Lệnh Phi - Lý Thuần bị bắt giam, chẳng những không chết mà còn "trèo cao", fan tức tối kêu gào: Không thể tin được!

Thu Thảo,
Chia sẻ

Gian xảo, điêu ngoa, bất chấp cả tình thân ruột thịt để mưu cầu vinh hoa phú quý, đó là những gì mà Lệnh Phi - Lý Thuần thể hiện ở "Hậu cung Như Ý truyện".

Lại nói về nhân vật Vệ Yến Uyển - Lệnh Phi của Hậu cung Như Ý truyện, đúng là ở Tử Cấm Thành này, chẳng có ai vượt mặt nổi ả ta về mức độ "sống dai". Trong tập 67 - 68 vừa phát sóng, Yến Uyển đã bị điều tra chân tướng vụ việc mưu hại Thập Tam A Ca Vĩnh Cảnh - con trai của Như Ý (Châu Tấn). Để tìm đường thoát tội, ả ta đã đưa mẹ ruột của mình ra chết thay. Tuy thoát được cái chết, song Yến Uyển cũng bị giáng chức từ Lệnh Phi xuống còn Vệ Đáp Ứng. Sau khi Yến Uyển sinh con xong, Càn Long đã mang con của nàng ta cho Dĩnh Phi - Ba Lâm Mi Nhược (Trương Giai Ninh) nuôi dưỡng.

Bị thất sủng hoàn toàn, Vệ Yến Uyển rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Tuy nhiên, nhờ sự giúp sức của thái giám Tiến Trung, Vệ Yến Uyển đã từng bước quay lại, tìm đường leo lên bằng mọi giá. Nhìn thấy Khánh Hựu - con trai của công chúa Cảnh Sắt chơi đùa bên hồ nước, Yến Uyển đã tìm cách để giả vờ như xả thân cứu Khánh Hựu. Sau khi Khánh Hựu ngã xuống hồ, Yến Uyển lập tức nhảy xuống cứu giá. Thế rồi nô tỳ cận thân của ả ta hô hoán để cho thị vệ đến trợ giúp. Tình huống này giúp Yến Uyển cứu giá thành công, gây ấn tượng với Cảnh Sắt công chúa.

Lệnh Phi - Lý Thuần bị bắt giam, chẳng những không chết mà còn trèo cao, fan tức tối kêu gào: Không thể tin được!  - Ảnh 1.

Lệnh Phi - Lý Thuần bị bắt giam, chẳng những không chết mà còn trèo cao, fan tức tối kêu gào: Không thể tin được!  - Ảnh 2.

Lệnh Phi - Lý Thuần bị bắt giam, chẳng những không chết mà còn trèo cao, fan tức tối kêu gào: Không thể tin được!  - Ảnh 3.

Lệnh Phi - Lý Thuần bị bắt giam, chẳng những không chết mà còn trèo cao, fan tức tối kêu gào: Không thể tin được!  - Ảnh 4.

Yến Uyển gào khóc khi con gái bị mang đi.

Cùng thời điểm này, Càn Long điều tra được chuyện người của Yến Uyển có liên quan đến vụ thả chó điên tấn công Cảnh Hủy - con gái của Như Ý nên đã bắt giam cô ả, đưa vào Thận Hình Ti tra khảo. Lúc này, Yến Uyển vẫn điêu ngoa bảo rằng ả ta bị oan, chẳng có liên quan gì đến vụ án này.

Lệnh Phi - Lý Thuần bị bắt giam, chẳng những không chết mà còn trèo cao, fan tức tối kêu gào: Không thể tin được!  - Ảnh 5.

Lệnh Phi - Lý Thuần bị bắt giam, chẳng những không chết mà còn trèo cao, fan tức tối kêu gào: Không thể tin được!  - Ảnh 6.

Lệnh Phi - Lý Thuần bị bắt giam, chẳng những không chết mà còn trèo cao, fan tức tối kêu gào: Không thể tin được!  - Ảnh 7.

Lệnh Phi - Lý Thuần bị bắt giam, chẳng những không chết mà còn trèo cao, fan tức tối kêu gào: Không thể tin được!  - Ảnh 8.

Yến Uyển giả vờ lao xuống hồ nước để cứu giá.

"Hậu cung Như Ý truyện": Lệnh Phi - Lý Thuần giả vờ lao xuống hồ để cứu tiểu thái tử.

Sau 1 đêm bị tra khảo, Yến Uyển bình an trở về Vĩnh Thọ cung. Tiếp đến, Càn Long đến thăm nom và hỏi ả ta về vụ án. Vẫn giữ thói điêu ngoa, xảo trá, Yến Uyển thề thốt rằng chẳng hề dính dáng gì đến vụ án hãm hại công chúa Cảnh Hủy và Thập Tam A Ca Vĩnh Cảnh. Rồi không hiểu bằng phép thần thông nào, Càn Long lại mềm lòng tin lời ả ta. Tập 68 Hậu cung Như Ý truyện kết thúc với cảnh Càn Long tiếp tục tra khảo nhưng khán giả thì thất vọng não nề.

Lệnh Phi - Lý Thuần bị bắt giam, chẳng những không chết mà còn trèo cao, fan tức tối kêu gào: Không thể tin được!  - Ảnh 10.

Lệnh Phi - Lý Thuần bị bắt giam, chẳng những không chết mà còn trèo cao, fan tức tối kêu gào: Không thể tin được!  - Ảnh 11.

"Hậu cung Như Ý truyện": Lệnh Phi - Lý Thuần bị giam trong Thận Hình Ti.

Bởi trong những đoạn clip hé lộ tình tiết cho các tập sau, Vệ Yến Uyển đã thành công vượt qua thử thách. Không những thế, ả ta còn từ Vệ Đáp Ứng leo lên vị trí Lệnh Phi như chưa từng có trắc trở gì. Về sau, Vệ Yến Uyển còn sinh hạ cho Càn Long 5 đứa con. Trong số các phi tần của Càn Long, Vệ Yến Uyển là người sinh được nhiều con nhất.

Lệnh Phi - Lý Thuần bị bắt giam, chẳng những không chết mà còn trèo cao, fan tức tối kêu gào: Không thể tin được!  - Ảnh 13.

Lệnh Phi - Lý Thuần bị bắt giam, chẳng những không chết mà còn trèo cao, fan tức tối kêu gào: Không thể tin được!  - Ảnh 14.

Trên các diễn đàn phim ảnh, fan tức tối kêu gào: "Không thể tin được, đến mức đó mà ả ta còn chưa chết", "Biết rằng lịch sử thì không thể thay đổi nhưng tình tiết phim cứ uất ức thế này thì làm sao mà chịu nổi", "Còn điều gì căng thẳng hơn nữa không? Đến hết một lần luôn cũng được", "Thoát tội rồi sẽ sinh lòng oán hận Như Ý, sau đó quay lại hãm hại Như Ý. Tôi thật sự muốn bỏ phim", "Càng xem càng ghét Càn Long và Vệ Yến Uyển".

Chia sẻ