Lan Hương "Lập trình trái tim": Hạnh phúc đang... tròn!

Thanh Hải (ghi) - Ảnh: Chí Toàn,
Chia sẻ

Ở tuổi 28, Lan Hương được nhiều người nhận định là điển hình của mẫu phụ nữ hiện đại, thành công. Nàng "Tố Uyên” trong phim khiêm tốn nói rằng mình chưa thực sự thành công nhưng đang có "hạnh phúc rất tròn trịa".


Họ và tên: Nguyễn Lan Hương

Sinh năm: 1985

Nghề nghiệp: Nhân viên hành chính tại công ty FPT

Lọt vào Top 5 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004

Phim đã từng đóng: Lập trình trái tim


Thời gian gần đây, độc giả ít được gặp gỡ Lan Hương trên báo chí. Phải chăng bạn quá bận rộn?

Đúng là thời gian gần đây mình hơi lu bù. Mình mới chuyển sang một mảng công việc mới ở công ty, rồi lại phải dành thời gian chăm con, vun vén cho gia đình. Giá như một ngày có 48 tiếng (cười).

Lan Hương

Lan Hương có thể chia sẻ đôi chút về cuộc sống hiện tại?

Mình đã gắn bó với FPT 8 năm rồi, và mình đang thử sức với một vài lĩnh vực mới. Mình cũng mới mở shop thời trang. Nhiều thứ mới mẻ và mình đang cố gắng để vào guồng. Rồi còn việc nhà nữa. Mặc dù có ông bà hỗ trợ, nhưng mình vẫn không thể “làm ngơ” trước nhiệm vụ của một người vợ, một bà mẹ với cô công chúa nhỏ 2 tuổi của mình được.
 
Lan Hương mới mở shop thời trang? Ý tưởng kinh doanh này xuất phát từ đâu vậy?

Lan Hương đam mê kinh doanh từ nhỏ. Sinh ra tại một khu phố cổ, từ nhỏ đã chứng kiến những cảnh kinh doanh tấp nập nên ít nhiều mình cũng bị cái “thú” thích kinh doanh ngấm vào người. Làm kinh doanh vừa là niềm vui, vừa là đam mê, cũng chứa đựng rất nhiều hoài bão của mình.

Lan Hương

Thực ra mọi người cũng hay hỏi Hương là tại sao lại chọn đồ Thái Lan, sao không phải Made in Vietnam hay gì đó? Thú thật, hồi tháng 2/2012 khi đi du lịch sang Thái Lan, Hương bị ấn tượng bởi phong cách, những mảng màu sắc, chất liệu của những bộ quần áo ở đây. Mình cũng mua rất nhiều bộ đầm và khi về diện ở Việt Nam thì rất nhiều người hỏi, tỏ ra thích thú. Rồi những ý tưởng kinh doanh thời trang Thái manh nha xuất hiện. 

Lan Hương

Ở tuổi 28, Lan Hương được nhận định là người phụ nữ thành công với cả sự nghiệp và gia đình. Bản thân Lan Hương có tự đặt ra một cái chuẩn của thành công không?

Mình không nghĩ mình đã là người phụ nữ thành công đâu. Vì ở tuổi 28, mình còn quá trẻ. Có một công việc ổn định, một tổ ấm nhỏ, Hương chỉ nghĩ hạnh phúc của Hương đang rất tròn trịa. Mình đang ở trong “vùng an toàn”, không quá nhiều bộn bề lo toan.

Nhưng Lan Hương tự nhận là người cầu tiến. Mình luôn muốn bước ra “vùng an toàn”. Không chỉ lo cho gia đình mình, cuộc sống riêng của mình mà Lan Hương còn mong muốn có điều kiện để đóng góp cho cộng đồng, làm từ thiện, giúp đỡ được những mảnh đời bất hạnh.

Ông xã có hỗ trợ được nhiều cho bạn? 

Phải khẳng định rằng nếu không có ông xã, mình không thể có đủ dũng cảm hay quyết tâm theo đuổi giấc mơ của mình. Bởi dù xã hội hiện đại, nhưng vai trò giữ lửa của người phụ nữ trong gia đình không bao giờ thay đổi. Nhiều khi quá bận rộn nên mình không thể quán xuyến được hết công việc nhà. 

Chồng mình đặc biệt thông cảm với mình. Khi người ta cùng nhau đi trên một con đường, cùng nhìn về một hướng, người ta sẽ hiểu và chia sẻ với nhau. Mình luôn được ông xã tiếp thêm động lực.

Lan Hương

Có khi nào vợ chồng bạn căng thẳng vì cả hai đều quá bận rộn?

Nếu như nói không thì đó không phải là gia đình! Những lúc cảm thấy mệt mỏi, stress, to tiếng với nhau là chuyện gần như nhà ai cũng có. Những lúc căng thẳng, một người bức xúc thì sẽ phải có một người nhịn, để tránh thốt ra những lời nói làm tổn thương nhau.

Có những giai đoạn, chồng mình thường xuyên phải đi tiếp khách về muộn. Mình thì cũng như bao phụ nữ khác thôi, luôn muốn chồng về đúng giờ để cùng cả nhà sum họp trong bữa cơm tối, nên mình cáu.

