Lộ diện chàng cảnh sát 9x "gây bão" mạng Việt những ngày qua

Theo Thế giới trẻ,
Chia sẻ

Sở hữu vẻ ngoài điển trai đầy nam tính, nam cảnh sát trại giam tỉnh Bắc Giang – Nguyễn Xuân Đức đang gây được sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng.

Lộ diện chàng cảnh sát 9x

Không chỉ tài giỏi, anh chàng cảnh sát Xuân Đức còn sở hữu ngoại hình vô cùng ấn tượng khiến nhiều cô nàng không khỏi “ngoái nhìn”.

Những bức ảnh điển trai của Đức được “khai quật” rồi chia sẻ trên mạng xã hội khiến anh chàng trở nên nổi tiếng và được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ.

Qua tìm hiểu, được biết Nguyễn Xuân Đức sinh năm 1993 tại Hải Dương, hiện đang công tác tại trại giam Ngọc Lý – Bắc Giang. Nam cảnh sát điển trai này từng có thời gian dài công tác tại trại giam Hoàng Tiến – Hải Dương.


Chân dùng chàng cảnh sát điển trai Xuân Đức.
Chân dùng chàng cảnh sát điển trai Xuân Đức.

Xuân Đức chia sẻ, trong những năm học cấp III, vì không xác định được hướng đi đúng đắn cho bản thân nên bố mẹ quyết định cho anh chàng tham gia nghĩa vụ quân sự.

Trong môi trường kỷ luật nghiêm khắc và có tính giáo dục cao, Đức dần nhìn nhận ra tương lai cho bản thân và quyết định trở thành cảnh sát trại giam.

Từ năm 2011 – 2015, Đức công tác tại trại giam Hoàng Tiến – Hải Dương và cũng là từng ấy năm Đức không được đón Tết cùng gia đình.

Mỗi năm anh chàng được về nghỉ phép 2 lần, và cũng chỉ thăm gia đình được 3 ngày rồi trở lại đơn vị công tác.

“Đó là những đợt nghỉ phép hiếm hoi, nhưng mình cảm thấy rất hạnh phúc vì được gặp gia đình” , Đức chia sẻ.

“Gia đình mình cũng buồn và hụt hẫng nhiều lắm, nhưng cũng điện thoại động viên mình cố gắng. Tết là dịp để đoàn viên, sum họp nhưng mình không được hưởng một cái Tết trọn vẹn như vậy.

Tuy nhiên, mình cũng luôn đặt bản thân trong tư thế cảnh giác, không sao nhãng công việc.

Đó là nhiệm vụ lớn lao của người cảnh sát, tuy vất vả nhưng cũng đáng tự hào, đặc biệt là sự yêu mến của đồng nghiệp, gia đình và mọi người xung quanh”, c hàng cảnh sát 9x chia sẻ thêm.

Công việc vào dịp Tết của Đức cũng không khác nhiều so với ngày thường. Công việc vẫn là quan trọng nhất, vẫn đi trực, vẫn gác cổng dù đó là đêm 30 hay mồng 1 Tết.

“Dù sao mình cũng có những người đồng đội cùng nhau đón Tết nên vơi bớt nỗi buồn”.

Đó là những năm trước, còn năm nay Xuân Đức sẽ đón cái Tết ở quê nhà cùng gia đình và điều này khiến anh vô cùng hạnh phúc.

Sau hơn 4 năm ăn Tết ở đơn vị thì đây là cái Tết đoàn viên đầu tiên của Đức. Đức tiết lộ, dù chưa đến ngày được trở về nhà nhưng từ mấy ngày nay, anh chàng luôn cảm thấy nôn nao và háo hức, mong sớm được gặp gia đình, người thân và bạn bè.

Chia sẻ