Liều mạng ở Hà Nội: Tủ điện thành hàng nước, bếp ăn

Theo VietNamNet,
Chia sẻ

Trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô, dù mỗi hộp điện đều có biển cảnh báo nguy hiểm, song nhiều hộp điện này đã trở thành nơi bán hàng, quảng cáo.

Liều mạng ở Hà Nội: Tủ điện thành hàng nước, bếp ăn 1
Biển cảnh báo "Nguy hiểm chết người" trên hộp điện này không có ý nghĩa gì với người đàn ông này (Ảnh chụp tại phố Lương Văn Can).

Liều mạng ở Hà Nội: Tủ điện thành hàng nước, bếp ăn 2
Quán chè chén, giải khát quây kín một hộp điện trên phố Hàng Hành.

Liều mạng ở Hà Nội: Tủ điện thành hàng nước, bếp ăn 3
Quán chè chén quây quanh một hộp điện nằm ở ngã ba giao cắt phố Lương Văn Can - Hàng Hành.

Liều mạng ở Hà Nội: Tủ điện thành hàng nước, bếp ăn 4
Hộp điện trên vỉa hè phố Lương Văn Can tạo ranh giới cho một quán sửa kính.

Liều mạng ở Hà Nội: Tủ điện thành hàng nước, bếp ăn 5
Quán nước cùng hàng bánh mỳ trên phố Hàng Đào tận dụng luôn hộp điện để bày hàng hóa.

Liều mạng ở Hà Nội: Tủ điện thành hàng nước, bếp ăn 6
Ấm trà, giỏ đồ được để, treo thẳng lên hộp điện trên phố Hàng Ngang.

Liều mạng ở Hà Nội: Tủ điện thành hàng nước, bếp ăn 7
Quầy sửa khóa quây kín hộp điện trên phố Hàng Gai.

Liều mạng ở Hà Nội: Tủ điện thành hàng nước, bếp ăn 8
Bếp than tổ ong, xoong nồi của quán ăn trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo quây quanh hộp điện.

Liều mạng ở Hà Nội: Tủ điện thành hàng nước, bếp ăn 9
Biển hiệu một cửa hàng thời trang trên phố Kim Mã được dán lên hộp điện cao thế.

Liều mạng ở Hà Nội: Tủ điện thành hàng nước, bếp ăn 10
Những biển hiệu, quảng cáo chồng chéo nhau trên một hộp điện ở đường Kim Mã.

Liều mạng ở Hà Nội: Tủ điện thành hàng nước, bếp ăn 11
 Bất chấp cảnh báo "Nguy hiểm, cấm sờ", phần nhiều các hộp điện trên đường phố Thủ đô bị xâm phạm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và trở nên nhếch nhác bởi rao vặt, quảng cáo...
Chia sẻ