Cha mẹ mưu sinh vất vả, hai chị chăm em 4 tháng tuổi ăn, ngủ ở bờ kênh

Kang Phạm,
Chia sẻ

Vì không có tiền thuê phòng nên một cặp cha mẹ đã phải ngậm ngùi để con 4 tháng tuổi ngủ bên lề đường để có thể rảnh tay đi tìm việc làm. Thương cha mẹ mưu sinh vất vả, ba đứa trẻ chơi ngoan, ngủ kỹ nơi bờ kênh nhiều người qua lại.

Nhiều người đi đường đoạn qua đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 5) không khỏi ngạc nhiên khi thấy ba đứa trẻ vui đùa chán rồi nằm ngủ ngon lành trên tấm bạt trải ở bờ kênh Tàu Hủ, đối diện Bệnh viện Nhiệt Đới. Trong đó đứa nhỏ nhất chỉ mới 4 tháng tuổi. Tò mò vào hỏi thăm thì chúng tôi được biết 3 đứa trẻ là con của vợ chồng anh Mạc Quốc Cường (sinh 1982) và chị Đỗ Xuân Mai (sinh năm 1987). Chị cả là bé gái Đỗ Xuân Thảo, sinh năm 2004. Kế tiếp là bé Đỗ Xuân Hiếu sinh năm 2006 và bé trai Mạc Quốc Tuấn mới chỉ 4 tháng tuổi là em út.

Chị Mai cho biết: “Hai vợ chồng từ Cần Giuộc, Long An lên. Ở quê, chồng đi làm phụ hồ ngày được 180 ngàn đồng, tôi ở nhà trông con nhỏ. Sau đó gia đình khó khăn, không trả được tiền phòng trọ nên bị đuổi ra ngoài. Cả nhà phải kéo nhau lên Sài Gòn, tối vào bệnh viện Nhiệt Đới ngủ, sáng lại dọn đồ ra bờ kênh”.

Còn anh Cường thì chia sẻ: “Giờ tiền cũng hết, công việc thì cũng chưa có, đành phải chấp nhận cho cả nhà ở tạm lề đường. Tranh thủ đi tìm việc rồi kiếm tiền thuê nhà cho mẹ con nó ở. Sau đó mới lo đến chuyện học hành của tụi nhỏ được”.

Từ ngày 18/11 bắt đầu dọn ra bờ kênh, 2 vợ chồng anh Cường đi tìm việc còn để ba đứa nhỏ tự chăm sóc lẫn nhau. Tới trưa anh mang đồ ăn về, còn chị Mai thì nửa buổi sẽ ghé về cho con bú. Hai vợ chồng đều khá trầm tính và kiệm lời, dường như họ cất giấu những nỗi niềm riêng về hoàn cảnh và chỉ chú tâm lo tìm được việc để các con không phải sống lang bạt trên đường phố.

Ngủ lề đường
Buổi tối cả gia đình ngủ trong bệnh viện Nhiệt Đới (quận 5). Sáng sớm họ lại dọn ra bờ kênh Tàu Hũ, anh chị lấy chăn căng lên che cho ba đứa con nghỉ ngơi. 2 vợ chồng đi tìm việc làm. Tới trưa lại mang đồ ăn về cho con.

Ngủ lề đường
Nơi hai vợ chồng với 3 đứa con trú ngụ chỉ là hai cái chăn được buộc vào hàng rào. Nó được dựng lên chủ yếu là dành cho bé Tuấn 4 tháng tuổi có chỗ nằm chơi tránh nắng.

Ngủ lề đường
Trong khi cha mẹ đi vắng thì hai người chị lớn có trách nhiệm chăm sóc trông chừng em.

Ngủ lề đường
Mỗi khi em thức giấc lại luôn có chị dỗ dành nâng niu...

Ngủ lề đường
Như thấu hiểu được hoàn cảnh của cha mẹ, bé Mạc Quốc Tuấn (4 tháng tuổi) rất ít khi khóc, cứ chơi chán rồi lại lăn ra ngủ, dưới cái nắng nóng của trưa Sài Gòn bé vẫn có một giấc ngủ ngon lành.

Ngủ lề đường
Tranh thủ lúc em ngủ, hai chị em Đỗ XuânThảo (áo đỏ) và Đỗ Xuân Hiếu lại lấy sách ra xem. Vì hoàn cảnh khó khăn Thảo học đến lớp 3, còn Hiếu chỉ học đến lớp 2 rồi nghỉ, cả đều là học sinh tiên tiến. “Em thích đi học lắm nhưng nhà không có tiền nên em phải nghỉ”, bé Thảo cho biết.

Ngủ lề đường
Những lúc rảnh rỗi 2 chị em lại vui đùa với nhau.

Ngủ lề đường
Nụ cười hồn nhiên của bé Đỗ Xuân Hiếu, 9 tuổi. Các em còn chưa thấu hiểu hết những nỗi khó khăn phía trước mà cha mẹ em phải gồng gánh.

Ngủ lề đường
Trưa, gia đình lại có những phút giây hạnh phúc bên nhau dù biết rằng cuộc sống phía trước còn nhiều gian nan.


Ngủ lề đường
Buổi trưa đạm bạc chỉ là hộp cơm được phát từ thiện nhưng ấm cúng tình cảm.

Ngủ lề đường
Ăn cơm xong chị Đỗ Xuân Mai lại vào vui đùa và cho con bú trước khi đi tìm việc vào buổi chiều.

Ngủ lề đường
Cha mẹ lại đi kiếm việc, bỏ lại những đứa con ngủ bên lề đường.

Ngủ lề đường
Trong khi 4 mẹ con đang nghỉ ngơi thì anh Mạc Quốc Cường với khuôn mặt khắc khổ nhìn xa xăm về bờ bên kia. Anh cho biết trước mắt là kiếm được công việc rồi tìm một nơi che mưa, tránh nắng cho cả nhà.

Ngủ lề đường
Tới chiều, cha mẹ đi làm, 3 chị em lại chơi với nhau...

Ngủ lề đường
Rồi lúc mệt chị em lại ôm nhau ngủ dù cách đó chừng 3 mét xe cộ vẫn chạy ầm ầm.

Ngủ lề đường
 Ngủ chán, bé Tuấn lại thức dậy chơi đùa. Đang trong cảnh màn trời chiếu đất nhưng em không khóc cũng không đòi mẹ.

Ngủ lề đường
Trưa nắng nóng như đổ lửa, nằm ngoài đường trên tấm bạt với chỉ một tấm chăn che nắng, hình ảnh khiến mọi người không khỏi bùi ngùi vì bé chỉ mới bốn tháng tuổi.

Ngủ lề đường
Nhiều người đi đường thấy lạ nhưng không biết rằng bên trong cái lều kia là ba đứa trẻ đang ngủ ngon lành, đứa nhỏ nhất chỉ mới 4 tháng tuổi.
Chia sẻ