CHUYỆN CỦA NGHỀ

Liêu Hà Trinh - cô gái cung nhân mã yêu tự do, mang trái tim cô đơn dũng cảm

Nhã Anh,
Chia sẻ

Tôi gặp cô ấy lần đầu vào một buổi chiều Sài Gòn nắng gắt. Cô ấy mang vẻ đẹp dịu dàng và mong manh. Thế rồi khi cô ấy nói chuyện, tôi giật mình, hóa ra đằng sau sự mong manh ấy là trái tim mạnh mẽ của con thuyền độc mộc trước mọi sóng gió của cuộc đời.

Liêu Hà Trinh đã và đang làm MC dẫn các chương trình:

- Một bước để chiến thắng (VTV9)

- Cùng Nhau toả sáng 2015 (THVL1)

- Chọn măt gửi vàng (HTV7) thành Phố Hôm Nay (HTV9) Chuyện đêm muộn (VTV3)

- Sitcom Già Néo đứt dây (HTV7) Bản tin Nhịp Sống 24/7 (ANTV)

- Quán quân Cùng nhau tỏa sáng 2014

Đó chính là Liêu Hà Trinh, một cô gái cung Nhân Mã yêu tự do, yêu cái đẹp – MC của chương trình Chuyện đêm muộn.

Liêu Hà Trinh - một cô gái cung nhân mã yêu tự do, cô đơn và không ngừng nỗ lực
Chân dung cô nàng MC xinh đẹp Liêu Hà Trinh.

Trinh có thể miêu tả một chút về mình không?

Thật là khó để chính bản thân mình miêu tả mình bằng những từ ngữ cụ thể, bởi vì Trinh nghĩ bức chân dung về bản thân là do những người xung quanh đánh giá thì mới thực sự rõ ràng. Chẳng hạn như trong công việc Trinh là một người khác, Trinh ở ngày thường là một người khác, Trinh cư xử với bạn bè lại khác nữa…

Vậy nói chung chung, có thể cung cấp một số thông tin cơ bản gạch đầu dòng như sau:

- Trinh là một cô gái cung Nhân Mã, hiếu chiến, vui vẻ, tự do, thoải mái, cười thả ga, nhưng đâu đó vẫn là một chú ngựa bướng bỉnh, cô đơn, thích đi một mình. Bên cạnh đó còn một vài đặc điểm nhận dạng khác như Nói nhanh, đi nhanh, tham ăn và rất vội vã nhưng Trinh nghĩ rằng đó cũng là một điều hay vì lịch làm việc thường ngày rất dày đặc, làm gì cũng nhanh sẽ khiến Trinh hoàn thành được mọi việc đúng hẹn. Trinh còn trẻ Trinh nên Trinh sống rất gấp bởi “thời gian đã qua đi không thể trở lại”.

- Nghiêm túc, đặc biệt là trong công việc. Trinh đã không nhận công việc thì thôi, đã nhận thì sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất trong khả năng cho phép.

- Thẳng thắn, chân thành trong tình bạn và tình yêu. Trinh tin vào duyên, đến hay đi cũng là duyên. Trinh không ép buộc ai đó phải bên cạnh mình cả và trong các mối quan hệ Trinh luôn mong muốn sự thoải mái và tự do.

Liêu Hà Trinh - một cô gái cung nhân mã yêu tự do, cô đơn và không ngừng nỗ lực
Hà Trinh là cô gái luôn vui vẻ, nở nụ cười trên môi.

Làm một MC có phải là ước mơ của Trinh từ thời thơ ấu không?

Hồi còn bé Trinh không có một khái niệm gì về nghề dẫn chương trình nhưng Trinh nhớ về các lễ hội như trung thu… Trinh và các bạn trong xóm thường tụ tập với nhau, mua cuốn tập làm lồng đèn, lấy lá làm vé, rủ hết các bạn trong xóm tới nhà mình, tổ chức hát, rồi tặng lồng đèn cho các bạn khó khăn hơn. Kinh phí không có nhiều nên đồ tặng là những đồ tự làm thôi. Và có đam mê tổ chức sự kiện đã dẫn Trinh tới với nghề MC chứ thực sự hồi nhỏ Trinh chưa biết nghề MC là sao đâu.

Lớn lên một chút, Trinh thấy nghề MC rất hấp dẫn. Trinh liền đăng kí tham gia làm MC. Những ngày đầu rất khó khăn vì Trinh không biết nghề MC là gì cả, cứ học bài lên trả bài, tất nhiên là bị rớt. Sau đó Trinh mới nhận ra rằng nghề này không chỉ thuộc bài là đủ mà cần dẫn bằng trái tim của mình và cần có sự quan sát không khí xung quanh để kết nối, dẫn dắt một cách tốt nhất giữa mình với khán giả. Trinh đã trải qua nhiều bài học, trải qua rất nhiều đau thương, không ngừng nỗ lực học hỏi thì kinh nghiệm mới được cải thiện chút ít và nếu hỏi chương trình nào Trinh dẫn khiến cho bản thân tự cảm thấy thán phục thì quả thực là chưa có đâu. Trinh còn phải cố gắng nhiều lắm.

