần. Và khi các bài thi không đạt, nó quyết định bỏ học. Hiện giờ con bé đã là thợ xăm được nhiều cô gái yêu thích và có thu nhập tốt.

Con gái tôi nhất định không chia tay người yêu và tuyên bố tự lo được cho bản thân. Chúng nó sẽ kết hôn khi đủ tiền mua nhà thành phố.

Hơn 1 năm nay, con gái tôi đã không về nhà. Nó cắt đứt liên lạc và chồng tôi cũng không hề có ý định tha thứ. Giờ tôi rất nhớ và lo cho con. Tôi không biết phải làm sao nữa.

Lọ mọ tìm đến phòng trọ thăm con gái, vợ chồng tôi choáng váng vì cảnh tượng trước mắt còn con thì sợ hãi đến đánh rơi cả túi thức ăn - Ảnh 3.

Chào chị,

Đối với giới trẻ ngày nay, xăm mình đã trở thành trào lưu, một cách thể hiện cái tôi cá nhân. Việc xăm mình được nhìn nhận tích cực hơn, và thợ xăm cũng có thu nhập khá tốt. Cách lựa chọn của con gái chị thể hiện sự nông nổi của tuổi trẻ nhưng chưa chắc đã là lựa chọn sai.

Bây giờ, để giữ được con gái, chị nên ủng hộ nghề nghiệp của con. Không nhất thiết phải yêu cầu con quay về trường đại học. Điều quan trọng là chị cần giữ liên lạc với con gái. Gọi điện thoại, nhắn tin hỏi han, tâm sự về tình yêu của con.

Ngoài ra, chị nên gặp riêng chàng trai ấy, trao đổi thẳng thắn về dự định tương lai của cậu ta và con gái chị. Bằng kinh nghiệm, linh cảm và tình yêu của một người mẹ. Chắc chắn chị sẽ có đánh giá tốt hơn con gái. Đừng ác cảm về nghề nghiệp và ấn tượng ban đầu. Người sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ khi phụ nữ gặp nạn khó có thể là người xấu.

Sau thời gian tiếp xúc, nếu chị yên tâm về đạo đức của chàng trai. Hãy khuyên đôi trẻ về xin lỗi bố và chuẩn bị cho việc kết hôn dù có thể chồng chị vẫn phản đối. Theo thời gian, chắc chắn anh ấy sẽ tha thứ. Vì Hướng Dương tin, điều anh mong muốn cuối cùng, cũng chỉ là con gái có một gia đình hạnh phúc, nghề nghiệp lương thiện và kinh tế tốt mà thôi.

Hướng Dương.

Chia sẻ