Chân dài ế ẩm vì tướng sát phu

Theo VNN,
Chia sẻ

Chân dài, dáng chuẩn, công việc ổn định nhưng không ít cô gái ngoài tuổi 30 vẫn chưa tìm được bến đỗ vì trót mang tiếng sát chồng.

Nỗi khổ mang tên gò má cao
 
Gò má cao có tướng sát chồng, kỵ tuổi làm ăn thất bát, vì quan niệm này mà biết bao cô gái lận đận trong đường tình duyên.
 
Có lần vui vui rủ nhau đi xem bói, bà bói phán: "Số cô lận đận tình duyên, khó lấy chồng. Có lấy được chồng thì chồng cũng chết yểu. Vành khăn tang đầu tiên không phải của bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng mà là của chồng. Cô chưa có con thì chồng cô đã chết", nghe đến đây Thúy Hằng còn sửng cồ đáp trả bà bói: "Bà dựa vào cái mà gì mà nói tôi như thế. Chồng chết sớm à, chết sớm thì tôi lấy chồng khác".
 
Giờ đã ngoài 30, nắm chức trưởng phòng truyền thông của một công ty thiết kế có tiếng mà vẫn "phòng không", Thúy Hằng mới chua xót ngẫm lại lời bà bói: "Không tin à, xem cái gò má của cô kìa, cứ phơn phởn phơn phởn, ai mà dám lấy cô, chỉ có đè chết chồng thôi".
 
Hằng chưa bao giờ tin vào bói toán, nhưng dường như cái tiếng "sát chồng" đã ám vào cuộc đời chị. Đã 2 lần được về ra mắt "bố mẹ chồng tương lai" nhưng chị vẫn chưa một lần được mặc áo cưới.
 
Mối tình đầu của chị yêu nhau say đắm gần 5 năm trời, nhưng gia đình anh phản đối kịch liệt chỉ vì cái gò má cao của chị, "lấy nó về có mà tuyệt tự tuyệt tôn". Anh là con trai một, bố mẹ gia trưởng nên tuyên bố từ mặt nếu anh quyết lấy chị. Bên tình bên nghĩa, rồi anh cũng phải chọn chữ hiếu. Hằng chấp nhận chia tay để anh cưới người con gái cùng quê đã được gia đình anh "ướm" từ trước.
 

Lần ra mắt thứ hai của chị cách đây hai năm. Cứ tưởng rằng "ván sẽ đóng thuyền", nhưng rồi số phận như muốn trêu ngươi, một lần nữa tước đi hạnh phúc của chị. Anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng ngay trước ngày cưới 2 tuần.

Ngày về ra mắt, gia đình anh có ý phản đối vì cái gò má cao của chị nhưng anh cũng đã ngoài 30, chị cũng có công ăn việc làm ổn định nên gia đình "nhắm mắt" cho cưới. Vụ tai nạn giao thông xảy ra ngay trước ngày cưới khiến người nhà anh nghĩ đó là "điềm báo" về cái tướng sát phu của chị. Đám cưới bị hoãn vô thời hạn, người thân của anh nói gần nói xa đổ lỗi cho chị đã gieo cái "dớp" sát chồng vào con trai họ. Chị cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng nên chủ động chia tay anh sau khi anh bình phục.

Giờ đây cả hai người "chồng hụt" của chị đều đã lập gia đình. Còn chị vẫn đang yêu nhưng nỗi ám ảnh gò má cao khiến chị "sợ lắm cái ngày ra mắt bố mẹ chồng".

Chân dài vẫn thua lưỡng quyền

Yêu nhau 4 năm đại học, Nguyễn Mến (cựu sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân) đâu ngờ mình bị người yêu từ hôn chỉ vì cái gò má cao có tướng sát chồng của cô. Ngày Mến về ra mắt gia đình người yêu, họ hàng nhà trai chẳng mấy ai niềm nở, họ xì xầm to nhỏ với nhau. Mến nghe mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mến người dong dỏng cao, con nhà gia giáo, ra trường được nhận ngay vào làm tại một ngân hàng cổ phần với mức lương xấp xỉ tám con số. Trước khi về ra mắt, cô cũng đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ để lấy lòng mẹ chồng tương lai ngay từ buổi đầu. Cô hoàn toàn bất ngờ trước sự đón tiếp hờ hững của gia đình người yêu.

Rồi gia đình cũng thể hiện sự phản đối ra mặt. Những cuộc điện thoại liên tục gọi lên cho anh khiến quan hệ của hai người ngày càng căng thẳng. Mến chua xót chia tay mối tình đầu khi nghe người yêu nói "Mẹ anh bảo tuổi chúng mình không hợp nhau. Bố mẹ cứ phản đối thế này anh sợ em sẽ khổ".

Mến biết gia đình nói với anh những gì, rằng đàn bà lưỡng quyền cao là nắm quyền chồng, là ngang bướng khó bảo, lấy về rồi "ám" làm ăn không được, có khi làm anh chết yểu. Người yêu cô cũng có ý xuôi lời bố mẹ, chỉ răm rắp nghe mà không bênh cô lấy một câu. Còn yêu lắm nhưng Mến vẫn chia tay vì "anh ấy đã không muốn cùng mình đấu tranh đến cùng để bảo vệ tình yêu".

Cái tướng sát chồng vì gò má cao khiến không ít cuộc tình tan vỡ, thậm chí nhiều cô gái không chịu nổi định kiến phải bỏ quê hương đi nơi khác lập nghiệp.

Huyền Anh (ĐH Kinh doanh và công nghệ) kể: "Ở gần nhà mình có một chị xinh lắm, học hành tử tế nhưng hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy được chồng. Ai cũng bảo tướng của chị sát chồng. Suốt thời con gái chị yêu anh nào cũng bị gia đình người kia phản đối. Đến lúc chuẩn bị cưới chồng thì đột nhiên chồng sắp cưới bị tai nạn chết. Thế là làng xóm ai cũng xì xào bảo chị ấy sát chồng. Sau chuyện buồn ấy chị ở nhà luôn luôn, một năm sau thì chị đi vào nam làm việc".

"Mình cũng không tin vào tướng số gì đâu. Nhưng mà nghe kể nhiều trường hợp như thế rồi, có lẽ quan niệm của các cụ ngày xưa cũng có cái lý của nó", Huyền Anh nói thêm.
Chia sẻ