Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp

Lệ Phí Tình Yêu: tiếc cho "Xin Một Lần Nữa"

Nguyễn Bá Phương Trang,
Chia sẻ

Một email của độc giả gửi về cho Afamily với những tiếc nuối cho bộ phim tết "Lệ Phí Tình Yêu".

Xuất hiện nhạt nhòa trong mùa phim Tết 2012, Lệ Phí Tình Yêu đã không thể tạo nên được một cơn sốt như những gì mà dàn diễn viên đã từng làm được. Một Minh Hằng của Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Giải Cứu Thần Chết, một Huy Khánh của Cô Dâu Đại Chiến, và cả một Ngọc Quyên đình đám với ảnh nude vì môi trường dù kết hợp cùng nhau cũng chẳng thể khiến cho bộ phim này tạo nên được sức hút với khán giả. Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi tại các cụm rạp vào dịp tết vừa qua thì phần đông khán giả sau khi xem phim, dù chê rất nhiều nhưng vẫn tấm tắc khen phần nhạc phim đầy truyền cảm do ca sỹ Minh Thư sáng tác và thể hiện. Có lẽ, đây cũng chính là điểm sáng duy nhất mà nhiều khán giả sẽ nhắc tới khi nói về bộ phim này.

Hãy cùng theo dõi những lời chia sẻ của độc giả Nguyễn Bá Phương Trang về bộ phim Lệ Phí Tình Yêu.



-----------------------

"Trống rỗng" khi rời khỏi rạp

Xin một lần nữa là tên bài hát trong phim Lệ Phí Tình Yêu mà mình có dịp xem vào mùng 1 Tết vừa rồi. Đó là một điểm sáng của bộ phim, gần như là điểm sáng duy nhất của một bộ phim nhẹ nhàng đến mức bàng hoàng, đơn giản đến mức đơn điệu, và dễ thương đến mức quá dễ quên.

Mô tuýp một tình yêu sét đánh, những hiểu lầm duyên dáng, sự phá hoại của kẻ thứ ba phản diện cùng một vài tình huống hài hước giúp bộ phim đem lại một sự dễ chịu cho khán giả. Không phải căng đầu lên bởi những chi tiết vô lý, không phải trầm trồ bởi tình huống sáng tạo. Mọi thứ nhẹ nhàng trôi đi, dễ hiểu, những cái gút và những lần mở mà ai cũng biết rồi nó sẽ như vậy. Và một kết thúc đẹp, nhiều màu sắc cho một bộ phim tình yêu.


Ca khúc Xin Một Lần Nữa có hiệu ứng tốt đến mức Minh Thư cũng thường xuyên biểu diễn ca khúc này trong các chương trình ca nhạc gần đây


Bạn mình nói xem một bộ phim dở giống như đọc một quyển sách dở, cảm giác tiếc nuối vì mình tốn một khoảng thời gian cho một thứ vô ích. Mình không biết đây có phải là một bộ phim dở hay không. Chỉ biết là ít có bộ phim nào khiến đầu óc mình trống rỗng khi rời khỏi rạp như thế.

Huy Khánh

Minh Hằng

Và cả Ngọc Quyên đều không thể làm nên thành công cho Lệ Phí Tình Yêu

Một góc quay đẹp, một khuôn hình hay, một biểu cảm tốt? Điều mà mình đã từng thấy ở Minh Hằng trong Những Nụ Hôn Rực Rỡ hay Huy Khánh ở Cô Dâu Đại Chiến đều không có. Nếu phải chọn một điều gì đó thú vị để nhớ, thì mình sẽ nhớ cặp đôi của Tường Vy và Phùng Ngọc Huy. Cũng là tình yêu sét đánh cùng vài tình huống éo le, cũng là sau cơn hoạn nạn mới thấy được chân tình, nhưng mình thích sự trẻ trung đó. Và có lẽ do ít kỳ vọng vào diễn xuất của hai bạn này nên khi nhân vật được nhào nặn xong xuôi, mình cảm thấy đáng yêu hơn mình nghĩ rất nhiều.

Điểm sáng duy nhất với nhạc phim

Và quay lại với điểm sáng mà mình cho là duy nhất của phim, chính là giọng hát của Minh Thư. Những câu từ rất giản dị, gần gũi cất lên vào những cảnh phim khiến khán giả không-thể-không-thích. Âm nhạc kỳ diệu ở chỗ nó có thể nâng cảm xúc ta lên rất cao và cũng dễ dàng để trôi tuột chúng. Khi những câu hát đầu tiên “Hãy để đêm dài nói với anh rằng em đang khát khao gần anh…” vang lên, ắt hẳn những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu đều có tâm trạng nồng nàn, say đắm và một chút gì đó khao khát.

Nếu Xin Một Lần Nữa không vang lên vào khoảnh khắc ấy, chắc Lệ Phí Tình Yêu chẳng có gì để xem. Thật tiếc cho một dàn diễn viên tốt, những khung cảnh đẹp và những giai điệu ngọt ngào.

Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp

Bạn yêu điện ảnh, bạn thích bình luận về phim, hay chỉ đơn giản là bạn chỉ thích ngồi nhà xem phim truyền hình. Hãy chia sẻ với Afamily.vn những cảm xúc của bạn về tất cả các bộ phim mà bạn đã từng xem. Chúng tôi luôn đón nhận tất cả những bài viết đánh giá cũng như bình luận phim của mọi độc giả qua chuyên mục mới "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp".

Với mỗi bài viết đánh giá, bình luận, chia sẻ cảm xúc được chọn đăng, độc giả sẽ nhận được một cặp vé xem phim 2D hoặc cặp vé xem phim trong suất chiếu đặc biệt ngày ra mắt các phim mới tại Việt Nam.

Lưu ý:

- Mỗi bài viết hợp lệ được chọn đăng có độ dài từ 600 - 1000 chữ. Thư tham gia gửi về mục Phim Ảnh (email: phimanh@afamily.vn, mọi thắc mắc về chương trình các bạn cũng gửi trực tiếp qua email này) các bạn cần đề rõ: Tham gia "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp". Trong thư, các bạn vui lòng đề rõ tên họ đầy đủ, số điện thoại liên lạc cũng như địa chỉ liên hệ để chúng tôi gửi vé khi bài viết được đăng.
- Chương trình áp dụng trên phạm vi cả nước. Tại Hà Nội và TP HCM, chúng tôi sẽ tặng vé. Các tỉnh thành khác, chúng tôi sẽ gửi nhuận bút về theo địa chỉ các bạn đã gửi về chúng tôi.


Chia sẻ