BÀI GỐC Táo quân 2018: Kỷ niệm khó quên nhất của Ngọc Hoàng Quốc Khánh?

Táo quân 2018: Kỷ niệm khó quên nhất của Ngọc Hoàng Quốc Khánh?

14 năm đóng vai Ngọc Hoàng, có rất nhiều tình huống đã xảy ra nhưng đây là sự việc Quốc Khánh sẽ không thể quên.

1 Chia sẻ

Lan Phương: Yêu nhau 7 tháng, mang thai 5 tháng nhưng chưa bao giờ tôi hạnh phúc thế này!

Thu Thảo. Ảnh: Leon. Thiết kế: Hồng Anh,
Chia sẻ

Không ngại đối đầu với dư luận, Lan Phương tự hào chia sẻ ở thời điểm hiện tại cô và chồng sắp cưới cao 2m04 đang hạnh phúc chờ đón đứa con đầu lòng.

1 tiếng kể hết - Talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ. Đây sẽ là nơi lần đầu những người nổi tiếng được trút bỏ chiếc áo khoác mĩ miều của hào quang sân khấu để chia sẻ về những vấp váp trong cuộc sống, công việc... Với phong cách trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần sâu sắc, 1 tiếng kể hết sẽ giúp độc giả hiểu và gần gũi hơn với các nghệ sĩ.

Lan Phương thừa nhận, cô từng có khá nhiều mối tình. Khi mối tình nào kết thúc, Lan Phương cũng bị tổn thương. Gần đây nhất là mối tình với người bạn trai yêu lâu năm, nhưng đến khi chẳng còn duyên nợ, Lan Phương đã để người ấy rời xa cô.

Ấy là Lan Phương của 7 tháng trước! Lan Phương của 7 tháng sau đã khác hoàn toàn. Cô lao vào tình yêu như một điều định mệnh đã sắp đặt sẵn. Chẳng cưỡng cầu, cũng không vội vã, Lan Phương thú nhận rằng mối tình với chồng Tây sắp cưới hiện tại là điều tuyệt vời nhất mà cô có được.

Lan Phương: Yêu nhau 7 tháng, mang thai 5 tháng nhưng chưa bao giờ tôi hạnh phúc thế này! - Ảnh 3.

Yêu nhau 7 tháng nhưng có thai hơn 5 tháng - Lan Phương là một trong số những nghệ sĩ nữ vượt qua áp lực dư luận để bảo vệ tình yêu của mình. Người đời có trách cứ cô "ăn cơm trước kẻng" thì Lan Phương cũng mặc kệ. Cô chỉ biết rằng, thời điểm này hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Tất cả những điều tiếng, thị phi, suy cho cùng cũng chỉ là miệng lưỡi người đời. Dẫu vậy, điều khiến cô trăn trở nhất là chuyện người đàn ông của mình bị soi mói. Khi mới công khai chuyện có thai, chồng sắp cưới của Lan Phương đã gặp nhiều rắc rối.

Lan Phương: Yêu nhau 7 tháng, mang thai 5 tháng nhưng chưa bao giờ tôi hạnh phúc thế này! - Ảnh 4.

"Tôi là người của showbiz, áp lực dư luận tôi có thể đương đầu, nhưng với anh, tôi có một chút ái ngại. Bởi anh chưa quen. Tôi phải chọn cách một mình đối diện, tôi không muốn công việc của anh bị ảnh hưởng bởi vợ con mình có liên quan đến showbiz. Hiện tại, chúng tôi đã đính hôn".

Lan Phương gặp chồng sắp cưới lần đầu tại Hà Nội, khi ấy cô đang quay phim truyền hình “Cả một đời ân oán”. Một buổi tối nọ, Lan Phương đến nhà hàng Ý gần khu Nhà thờ lớn để dùng bữa một mình. Cô ngồi lặng lẽ trong góc phòng, và anh - người đàn ông đến từ nước Anh với chiều cao 2m04 cũng mang hoàn cảnh tương tự. Trai đơn gái chiếc gặp nhau, anh chủ động xin được ngồi cùng cô, thế là Lan Phương gật đầu đồng ý. Nữ diễn viên chẳng thể ngờ, cái gật đầu đó đã thay đổi cuộc sống của cô hoàn toàn. Sau bữa tối, Lan Phương bảo rằng cô muốn đi dạo mát và đòi tạm biệt anh.

