Lãng mạn mùa hoa cải

,
Chia sẻ

Mùa Hoa Cải thường đến và đi rất nhanh, chỉ khoảng 3-4 tuần nên nhiều bạn trẻ tranh thủ đi thăm những cánh đồng Hoa Cải và chụp cho mình những tấm hình lưu niệm.

Vài năm trở lại đây, Hoa Cải đã trở thành món ăn tinh thần, là thú chơi tao nhã nhưng bình dân của giới trẻ Hà Thành. Hoa Cải cuốn hút lòng người không chỉ bởi mùi hương cay nồng mà còn bởi vẻ đẹp rực rỡ, lấp lánh với sắc vàng li ti, những vườn cải đẹp không thua kém trong những thước phim Hàn Quốc. Nó làm tan đi cái lạnh đầu đông giá rét của Hà Nội và khiến lòng người trở nên ấm áp, vui tươi và yêu đời hơn.
 
Làm dáng bên hoa
 
Nhiều người trồng hoa cải giờ đây không phải để thu hoạch đem ra chợ bán bởi giá trị kinh tế không cao mà họ trồng hoa cải để kinh doanh giành cho những ai đến thăm và chụp hình. Mỗi người muốn vào vườn cải chụp hình sẽ phải nộp khoảng 20.000 đ cho chủ vườn, gọi là "phí phá hoại hoa màu". Vào những ngày cuối tuần, có cả hàng trăm lượt khách đến đây chụp hình, trong đó không thiếu các đôi bạn trẻ chụp ảnh cưới.
 
Mùa hoa cải bên sông
 
Hiện nay, ở Hà Nội vẫn còn vài rải rác vài luống hoa cải được trồng ở bãi giữa sông Hồng (phường Quảng An), khu vực quanh ga Yên Viên (Gia Lâm) và khu vực ven sông Đuống. Nhưng nhiều và đẹp nhất có lẽ là cánh đồng hoa trước cửa trường PTCS Thạch Bàn dưới chân cầu Vĩnh Tuy. Đi trên triền đê hướng cầu Chương Dương về Bát Tràng mùa này, ta có thể bắt gặp rất nhiều những bạn trẻ đang thỏa sức chụp hình trên những cánh đồng Cải Vàng bát ngát.
 
Bạn nhớ mặc những trang phục màu sắc khi ghé thăm cánh đồng hoa cải.

Xin phép trước khi định ngắt hoa.



Vườn cải Yên Viên

Hoa cải khoe sắc

Tiết trời những ngày đầu đông nắng ấm càng khiến hoa cải thêm đẹp.







Khoe dáng.

Chăm chút cho từng luống cải.

Cuối tuần là dịp thích hợp cho những buổi dã ngoại nhẹ nhàng như thế này.
 
Bài: TuTay@
Ảnh: Tu Tay@, Lam Linh
Chia sẻ