Lên Sài Gòn thăm con trai lớn, lấy tiền mua sữa cho con út, người cha tử nạn dưới bánh xe container trên đường về

Hoàng Lê,
Chia sẻ

“Hôm đó thằng lớn nó kêu ba nó lên thăm, nói đi làm có để dành được ít tiền để mua sữa cho em. Anh rể tôi với bé Ân lên được 2 ngày, sáng sớm tranh thủ chạy về. Đến quốc lộ 1A thì ảnh bị xe container cán…”.

Chị Nguyễn Thị Ấu (36 tuổi) kể lại thảm cảnh gia đình mình. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chiếc container đã cướp đi sinh mạng của anh rể chị, khiến cháu trai chị bị chấn thương não.

Lên Sài Gòn thăm con trai lớn, lấy tiền mua sữa cho con út, người cha tử nạn dưới bánh xe container trên đường về - Ảnh 1.

Bé Trần Thiên Ân.

Vụ tai nạn giao thông đó cũng khiến tương lai ba đứa con của bà mẹ chạy xe ôm vừa mất chồng lâm vào ngõ cụt.

Không dám nói trong phòng bệnh vì sợ cháu trai biết chuyện kích động lại có hại cho sức khỏe, chị Ấu nuốt nước mắt lủi thủi bước theo bác sĩ ra phòng giao ban.

Lên Sài Gòn thăm con trai lớn, lấy tiền mua sữa cho con út, người cha tử nạn dưới bánh xe container trên đường về - Ảnh 2.

Bé trai gặp nạn trong vụ TNGT ngày 14/3.

Lên Sài Gòn thăm con trai lớn, lấy tiền mua sữa cho con út, người cha tử nạn dưới bánh xe container trên đường về - Ảnh 3.

Người dì chăm bé mấy ngày qua.

Lúc này, cơn xúc động mới thực sự lên đỉnh điểm. Nói trong giàn giụa nước mắt, chị kể sự việc xảy ra vào ngày 14/3, khi anh rể chị là Trần Văn Vũ (44 tuổi, quê Sóc Trăng) lên thăm con trai lớn.

Lên Sài Gòn thăm con trai lớn, lấy tiền mua sữa cho con út, người cha tử nạn dưới bánh xe container trên đường về - Ảnh 4.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, nơi tiếp nhận bệnh nhi.

"Nhà có 3 anh em mà nghèo quá, thằng bé lớn 16 tuổi xin lên Sài Gòn phụ làm xưởng may mới hồi trước Tết. Mấy bữa trước nó gọi về kêu ba nó lên, nó để dành được ít tiền để mua sữa cho em.

Lên Sài Gòn thăm con trai lớn, lấy tiền mua sữa cho con út, người cha tử nạn dưới bánh xe container trên đường về - Ảnh 5.

Người dì rớt nước mắt kể lại sự việc.

Anh rể em với bé Ân lên được 2 ngày, sáng sớm tranh thủ chạy về. Đến quốc lộ 1A (đoạn huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì ảnh bị xe container cán. Ảnh vỡ sọ chết ngay dưới bánh xe, cơ thể không còn nguyên vẹn…" – chị Ấu kể rồi lại òa khóc.

Lên Sài Gòn thăm con trai lớn, lấy tiền mua sữa cho con út, người cha tử nạn dưới bánh xe container trên đường về - Ảnh 6.

Bé trai bị chấn thương ở não.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, thi thể anh Ân được đưa vào nhà xác để tiến hành khám nghiệm rồi chuyển về quê lo hậu sự. Trong khi đó, bé Trần Thiên Ân (13 tuổi, con giữa anh Vũ) cũng bị chấn thương nên được đưa vào Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố cấp cứu.

Lên Sài Gòn thăm con trai lớn, lấy tiền mua sữa cho con út, người cha tử nạn dưới bánh xe container trên đường về - Ảnh 7.

Khoa Ngoại Tổng hợp nơi đang điều trị cho bệnh nhi.

Bác sĩ Vương Kiến Thanh, khoa Ngoại Tổng hợp của BV cho biết, bệnh nhi Ân nhập viện sáng 14.3 trong tình trạng lơ mơ, trầy xước đầu mặt cổ. Tiến hành cho chụp siêu âm CT-scan phát hiện bệnh nhi nứt xương sọ, không có máu tụ trong não.

Hiện bé đang được theo dõi và dùng thuốc giảm đau cho đến khi tỉnh hẳn. Bé cũng cần được hỗ trợ vấn đề tâm lý sau cú sốc vừa qua.

Lên Sài Gòn thăm con trai lớn, lấy tiền mua sữa cho con út, người cha tử nạn dưới bánh xe container trên đường về - Ảnh 8.

Bé cũng bị xây xát rất nhiều bên ngoài.

Lên Sài Gòn thăm con trai lớn, lấy tiền mua sữa cho con út, người cha tử nạn dưới bánh xe container trên đường về - Ảnh 9.

Hiện em đang được theo dõi.

Hỏi về lý do chị Nguyễn Thị Thơ (38 tuổi, quê Sóc Trăng) không có mặt, chị Ấu cho biết, phải chờ lo xong đám cho anh Vũ thì người mẹ mới bắt xe lên được.

Ngoài con lớn tên Trần La Hào (16 tuổi) lên quận 12 (TP.HCM) làm mướn và bé Ân, chị Thơ còn một con trai 3 tuổi.

Hồi anh Vũ còn sống, đồng lương thợ hồ bữa đực bữa cái của anh cũng không đủ phụ xoay xở, nay gánh nặng chỉ còn dồn hết vào vài chục ngàn chạy xe ôm mỗi ngày của người vợ.

Lên Sài Gòn thăm con trai lớn, lấy tiền mua sữa cho con út, người cha tử nạn dưới bánh xe container trên đường về - Ảnh 10.

Hoàn cảnh gia đình bé rất khó khăn.

"Giờ đứa nhỏ 3 tuổi phải gởi cho bên ngoại nuôi vì khổ quá không lo nổi. Nhà chị hộ nghèo hoàn cảnh rất khó khăn. Tôi giờ chỉ mong cháu sớm hồi phục sức khỏe trước, mọi thứ khác tính sau" – chị Ấu trầm tư.

Độc giả muốn giúp đỡ trường hợp bé Trần Thiên Ân vui lòng liên hệ Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, số 15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

SĐT: (028) 2253 6688.

Chủ tài khoản: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. STK: 060011666888, Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Chợ Lớn.

Hoặc liên hệ trực tiếp người mẹ qua số: 0778107650.

Xin cảm ơn!

Chia sẻ