Nhưng vì đã trúng tiếng sét ái tình với nữ diễn viên, chàng Tây kia nhất mực xin đi cùng. Họ cùng dạo quanh phố cổ, cùng ngồi ngắm phố đêm bên Hồ Gươm, tình cảm cũng nảy sinh từ đó. Hai ngày sau cuộc gặp gỡ này, Lan Phương và anh chính thức hẹn hò. Vì ở Hà Nội một mình, ít bạn bè, không người thân nên ngoài việc đi quay phim, thời gian còn lại cô đều dành cho anh cả. Hai tháng sau, cô phát hiện mình đã có thai. Cảm giác đầu tiên cô có là bỡ ngỡ và lo lắng. Cô cứ nghĩ rằng mình bị ốm, đã tự kiểm tra chu kỳ kinh nguyệt ở nhà trước khi đi bác sĩ.

Đến khi chắc chắn mang thai, Lan Phương mang câu chuyện này kể với anh. Khi cô nói, anh bật khóc nức nở. Chưa bao giờ anh cảm thấy yêu cô nhiều như thế, bởi cô đã mang đến cho anh điều tuyệt vời nhất mà rất nhiều đàn ông mong ước: Làm cha! Anh nắm chặt tay cô, ôm cô vào lòng và hứa sẽ chăm sóc mẹ con cô thật tốt. Lan Phương thừa nhận, là một người nổi tiếng, áp lực khi có thai trước khi cưới là điều cô đã gặp phải. Nhưng nhìn cách anh đón nhận tin vui này, cô quên đi mọi thứ!

Lan Phương: Yêu nhau 7 tháng, mang thai 5 tháng nhưng chưa bao giờ tôi hạnh phúc thế này! - Ảnh 5.

"Nghệ sĩ cũng cần tình yêu! Đứa bé đã đến với Phương và anh như định mệnh. Có thể với mọi người, điều này quá nhanh, nhưng Phương và anh lại thấy nó hợp lý vô cùng. Phương không cố cưỡng cầu, cũng không đặt cho mình áp lực phải cố gắng tìm kiếm một mối quan hệ mới. Bởi trước khi đến với anh, Phương bị tổn thương vì mối tình đổ vỡ với người bạn trai cũ. Anh xuất hiện, Phương nghĩ đơn giản là chúng mình làm bạn.

Nhưng chính Phương cũng không ngờ rằng, mình đã yêu anh từ lúc nào không hay. Khi mình cố gắng chạy theo những mối quan hệ, bất giác mình bị tổn thương. Khi buông bỏ mọi thứ thì bỗng dưng tình yêu lại đến. Thứ hạnh phúc này giống như đã đến lúc mình được như thế. Sau nhiều cay đắng, thời điểm này Phương thực sự hạnh phúc".

Lan Phương: Yêu nhau 7 tháng, mang thai 5 tháng nhưng chưa bao giờ tôi hạnh phúc thế này! - Ảnh 6.

Mang thai đến tháng thứ 5, vào đúng ngày đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trước Qatar ở trận Bán kết giải U23 Châu Á, Lan Phương mới quyết định công khai.

Lan Phương: Yêu nhau 7 tháng, mang thai 5 tháng nhưng chưa bao giờ tôi hạnh phúc thế này! - Ảnh 7.

Cô hớn hở khoe chiếc nhẫn đính hôn trên tay và bộc bạch chuyện chuẩn bị đón đứa con đầu lòng trên facebook cá nhân. Chọn mạng xã hội để công bố, Lan Phương bày tỏ cô muốn mọi người không hiểu lầm rằng mình là mẹ đơn thân. Cô có chồng sắp cưới, nhưng cưới ở thời điểm nào, điều này còn tùy thuộc vào công việc của cả hai.

Hiện tại, Lan Phương đã trở về TP.HCM để lo công việc, còn anh tiếp tục ở Hà Nội theo đuổi hành trình riêng. Ba tuần không ở cạnh nhau, Lan Phương thấy thời gian dài bất tận. Mỗi dịp cuối tuần, anh lại bay từ Hà Nội vào TP.HCM thăm mẹ con cô. Dẫu muốn ở cùng nhau cả ngày lẫn đêm nhưng vì tính chất công việc, hai người phải ngậm ngùi chịu cảnh xa cách. Nhưng cô cho biết vẫn tin tưởng anh hoàn toàn, sợi dây vô hình gắn kết giữa hai người không chỉ là tình yêu, bởi anh còn trách nhiệm với đứa trẻ.

