17h chiều nay, tiệc cưới lần 2 của cặp đôi Duy Mạnh - Quỳnh Anh sẽ tiếp tục diễn ra với khoảng 450 khách mời tại một khách sạn 5 sao sang trọng tại Mễ Trì, Hà Nội.
Cứ đinh ninh quan khách sẽ trầm trồ khi tới hôn trường được đầu tư cả hơn trăm triệu và mình sẽ chẳng khác gì một nàng công chúa trong ngày trọng đại nhất cuộc đời, vậy mà khi tới lễ đường cô dâu này lại chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
Chồng mất, một thân một mình nuôi 3 người con ăn học ở đất Sài Gòn, nhưng lần nào nhìn thấy chị bên xe bánh ướt, tôi cũng thấy chị vui vẻ yêu đời với nụ cười luôn nở trên môi.
Vì không có tiền thuê phòng nên một cặp cha mẹ đã phải ngậm ngùi để con 4 tháng tuổi ngủ bên lề đường để có thể rảnh tay đi tìm việc làm. Thương cha mẹ mưu sinh vất vả, ba đứa trẻ chơi ngoan, ngủ kỹ nơi bờ kênh nhiều người qua lại.
Chồng và con sớm qua đời nên từ hơn 20 năm nay bà Trinh phải sống lề đường, mưu sinh bằng nghề lượm ve chai. Bầu bạn với bà có hai chú chó, được bà xem như tri kỷ.
Qua xác minh ban đầu, công an xác định chủ chiếc xe máy được tìm thấy ở trên quốc lộ chứa hơn 1,6 tỷ đồng có địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tuy nhiên, chị này đã thay đổi chỗ ở từ năm 2009.
Càng vào cuối mùa, quả sấu, đặc sản miền Bắc lại càng được bày bán nhiều ở vỉa hè Sài Gòn với giá 50 ngàn/kg. Mỗi ngày người bán rong bán được từ 50 - 60 kg sấu.
Hơn 20 năm sống trong cảnh mù lòa nhưng ngày ngày ông Trương Minh Quang (quận 11, TP.HCM) vẫn đều đặn ngồi trên vỉa hè bán bánh thửng để kiếm tiền nuôi vợ ốm đau.