“Lấy em, sáu họ nhà anh sẽ chết!”

Phong Lan,
Chia sẻ

Huệ sững sờ khi Quân đòi chia tay với lý do “Lấy em, sáu họ nhà anh sẽ chết”.

Bỗng dưng dính tội "sát nhân"

Huệ và Quân yêu nhau được 2 năm. Cả hai bên gia đình đều đồng ý dù không quá nhiệt tình. Nhiều lần chị ám chỉ tới chuyện kết hôn nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Chị không hiểu tại sao nhưng đoán là anh chưa kiếm được nhiều tiền nên chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. 

Nghĩ vậy, chị luôn cố gắng làm việc với ý nghĩ có thể phụ giúp anh chuyện tài chính trong tương lai. Nhưng điều đó có lẽ mãi mãi chẳng thể xảy ra vì anh bỗng dưng đòi chia tay với lý do “Lấy em, sáu họ nhà anh sẽ chết”.

Theo lời anh kể, bố mẹ anh đi xem bói. Thầy bói phán chị và cả họ nhà anh xung khắc. Nếu anh quyết tâm lấy chị, chị sẽ mang tội “lục sát” vì khiến sáu họ nhà anh chết thảm.

Anh tâm trạng: “Anh không tin bói toán đâu nhưng ông thầy này phán đúng lắm. Đợt trước thầy khuyên ông hàng xóm nhà anh không nên động thổ xây nhà vì sẽ có tang tóc. Ông ấy không nghe. Kết quả là thằng con trai gặp tai nạn đang nằm thực vật trong viện kia kìa”.
“Lấy em, sáu họ nhà anh sẽ chết!”
“Lấy em, sáu họ nhà anh sẽ chết!”
Huệ sững sờ khi Quân đòi chia tay với lý do “Lấy em, sáu họ nhà anh sẽ chết” (Ảnh minh họa)

Thế là anh nằng nặc đòi chia tay chị. Anh bảo nếu thầy bói phán chị có số sát phu, anh vẫn lấy chị vì lỡ điều đó xảy ra, một mình anh chịu. Nhưng đây việc cưới xin của hai người lại liên quan đến số mạng sáu họ, với hàng chục con người nên anh không dám.

Tình yêu của chị Lương, anh Hóa cũng gặp trắc trở vì bói toán. Vừa xem ngày sinh của cặp đôi, ông thầy bói lăn đùng ra xua tay: “Không thể cưới, không thể cưới. Hai người này mà lấy nhau, anh chồng cùng lắm sống được đến 37 tuổi”.

Nghe xong, mẹ anh Hóa suýt ngất. Lúc đó anh đã 33 tuổi. Nếu thầy phán đúng, anh chỉ còn ở trên dương gian này được 4 năm nữa thôi sao. Thế là bà giật đùng đùng, phản đối đám cưới đến cùng. Bà thậm chí còn dọa tự tử nếu anh muốn “rước” chị về nhà.

Đừng tin bói toán

Trước sự phản ứng dữ dội của bố mẹ, anh Hóa không buông xuôi. Anh cố gắng dùng mọi cách để thuyết phục nhưng đều thất bại. Cuối cùng, anh chị phải dùng hạ sách có bầu mà vẫn gặp muôn vàn khó khăn.

Ban đầu, mẹ anh vẫn phản đối. Bà thậm chí còn đến tận nhà “thông gia” mắng chửi, đòi chị phá thai. Chịu bao tủi nhục, đã có lúc chị muốn đầu hàng nhưng anh luôn ở bên động viên. Thế là chị sinh con. Một bé trai kháu khỉnh giúp chị quên đi bao nỗi buồn luôn chồng chất.

Từ khi có cu Tí, anh không buồn “chiến đấu” với bố mẹ nữa mà tập trung chăm sóc hai mẹ con. Thấy anh vắng nhà biền biệt, bố mẹ anh lại nhớ mong. Một lần vô tình nhìn thấy cháu nội, tình yêu thương trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng bà.

Một hôm, anh đang làm việc, bà nằng nặc gọi anh về. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy bố mẹ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tinh tươm. Phòng của anh bây giờ lại thêm 1 cái cũi gỗ xinh xinh và rất nhiều vật dụng trẻ em. Bà nhìn anh và chỉ nói một câu duy nhất: “Đi đón mẹ con nó về”. Anh hạnh phúc không nói nên lời, ôm chầm lấy mẹ rồi vội vàng đi đón chị và con về nhà. 

Chị khóc trong niềm hạnh phúc. Với chị dù không được lên xe hoa, dù không được rập rình đưa đón như bao cô dâu, chị vẫn vui khi chính thức được công nhận. Tuy nhiên, trong lòng chị vẫn phập phồng lo sợ chị có thể hại anh như lời thầy bói phán.

Tuy nhiên, từ khi hai người chính thức là vợ chồng, công việc của anh lên như diều gặp gió. Cuộc sống sung túc, hạnh phúc khiến ai cũng quên đi cái mốc 37 tuổi. Phải vài năm sau, anh mới giật mình nhớ lại và cười xòa. 

Anh nói vui với mẹ: “Ông thầy nói đúng mẹ ạ. Con kiểu gì cũng chết. Có điều, chết sau dự báo của ông ý mấy chục năm thôi”.

Còn chị Huệ, sau một thời chia tay, chị vô tình phát hiện ra bói toán chỉ là cái cớ để anh bỏ chị. Chị chua xót chia sẻ: “Bói toán khiến cho nhiều cuộc tình tan vỡ nhưng không ít người trong số đó, cố tình lợi dụng bói toán để rũ bỏ người yêu của mình”.



Nhiều mối tình tan vỡ vì cô gái có tướng sát phu

“Lấy em, sáu họ nhà anh sẽ chết!”
Chia sẻ