Khối không khí lạnh từ vùng Siberia mệnh danh là "Quái vật từ phía Đông" đang càn quét khắp châu Âu. Sau khi Ý xuất hiện trận tuyết hiếm hoi, Anh cũng đang khốn đốn vì giá rét.
Đêm xuống, khi người Hà Nội say ngủ cũng là lúc những người dân lao động ấy bắt đầu công việc của mình. Những "người vận chuyển" và người bán hàng rong, quán nước đêm lục tục mưu sinh, vì một cái Tết ấm no đủ đầy.
Người dân không nên tắm khuya sau 22h00, tắm quá lâu hoặc tắm nơi không kín gió vì dễ bị sốc nhiệt, nguy hiểm đến tính mạng. Sử dụng nước ấm để tắm, vệ sinh thân thể.
Trong khi người dân còn đang lo đóng băng mi mắt, xe không khởi động được thì nhóm du khách Trung Quốc này vẫn vui vẻ chụp hình, bơi lội tại suối nước nóng, hò hét khi nhiệt độ xuống còn thấp hơn -60 độ C.
Mùa đông với thời tiết lãnh khốc lạnh lùng thường bị đổ tội cho việc gây ra tâm trạng buồn chán cũng như sự ủ ê, chán chường. Nhưng bạn có biết rằng tâm trạng đấy thực chất có thể là một căn bệnh được gọi bằng cái tên "SAD" không?