Bực lắm nhưng mình quyết định không nói. Thế là nhắn tin. Chồng mình cũng bực nên đề nghị nói chuyện trực tiếp. Nhưng cả hai vẫn không thông. Đành quyết định đi ngủ, đợi đến khi nào cơn giận lắng xuống thì nói chuyện tiếp.

Gần đây, một số mỹ nhân Việt lên tiếng chê rằng đàn ông Việt ích kỷ, lười nhác, luôn bắt vợ phải ngoan ngoãn, phục tùng. Áp nhận định đó vào ông xã của mình, Lan Hương có thấy đúng ko?

Đó là do quan điểm, hoàn cảnh sống của từng người. Đừng có đổ lỗi cho đàn ông, rồi nói rằng họ ích kỷ hay không. Hãy suy nghĩ lại xem bản thân mình cần một người đàn ông như thế nào.

Nếu như bạn muốn một người đàn ông tôn trọng, không bao giờ cấm cản mình thì khi gặp một anh chàng ích kỷ, bạn nên né ra. Với những người phụ nữ an phận, muốn ở nhà chăm con, chỉ làm công việc nội trợ thì đương nhiên họ thích ngoan ngoãn, chiều chuộng chồng. Trước khi lấy chồng, Lan Hương luôn tâm niệm rằng hãy tìm hiểu nhau thật kỹ trước khi gắn bó cuộc đời với nhau.

Lan Hương

Lan Hương có “độc chiêu” gì để “lập trình” gia đình mình luôn hạnh phúc không?

Hạnh phúc là do người ta tự cảm nhận. Mình không lập trình, áp đặt mà muốn để mọi thứ tự nhiên. Có những lúc bận rộn, những lúc cảm thấy mệt mỏi và nhấc máy lên gọi: “Em cần anh!”, thì anh ấy sẽ đến bên mình. Hạnh phúc của gia đình mình dựa trên nguyên tắc tôn trọng và tin tưởng.

Nhắc tới Lan Hương là người ta nghĩ ngay đến Tố Uyên trong phim Lập trình cho trái tim: hiền lành, dịu dàng, thông minh nhưng lại dễ nổi loạn. Giờ đã làm vợ, làm mẹ rồi, Lan Hương nghiệm ra mình có bao nhiêu % tính cách giống nhân vật này?

Lan Hương chỉ thấy giống Tố Uyên ở ngoại hình thôi. Nhẹ nhàng và liễu yếu đào tơ. Còn tính cách của mình không ăn khớp với bề ngoài lắm. Chồng mình hay đùa là “đường hình không liên quan đến đường tiếng”. Tố Uyên lãng mạn, còn mình hình như không (cười). Thực ra cô gái nào cũng thế thôi, luôn tiềm ẩn khả năng nổi loạn. Bởi lẽ tính cách của chúng ta vốn dĩ phức tạp.

Lan Hương
Từ trái sang: Diễn viên Minh Hà (Diệu Ly), Quỳnh Nga (Vũ Vũ) và 
Lan Hương (Tố Uyên) trong phim "Lập trình cho trái tim". 
Ảnh: N.Trâm - NLĐ.

Tố Uyên dường như kiểm soát không tốt những “phút yếu lòng". Còn bạn thì sao?

“Phút yếu lòng” có phải là “say nắng” không”? "Say nắng" trước một ánh mắt, một tình cảm dành cho mình thường bị nhiều người nghĩ một cách xiên xẹo là “ăn chả ăn nem”. Chuyện đó xấu hay tốt là do khả năng kiểm soát của mình và nhận định của mọi người. Ai cũng cần những người bạn, những mối quan hệ để tin tưởng, để chia sẻ.

Lan Hương

Lan Hương đã từng được kỳ vọng sẽ đi xa hơn trong làng giải trí, nhưng bạn bất ngờ tuyên bố theo chồng. Người ta nói bạn quá “nhát”, ngại xô bồ nên bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Lan Hương nghĩ sao?

Người ta không thể cùng lúc làm tốt được nhiều việc. Khi phải đứng ở ngã ba đường, đã lựa chọn thì sẽ quyết tâm sống tốt trên ngả đường mình chọn. Quả thực khi để lỡ những cơ hội, mình rất tiếc. Nhưng bù lại mình có những hạnh phúc đúng như mình muốn. Lan Hương cũng tự nhận là mình nhát! Nhưng nếu có duyên thì sẽ có ngày quay trở lại (cười).  

Trên Facebook, Lan Hương từng chia sẻ dự định đi học thêm để hoàn thành ước mơ?

Trong tháng 9 này mình dự định sẽ theo học một khóa học và lấy chứng chỉ về PR, marketing. Mình muốn có kiến thức căn bản để phục vụ cho công việc của mình sau này. Bên cạnh đó cũng là dự định mở rộng kinh doanh. 

Nói đến ước mơ thì nhiều lắm! Nhưng căn bản nhất vẫn ước mong gia đình mình luôn hạnh phúc. Và mình có thể đem hạnh phúc đến với những người xung quanh thông qua nhiều việc làm từ thiện.

Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc trò chuyện thú vị!

Lan Hương trong một chiều thu Hà Nội:

Lan Hương

Lan Hương

Lan Hương

Lan Hương

Lan Hương

Lan Hương

Lan Hương

Chia sẻ