Lẽ nào chúng tôi đang chà đạp lên bất hạnh của người khác?

Bora và Mashi,
Chia sẻ

Chuyện tình của chúng tôi sắp đi đến hồi kết nhưng tôi không biết có gây ra tội lỗi nào không khi chà đạp lên hạnh phúc của người đàn bà khác? Có phải tình yêu thì không có lỗi?

Chuyện tình cuả tôi bắt đầu khi tôi vừa bước chân ra đời để kiếm tiền, với ngoại hình cao và dễ nhìn tôi đã quen được anh qua lời giới thiệu của chị tôi, một chàng trưởng phòng của công ty khá lớn. Anh đã nhiệt tình xin cho tôi được 1 chỗ làm tại văn phòng tương đối tốt, mới chập chững đi làm đối với tôi xin được công việc tốt như thế thì thật hạnh phúc.


Anh ân cần chăm sóc và quan tâm tôi, trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến cảm ơn và mang ơn anh rất nhiều, nhưng sự đời thật không như tôi mong muốn. Khi anh ngỏ lời yêu tôi, lúc đó tôi thật hạnh phúc biết bao, mặc dù trong lòng chưa hề yêu anh nhiều, nhưng tôi cũng đã đồng ý tìm hiểu anh.

Và nửa năm trôi qua biết bao kỉ niệm đối với tôi và anh. Cho đến một ngày anh đột ngột nói sẽ đi xa và muốn tôi đi theo cùng, nhưng tôi còn gia đình, tôi không thể làm xấu mặt gia đình tôi. Anh quyết định ra đi và bỏ tôi lại, tôi đã khóc và đau khổ rất nhiều. Đến lúc đó tôi mới nhận ra là đã yêu anh thật rồi. Anh ra đi vì gia đình anh là người sống có trách nhiệm vì gia đình ở quê anh đang rất nghèo khổ cần tiền để sửa ngôi nhà cũ kĩ. Nhưng lúcđó anh không nói sự thật cho tôi biết. Tôi ở lại, chỉ biết oán trách anh.

Thời gian trôi qua, tôi cũng đã dần quên được anh và gặp người con trai khác. Lúc đó tôi không hề để ý đến anh vì anh chỉ là 1 người bình thường, anh khác xa với người yêu trước kia của tôi. Anh không lãng mạn không chức quyền và không học thức. Vì làm cùng bộ phận nên chúng tôi cũng hay tiếp xúc với nhau nhiều, đến một ngày anh bắt đầu nhắn tin và mời tôi đi uống nước. Cảm giác cô đơn trống trải trong những ngày tháng qua đã ùa về, tôi quyết định gặp anh và đi chơi mong cho quên hết những gì mà người trước kia đã gây ra cho tôi.


Anh cũng đã nói là thích tôi từ lâu nhưng vì tôi đã có bạn trai nên không dám nói ra. Tôi quý anh bởi tính chân thành và nhiệt tình. Tôi quyết định tìm hiểu và yêu anh, anh cũng đã yêu thương tôi và chiều chuộng tôi hết mình. Cho đến một ngày anh đến và nói với tôi rằng cô gái lúc trước anh quen mà gia đình muốn cưới cho anh, anh không thể hủy bỏ được. Anh nói yêu tôi rất nhiều nhưng anh không thể làm cha mẹ buồn, thời gian tổ chức dám cưới chỉ còn vài tháng thôi. Tôi nghe như chết lặng và òa khóc thật nhiều. Những giọt nước mắt đầu tiên mà tôi dành cho anh sau 6 tháng quen biết.

Anh đã lừa đối tôi suốt mấy tháng qua, tôi hận anh vô vùng, lúc đó tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa cái nơi mà 2 người tôi yêu thương nhất lần lượt bỏ tôi mà đi. Nhưng tôi còn gia đình tôi nữa, tôi không thể tỏ ra đau khổ hay yếu đuối trước mặt mọi người vì khi quen anh, tôi đã giấu tất cả, kể cả gia đình tôi. Chỉ có những người xung quanh và các anh làm cùng công ty biết. Mọi chuyện rồi sẽ qua, đó là câu nói mà tôi luôn nghĩ trong đầu.


Từ đó, tôi tránh không nghe điện thoại của anh và kể cả tin nhắn giải thích của anh. Tôi chỉ biết cầu chúc anh hạnh phúc thôi, vì tôi biết người con gái đó cũng không có lỗi trong chuyện này, lỗi là do tôi là người đến sau, tôi không thể làm người thứ 3. Nhưng càng lẩn tránh thì anh càng tiều tụy, anh chỉ biết khóc và đi nhậu. Tôi càng nhìn anh ốm dần mà cảm thấy đau lòng lắm.

Cuối cùng, anh hẹn tôi ra gặp mặt, tôi mong là lần cuối để 2 bên có thể nói hết suy nghĩ và không còn dằn vặt nhau nữa. Hôm đó chúng tôi đã đi ra biển, nhìn biển yên lành trôi, tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi nghe anh kể hết sự việc, anh nói anh không hề lừa dối tôi, anh sợ mất tôi nên không dám nói ra sự thật.

Và người con gái kia cũng đã ít liên lạc, anh cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc và có thể thay đổi được. Nhưng ba mẹ anh lại âm thầm tổ chức đám cuới cho anh. Anh mong tôi có thể chờ anh giải quyết chuyện gia đình mình. Chỉ trong một năm anh cưới xong sẽ ra tòa ly hôn để chấm dứt tất cả. Nếu anh nói sự thật ra bây giờ thì mọi người sẽ nghĩ là vì tôi. Anh sẽ cố gắng sống để 2 bên không còn tình cảm nữa. Tôi yêu anh nhiều lắm, tôi không muốn mất anh.


Đến bây giờ đã gần 1 năm và những điều anh dự định thì anh cũng đã làm được. Hàng ngày anh vẫn gọi cho tôi rất nhiều. Buổi tối thì chúng tôi nhắn tin liên tục vì anh ngủ ngoài phòng khách. Từ khi cưới tới giờ anh chỉ ngủ ngoài phòng khách và không hề chở người con gái kia đi đâu. Mọi chuyện đang đi đến hồi hết như anh dự định. Nhưng kết thúc một tình yêu như thế này, tôi thực lòng không biết có gây ra tội lỗi gì không nữa. Có phải tình yêu thì không có lỗi? Tôi có đang chà đạp trên hạnh phúc của người con gái bất hạnh khác không? Tôi có đang lạc lối không?


Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