Liêu Hà Trinh - một cô gái cung nhân mã yêu tự do, cô đơn và không ngừng nỗ lực

Liêu Hà Trinh - một cô gái cung nhân mã yêu tự do, cô đơn và không ngừng nỗ lực
Cô nàng mạnh mẽ đối lập hẳn với bề ngoài mỏng manh yếu đuối.

Nghề nào chắc hẳn cũng có những được- mất phải không Trinh? 

Nghề MC cho Trinh rất nhiều. Ngày nào cũng được ăn mặc đẹp, make up đẹp, xuất hiện trên tivi, ra đường được nhiều người nhận ra, trang bị thêm được nhiều kiến thức... Ngoài ra Trinh được gặp rất nhiều người đáng quý như bác sĩ, nhà khám phá, chuyên gia ẩm thực, bạn trẻ tài năng, vận động viên thể thao, các sinh viên ưu tú… và những câu chuyện của họ thật thú vị và Trinh học hỏi được nhiều điều từ đó. Đương nhiên sau đó Trinh sẽ có cát sê để trang trải cuộc sống và mua quà cho bố mẹ, bạn bè. Còn gì hạnh phúc hơn khi vừa có công việc yêu thích vừa có thu nhập từ công việc đó. Tính ra Trinh lời quá rồi, nên Trinh quên mất mình mất cái gì rồi, à mất sức, nhưng mà nghề nào chả mất sức chứ. Vậy nên Trinh toàn được mà thôi. Chưa kể nghề này còn giúp Trinh có nhiều mối quan hệ tốt, có nhiều người anh em tốt, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống nữa.

Trinh có một kỷ niệm Trinh rất đáng nhớ khoảng hai năm trước lúc tham gia chương trình Cùng nhau tỏa sáng cùng anh Thanh Duy và chị Khả Như. Hai anh chị đã giúp Trinh khám phá được khả năng tiềm ẩn của mình khiến Trinh cảm thấy yêu bản thân hơn và tự tin hơn. Trinh nhận ra rằng: Khả năng của con người là vô tận, hãy biết cách để khám phá khả năng của mình để làm được nhiều tuyệt vời hơn nữa. Và quan trọng hãy tìm ra người truyền cảm hứng cho để mình có thể dễ dàng tìm thấy điều đó.

Liêu Hà Trinh - một cô gái cung nhân mã yêu tự do, cô đơn và không ngừng nỗ lực

Con đường sự nghiệp của Trinh có lẽ cũng không được trải đầy hoa hồng?

Trinh nghĩ là dùng từ “sự nghiệp” thì hơi lớn lao bởi vì cho tới thời điểm hiện tại có thể là Trinh đã gây dựng được một hình ảnh ổn định hơn so với các bạn mới vào nghề, nhưng đường đi lâu dài thì mình vẫn chưa là ai cả. Thế nên “sự nghiệp” có lẽ là một từ hơi lớn so với những gì Trinh đang xây dựng. Trinh đang trên con đường đi tìm khả năng của bản thân, khám phá giới hạn tiềm ẩn, đi tìm hạnh phúc riêng, Trinh làm nhiều việc một lúc lắm, bởi vì vậy “sự nghiệp” với Trinh nó không có gì cụ thể cả mà là đi tìm niềm vui trong những điều giản dị, nhỏ bé, như việc Trinh là một biên tập viên báo chí, thì niềm vui là khi được định hướng cho các bạn nhỏ hơn hiểu thêm những kĩ năng, hành trang vào đời, khi Trinh là người đọc voice off, lồng tiếng phim thì niềm vui là được nghe lại giọng của mình với sự hướng dẫn của người đi trước, là khi Trinh được làm việc với một ekip tuyệt vời...

Và tất nhiên khi mình đi tìm một điều gì đó, khi quẩy một đôi gánh trên vai thì sẽ không tránh khỏi khó khăn, trúc trắc như gặp đối tượng không hay, công việc tạo cảm giác tiêu cực, gặp show diễn họ ép nói theo ý họ mà mình không được đóng góp quan điểm của mình vào hay công việc không đi theo hướng chân thiện mỹ… Rồi mình đặt dấu chấm hỏi: Mình có đi lạc hướng hay không?

Nhưng chính những điều đó làm cuộc sống thú vị hơn. Trinh biết được rằng tất cả những gì an toàn, một công việc an toàn, một con đường trải đầy hoa hồng không phải là con đường mình tìm kiếm. Những mâu thuẫn nho nhỏ trong công việc tạo cho Trinh khả năng đấu tranh, qua việc đấu tranh đó giúp Trinh nhìn nhận lại con đường của mình để rồi bình thản vượt qua và đón nhận những điều thực sự có ý nghĩa với mình. Trinh biết ơn khó khăn lắm lắm.

