Lão nông cứu 2 học sinh đuối nước: Day dứt vì không thể cứu hết các nạn nhân

TRỌNG TÙNG/VTC NEWS,
Chia sẻ

Nhìn nam sinh bị cuốn trôi cách mình khoảng 10m, ông Huệ muốn bơi ra cứu nhưng đành bất lực vì trong tay vẫn phải bế hai em còn lại để đưa vào bờ.

Lão nông cứu 2 học sinh đuối nước

Sáng 20/4, tại vùng quê xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), râm ran câu chuyện ông Võ Kim Huệ dũng cảm cứu sống 2 cháu nhỏ bị đuối nước.

Ít ai có thể nghĩ rằng, người đàn ông có dáng người gầy gò, nhỏ thó lại có thể đủ sức giành lại 2 mạng người trước lưỡi hái tử thần mang tên “hà bá”. Hỏi ra mới hay, ông Huệ từng tham gia quân ngũ và huấn luyện tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) nên dạn dày kĩ năng bơi lặn.

Hướng ánh mắt về phía con kênh “dữ” cách nhà chưa đến 100m, ông Huệ kể, chiều hôm qua (19/4), khi vừa đi làm về, ông tranh thủ đưa 2 cháu nhỏ ra kênh tắm mát thì phát hiện nhóm 5 nam sinh rủ nhau đi tắm. “Như có linh tính mách bảo, tôi cứ dõi theo nhóm nam sinh này”, ông chia sẻ.

Vừa mặc áo phao xong cho 2 cháu, quay đầu lại, ông Huệ giật mình khi 1 em trong nhóm nam sinh kia đang chới với giữa dòng nước chảy xiết. Vị trí nhóm học sinh gặp nạn cách ông khoảng 150m.

Ông Huệ lập tức chạy ngược dòng và nhảy xuống ứng cứu nam sinh gặp nạn. Vừa bơi ông vừa hét lớn, nhắc những nam sinh trên bờ đừng nhảy xuống nữa.