BÀI GỐC Anh trai ích kỉ, coi em gái như ô sin

Anh trai ích kỉ, coi em gái như ô sin

Tại sao cùng chung một giọt máu, cùng sống trong một nhà mà anh trai tôi lại có thể đối xử với tôi như người dưng nước lã vậy và chẳng khác nào một đứa ô sin không?

2 Chia sẻ

Lấy vợ xong, anh trai nào cũng sinh tính ích kỷ với em gái?

,
Chia sẻ

Ngày nào mình cũng theo dõi tất cả các bài mới của Afamily và mình không nghĩ sẽ viết bài tâm sự về vấn đề này, nhưng hôm nay mình thật sự muốn chia sẻ!

Mình ngày nào cũng theo dõi tất cả các bài mới của Afamily và mình không nghĩ mình sẽ viết bài tâm sự về vấn đề này, nhưng hôm nay mình thật sự muốn chia sẻ với Hoài Anh về bài viết "Anh trai ích kỉ, coi em gái như ô sin".

Mình cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhà mình có tất cả ba anh em, trên mình là anh trai và dưới mình là em gái. Tính tới thời điểm này thì ai cũng là người trưởng thành cả rồi. Anh trai mình lấy vợ ở chung với ba mẹ và mình. Em gái mình thì đi học xa.


Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như sắp tới đây mình sẽ lấy chồng, nhà chồng mình thì hoàn cảnh muốn cho mình cuộc sống đầy đủ thì thật sự rất khó. Nhưng anh ấy thì rất tốt và sống rất biết điều nên mình chấp nhận lấy anh ấy mặc kệ mình biết sẽ phải cố gắng rất nhiều.

Mẹ mình thấy vậy sợ mình khổ nên có nói với bọn mình rằng mẹ sẽ mua cho miếng đất còn gia đình anh ấy phải xây cái nhà để ở, không thể để mình phải thuê nhà trọ để ở mãi được. Mẹ mình cũng có hỏi ý kiến anh trai mình thì anh trai mình đột nhiên thay đổi thái độ vùng vằng với mẹ mình rồi nói: "Mẹ muốn làm gì thì tùy đừng nói với con, con xin tiền có mấy chục triệu mà cũng khó khăn, nó làm được gì cho cái nhà này mà mẹ lại tính mua  đất cho nó"...


Thật sự thì mình cũng rất sốc nhưng mình không nói gì hết. Rồi anh trai mình cãi nhau với mẹ vì chuyện đó. Từ bữa đó tới giờ thì xích mích giữa mẹ mình với anh trai  mình ngày càng tăng. Vì chuyện đó mà mẹ và anh trai mình đã cãi nhau to 2 lần rồi. Thật sự mình cũng không cần đâu và chồng sắp cưới của mình cũng vậy, nhưng mình không thể nào nghĩ được rằng dù gì cũng là anh em cùng một mẹ đẻ ra, vui khổ ngày xưa như thế mà đến giờ anh lại nhỏ nhen với em gái của mình đến vậy.

Anh được mẹ cho ăn học nhiều tại sao suy nghĩ nông cạn thế? Hồi trước đi đâu mình cũng ngưỡng mộ vì anh trai mình lắm. Anh vừa đẹp trai lại thương em gái, biết bao đứa bạn mình phải ganh tị. Người mình sợ nhất không phải ba mẹ mà là anh. Đi đâu với ai mình cũng khoe cái cặp này anh tao đi học về mua cho tao nè. Hay đợt anh đi Huế về mua cho em và bé mai, mẹ và bạn gái anh rất nhiều quà. Sinh nhật em và bé mai, anh cũng không quên.


Anh còn nhớ có lần anh nói với mẹ những gì không "Mẹ ráng lo cho hai đưa nó nha mẹ, mai mốt mẹ mua cho 3 anh em con mỗi đứa miếng đất nha mẹ". Nhưng tại sao kể từ khi anh lấy vợ mọi thứ lại thay đổi tới chóng mặt vậy? Lời nói của mẹ không còn giá trị gì với anh nữa. Mẹ thật sự thất vọng vì anh, thần tượng một đứa con ngoan bỗng nhiên sụp đổ trong lòng mẹ. Mẹ khổ tâm nhiều lắm nhưng mẹ chỉ biết im lặng.

Vì anh mẹ bị ốm đi Sài Gòn chữa bệnh, anh và chị dâu không một lần gọi điện thoại hỏi thăm. Suốt ngày chỉ có biết đòi tiền hết mua đất rồi lại kêu buôn bán. Do mẹ biết anh là người thế nào năng lực ra sao, vợ anh là người thế nào nên làm sao mẹ có thể giao tiền cho vợ chồng anh được.

Anh đòi mua đất ở riêng trong khi mẹ phải nuôi cả nhà anh. Với ba mẹ là điều tất nhiên, ba mẹ cũng không hề khó khăn hay làm gì để anh chị phải mất tự do cả, cũng chưa bao giờ mẹ la vợ anh. Càng không có chuyện mẹ chồng hay em chồng như những gia đình khác.


Như hôm nay đây, hôm đầu chị mở quán nước, em thấy chị bận rộn định dậy phụ chị. Thấy chị cũng lu bu mà anh thì chửi chị.  Em mới chỉ nói: mới mùng một mà đã cãi nhau. Nhưng anh lại hằn học với em và rồi anh chửi em "mày không làm giúp được cái gì thì mày câm đi". Hầu như những người có mặt sẽ nghĩ chắc mình phải thế này thế kia lắm mới bị anh trai chửi thế nhưng thực tình mình chẳng giám làm gì, nói gì, chứ đừng nói là mình giám này nọ.

Thật sự thì mình chẳng có gì đáng để nói đâu vì dù sao mình cũng là con gái cũng sắp lấy chồng. Chỉ còn vài tháng nữa thôi mình sẽ không phải chung sống với người anh trai cộc cằn hết tình hết nghĩa này nữa. Nhưng mình thật sự rất lo cho mẹ. Cả đời  mẹ đã chịu khổ bao nhiêu để cho ba anh em mình ăn học bằng người. Người mà mẹ thương yêu nhất chính là anh. Mẹ đã già rồi, trong tương lai mẹ lại xác định sẽ nương nhờ viện dưỡng lão chứ cũng không có ý định sẻ trông cậy vào vợ chồng anh đâu.


Có phải lấy vợ xong, anh trai nào cũng sinh tính ích kỷ với em gái? Có phải lấy vợ xong, anh trai nào cũng sẽ chẳng còn quan tâm đến ba mẹ mình nữa không? Mình cũng đang không biết phải làm sao bây giờ đây Hoài Anh ạ.

Chia sẻ