Mỗi lần mẹ bị liệt nửa người nằm viện, Duy đi cùng chăm sóc để bố ở nhà chăm ông nội mắc tai biến, bà nội mù loà, bà cố già yếu, em thơ và đi làm nuôi cả gia đình.
Mẹ ruột suy thận, bố đau yếu, đàn con thì đứa bại liệt nửa người, đứa vẫn còn bế ẵm trên tay, đứa khát sữa. Gánh nặng đổ dồn lên đôi vai gầy của người đàn ông bất hạnh.
Những năm gần đây, tỉ lệ người mắc căn bệnh nhồi máu não ngày càng nhiều. Bệnh thường xảy ra khá đột ngột, tuy nhiên nếu để ý các dấu hiệu sức khỏe, chúng ta hoàn toàn có thể phát hiện và kiểm soát bệnh ngay ở giai đoạn đầu.
Thông tin từ Bệnh viện trung ương Quân đội 108 vừa cấp cứu thành công một ca bệnh bị đột quỵ não vì bỏ thuốc điều trị, tin lời tập luyện "giáo phái lạ".