Trinh vực dậy bản thân bằng cách nào? Khi khó khăn ập đến?

Việc gì xảy ra trên đời cũng chỉ là tạm thời mà thôi, khó khăn cũng vậy, Trinh nghĩ đến lúc ổn thì sẽ ổn. Trinh xem những điều không may mắn, mâu thuẫn với đồng nghiệp, sai lầm trong công việc là chuyện bình thường. Với Trinh, bị sa thải, mất show yêu thích không phải là điều quan trọng, quan trọng là chúng ta nhìn nhận được điều tích cực, ánh sáng trong những điều không may mắn đó.

Có giai đoạn Trinh bị suy sụp, Trinh cảm thấy mình thật vô dụng, cảm thấy mình thật kém cỏi, cảm giác như mình không hề cố gắng chút nào cả. Và mọi điều không may mắn xảy ra cùng một lúc: mất việc, mất người yêu, sức khỏe tồi tệ, bạn bè quay lưng... Điều gì đã vực Trinh dậy ư? Có lẽ là gia đình, gia đình vẫn luôn dang rộng vòng tay và đặt niềm tin trọn vẹn vào Trinh.

Liêu Hà Trinh - một cô gái cung nhân mã yêu tự do, cô đơn và không ngừng nỗ lực

Ngoài làm MC, hình như Trinh làm thơ nữa?

Có lẽ bây giờ mọi người ít đọc thơ, nhưng với Trinh, thơ là liều thuốc tâm hồn, vỗ về Trinh trước những mỏi mệt, buồn bã. Trinh làm thơ để thỏa mãn niềm tâm sự, ví dụ như trong cuộc sống gặp một số chuyện gì đó rất chán nản, chả nhẽ lại post lên face: “tôi chán quá” nên Trinh muốn bộc bạch điều đó bằng thơ.

Có nhiều dòng thơ thì tiêu cực, một số thì lãng mạn bay bổng, một số thì đầy ám ảnh sâu sắc… Còn Trinh luôn muốn để chất tự sự hiện lên trong thơ của mình, như một cuốn nhật ký để ai đọc vào cũng thấy bản thân mình trong đó.

Và kì diệu lắm, có những người đọc thơ Trinh, viết tay lại, chụp ảnh gửi Trinh rồi nói "Đọc thơ Trinh khiến mình cảm thấy cuộc sống mềm mại hơn và đầy cảm xúc". Đó thực sự là nguồn an ủi vô cùng quý giá mà Trinh may mắn có được.

Liêu Hà Trinh - một cô gái cung nhân mã yêu tự do, cô đơn và không ngừng nỗ lực

Lúc này, Trinh có đang cô đơn không?

Trinh nghĩ là ngay cả khi bạn có tất cả, ngay cả khi bạn hạnh phúc, ngay cả khi bạn thành công bạn cũng sẽ cô đơn vì ai cũng có nỗi niềm riêng, Trinh làm sao tránh được điều đó chứ, Trinh cũng cô đơn một lúc nào đó. Cô đơn vì người yêu bận nè, nên cảm thấy lạc lõng… hay do lạc lối trong công việc, có lúc kéo dài danh bạ để tìm một ai nói chuyện nhưng không biết gọi cho ai hay khi ở giữa đám đông nhưng không làm sao chia sẻ được… Nhưng dù sao, Trinh biết rằng mình cần, mình yêu sự cô đơn đó, thậm chí biến sự cô đơn đó thành việc có ích như làm thơ, viết nhạc, đọc sách và suy nghĩ về bản thân, lắng nghe được tiếng nói bên trong của mình. Lúc đó cô đơn không còn là cô đơn nữa, cô đơn trở thành “được ở một mình” là phần thưởng tĩnh lặng cho sự huyên náo vốn có hằng ngày… nhưng không phải vì thế mà Trinh từ chối mọi mối quan hệ, đặc biệt là tình yêu.

Thực sự thì bật mí nhé, Trinh đang yêu xa đấy. Mối quan hệ này khiến Trinh cảm thấy rất cảm kích vì họ đã cho Trinh đủ thời gian tĩnh lặng của riêng mình. Mặc dù không có sự hiện hữu của họ bên cạnh bằng da bằng thịt thường xuyên nhưng Trinh không hề cô độc. Bởi còn có những món quà, những tin nhắn để chứng minh rằng dù yêu xa nhưng vẫn luôn có sự kết nối về tâm hồn. Chúng ta đôi khi không cần một người đi bên cạnh cùng nhau uống cốc cà phê mà chỉ cần một người đồng điệu về tâm hồn khiến mình luôn hạnh phúc, với Trinh vậy là đủ.

Cám ơn Trinh vì cuộc trò chuyện thú vị!

Photos: Dương Vũ

Chia sẻ