Lần đầu tiết lộ mong ước được Công nương Diana nhắc đến nhiều lần khi còn sống nhưng nó không bao giờ trở thành hiện thực

Diệp Lục,
Chia sẻ

Đây là ước mơ cháy bỏng của Công nương Diana và bà đã cố gắng thực hiện nó cho hai người con trai của mình.

Ông Wharfe, từng làm vệ sĩ cho Công nương Diana từ năm 1987 đến năm 1993 đã tiết lộ trên truyền thông về điều khao khát cháy bỏng của nàng dâu hoàng gia. Theo ông, bà đã nhiều lần nói rằng muốn thoát khỏi cuộc sống luôn bị giới truyền thông dòm ngó và cụm từ mà Công nương Diana thường nói tới là "Tôi muốn là một người bình thường".

Trả lời phỏng vấn trên Yahoo News, ông Wharfe nói: "Hoàng tử William và Harry không khác bất kỳ đứa trẻ nào cả. Bà Diana luôn mong muốn mang đến cho các con cuộc sống bình thường. Một trong những câu bà ấy hay nói là bà ấy muốn trở thành một người bình thường".

Lần đầu tiết lộ mong ước được Công nương Diana nhắc đến nhiều lần khi còn sống nhưng nó không bao giờ trở thành hiện thực - Ảnh 1.

Công nương cố gắng cho 2 con trai có cuộc sống bình thường như bao người khác.

Công nương Diana kết hôn với Thái tử Charles vào tháng 7/1981 và ly dị vào năm 1996. Mặc dù Diana cố gắng tạo ra cuộc sống bình thường hơn cho 2 con trai của bà nhưng ông Wharfe cho hay, bà không thể thoát khỏi vai trò là một Công nương xứ Wales. Diana phải sống một cuộc sống sang trọng, quý phái trong mắt công chúng.

Ông Wharfe cho rằng, để trở thành một phần của gia đình Hoàng gia, Công nương Diana buộc phải 'đóng kịch' trước giới truyền thông.

Vào năm 2017, William và Harry đã công khai nói chuyện với BBC về cái chết của mẹ họ vào ngày kỷ niệm 20 năm Công nương Diana thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi ở Paris. Cả hai người con của bà đều không thích sự can thiệp quá sâu của các tay săn ảnh và chính họ là một trong những nguyên nhân đã đẩy Công nương Diana đến chỗ chết.

Lần đầu tiết lộ mong ước được Công nương Diana nhắc đến nhiều lần khi còn sống nhưng nó không bao giờ trở thành hiện thực - Ảnh 2.

Công nương Diana luôn trở thành tâm điểm của các tay săn ảnh.

Hoàng tử Harry nói: "Khi mẹ tôi đang thoi thóp ở ghế sau của chiếc xe hơi thì các tay săn ảnh vẫn mải miết chụp hình. Và những người gây ra tai nạn cho mẹ tôi, thay vì giúp đỡ, họ chỉ lo chụp ảnh và sau đó quay trở lại bàn làm việc như một chiến lợi phẩm".

Nguồn: Express

Chia sẻ