Ngày anh đưa Lan Phương về Anh gặp bố mẹ ruột, cô chứng kiến những giọt nước mắt rơi trên gương mặt đang tươi cười của bố mẹ anh. Họ xem cô như con dâu, xem đứa trẻ là món quà mà thượng đế ban tặng. Những lần người nhà anh đặt tay lên bụng cô để "thăm" đứa trẻ, cô biết mình may mắn và không lựa chọn nhầm người. Anh đã sống ở Việt Nam 2 năm vì công việc, nhưng sau khi đứa trẻ ra đời, anh sẽ tính tới chuyện ở Việt Nam lâu dài hơn. Với cô, lời hứa này quý giá, thiêng liêng hơn bất cứ bạc vàng châu báu nào.

Lan Phương thừa nhận, anh không phải là người yêu ngoại quốc đầu tiên đến với cô. Tuy nhiên, cô tìm thấy ở anh sự tin tưởng, vì yêu cô, anh chấp nhận bỏ thời gian, bỏ công sức để tìm hiểu và chiều chuộng theo bất cứ yêu cầu nào. Khi cô ốm, anh sốt sắng lo lắng đến quên ăn quên ngủ.

Lan Phương: Yêu nhau 7 tháng, mang thai 5 tháng nhưng chưa bao giờ tôi hạnh phúc thế này! - Ảnh 8.

Khi cô làm nũng, anh chỉ biết lấy một lý do duy nhất để biện minh: "Bố anh ấy dạy rằng chỉ khi người phụ nữ hạnh phúc thì cả gia đình mới được vui. Đôi khi, Phương hỏi anh có thích điều này không, có muốn điều kia không, anh chỉ đáp: "Nếu em vui thì chúng mình sẽ làm".

Lan Phương: Yêu nhau 7 tháng, mang thai 5 tháng nhưng chưa bao giờ tôi hạnh phúc thế này! - Ảnh 9.

Gần 1 tháng sau khi cùng anh về Châu Âu thăm gia đình, Lan Phương chính thức nhận được lời cầu hôn. Lúc ấy, cô đang cùng anh lái xe trên đường cao tốc. Bất ngờ, anh hỏi rằng cô có muốn làm vợ anh không. Khi hai bên đường lấp lánh ánh đèn, gió thổi thốc vào mái tóc, hình ảnh anh trong cô hiện lên như bạch mã hoàng tử. Lan Phương thú nhận, chẳng cần phải quỳ gối hay tổ chức hoành tráng, đấy đã là lời cầu hôn lãng mạn nhất cuộc đời. Khoảnh khắc cô thấy anh run run nói lời cầu hôn, Lan Phương sẽ không bao giờ quên được.

Cuộc sống có trăm lối rẽ ngang, là phụ nữ vốn dĩ đã thiệt thòi. Có người đi theo con đường truyền thống, ấy là tổ chức lễ cưới rình rang, cùng chung vui với bà con họ hàng rồi mới vui vẻ đón chào những đứa trẻ. Có người lại chọn lối đi tắt, ấy là lên chức ba mẹ rồi mới làm đám cưới sau, Lan Phương thuộc trường hợp thứ hai. Biết rằng mình khác biệt với lối suy nghĩ truyền thống, nhưng Lan Phương lại tỏ ra khá thoải mái. Mỗi lần bố mẹ hỏi rằng: "Bao giờ cưới? Khi nào mới cho bà con ăn mâm cỗ", Lan Phương chỉ bảo rằng: "Cứ phải sinh con ra trước, sống hạnh phúc vì bản thân đã, còn chuyện cưới hỏi phải đợi thời gian".

Lan Phương: Yêu nhau 7 tháng, mang thai 5 tháng nhưng chưa bao giờ tôi hạnh phúc thế này! - Ảnh 10.

Với dư luận, Lan Phương lại càng điềm nhiên. Bởi 14 năm làm nghệ thuật, cô đã vướng phải không ít ồn ào. Chẳng ai sống giúp mình, người ta có thể phán xét cô bằng những ngôn từ nặng nề, nhưng cô chấp nhận cả. Tình yêu và sự trân quý, tôn trọng mà anh dành cho cô lớn hơn mọi tủi hờn, buồn phiền.

"Anh nói rằng một người đàn ông chỉ có duy nhất một người phụ nữ. Bấy nhiêu là đủ cho cuộc đời của Phương. Đối với Phương, đám cưới chỉ là hình thức. Chiếc nhẫn đính hôn trên tay Phương là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Phương và anh sẽ gắn kết với nhau cả đời này".

Lan Phương: Yêu nhau 7 tháng, mang thai 5 tháng nhưng chưa bao giờ tôi hạnh phúc thế này! - Ảnh 11.
Chia sẻ