Lần đầu tiên đưa mẹ đi khám bằng BHYT, tôi bất ngờ vì một quyền lợi mà mình đã bỏ lỡ suốt 30 năm nay

Đậu Đậu,
Chia sẻ

Bao nhiêu năm nay, tôi đã đóng bảo hiểm mà chưa một lần sử dụng, thậm chí còn nghĩ rằng nó không thực sự cần thiết. Đến khi tận mắt chứng kiến, tôi mới thấy mình đã bỏ lỡ một lợi ích lớn như thế nào.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một tấm thẻ nhỏ bé lại có thể tạo ra sự khác biệt lớn đến thế trong cuộc sống của gia đình mình. 

Bao năm qua, tôi vẫn mặc định rằng bảo hiểm y tế (BHYT) chỉ là một quyền lợi dành cho những người mắc bệnh nặng, cần điều trị lâu dài, còn với những người khỏe mạnh, nó dường như không cần thiết. Nhưng rồi, chính lần đầu tiên đưa mẹ đi khám bệnh bằng BHYT đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình.

the-bao-hiem-y-te-dien-tu-no-luc-phuc-vu-khong-ngung-cua-bhxh-viet-nam-1.jpg

Tôi từng nghĩ mẹ vẫn khỏe mạnh… cho đến khi những dấu hiệu nhỏ bắt đầu xuất hiện

Dù đã ngoài 60 tuổi, nhưng từ trước đến nay mẹ tôi ít khi nào đến bệnh viện. Mỗi lần nhắc đến chuyện đi khám sức khỏe, bà luôn từ chối quyết liệt: "Mẹ vẫn khỏe lắm, chỉ hơi đau nhức chút thôi, đi khám mất thời gian!".

Tôi tin mẹ, bởi bà vẫn có thể nấu nướng, đi chợ, làm việc nhà như bình thường. Nhưng thời gian gần đây, tôi bắt đầu nhận thấy mẹ hay than phiền về việc đau nhức xương khớp, thỉnh thoảng còn bị chóng mặt, mất ngủ. Mỗi lần đi lên cầu thang, mẹ cũng thở dốc hơn trước. Tôi hiểu rằng, có những dấu hiệu tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại có thể là tín hiệu của những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.

benh-kho-tho-o-nguoi-gia-2-768x512.png

Hình mang tính minh hoạ.

Vậy là sáng hôm đó, tôi quyết định đưa mẹ đi kiểm tra tổng quát. Ban đầu, mẹ còn ngần ngại, nhưng tôi thuyết phục rằng chỉ là một buổi khám đơn giản để yên tâm hơn. Và rồi, tôi thực sự bất ngờ về những gì đã diễn ra sau đó.

BHYT đã giúp mẹ tôi tiết kiệm được gần 80% chi phí khám bệnh

Vào bệnh viện, sau khi kiểm tra ban đầu, mẹ tôi được chỉ định làm hàng loạt xét nghiệm: Xét nghiệm máu, siêu âm ổ bụng, đo điện tim, chụp X-quang… Nhìn danh sách dài dằng dặc, tôi thoáng nghĩ: "Làm tất cả xét nghiệm này chắc hết không ít tiền". Nhưng khi đến quầy thu ngân, tôi không thể tin vào mắt mình: Tổng chi phí chỉ còn vài trăm nghìn đồng!

Tôi vội hỏi nhân viên y tế:

"Sao lại ít vậy chị?".

"Mẹ em có BHYT mà, đã được bảo hiểm thanh toán gần 80% rồi đó!".

Lần đầu tiên đưa mẹ đi khám bằng BHYT, tôi bất ngờ vì một quyền lợi mà mình đã bỏ lỡ suốt 30 năm nay  - Ảnh 1.

Hình mang tính minh hoạ.

Lúc ấy, tôi mới thực sự nhận ra giá trị của tấm thẻ BHYT. Nếu không có nó, tôi đã phải trả một khoản tiền lớn hơn nhiều. Tôi tự trách mình vì đã không quan tâm đến quyền lợi này sớm hơn. 

Bao nhiêu năm nay, tôi đã đóng bảo hiểm mà chưa một lần sử dụng, thậm chí còn nghĩ rằng nó không thực sự giảm được bao nhiêu chi phí khám chữa bệnh. Đến khi tận mắt chứng kiến, tôi mới thấy mình đã bỏ lỡ một lợi ích lớn như thế nào.

BHYT không chỉ là một tấm thẻ, mà là "chiếc phao cứu sinh" của gia đình

Hôm đó, khi đợi mẹ làm xét nghiệm, tôi ngồi trong phòng chờ và lắng nghe những câu chuyện xung quanh. Một bác gái ngồi kế bên tôi chia sẻ rằng: "BHYT giúp bác đỡ lo lắng hơn nhiều cháu ạ. Tuần trước bác sĩ bảo bác cần điều trị lâu dài, may mà có bảo hiểm nên chi phí không quá nặng nề".

Tôi giật mình bởi chợt nhận ra, nếu hôm nay mẹ tôi không chỉ bị đau nhức nhẹ mà là một bệnh lý nghiêm trọng hơn, thì chi phí điều trị chắc chắn sẽ là một con số không hề nhỏ. Khi ấy, BHYT không chỉ giúp mẹ tôi, mà còn giúp cả gia đình tôi bớt đi gánh nặng tài chính.

Benh-vien_benh-nhan_Minhthao_2.jpg

Hình minh hoạ.

Một hôm, đồng nghiệp của tôi kể rằng, mẹ của chị ấy bị tiểu đường, phải đi khám định kỳ và dùng thuốc thường xuyên, nhờ có BHYT mà chi phí mỗi tháng chỉ còn một phần nhỏ. Điều đó có nghĩa rằng BHYT không phải là thứ chỉ dành cho người bệnh nặng hay người già. Nó là một "bảo hiểm an tâm" dành cho bất kỳ ai, vì sức khỏe không phải lúc nào cũng đoán trước được.

Thay đổi suy nghĩ về chăm sóc sức khỏe từ BHYT

Nhiều người nghĩ rằng chỉ khi nào có vấn đề nghiêm trọng thì mới cần đến bảo hiểm nhưng thực tế, nhờ có BHYT, nhiều người chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe cho gia đình.

- Thứ nhất, BHYT giúp yên tâm đi khám mà không phải lo lắng về chi phí. Nếu không có BHYT, có thể nhiều người sẽ do dự mỗi khi nghĩ đến việc khám tổng quát cho mẹ, vì sợ tốn kém. 

Thứ hai, BHYT giúp phát hiện sớm bệnh tật. Có BHYT và tự tin đi khám, nhiều bệnh có thể được phát hiện sớm và điều trị hiệu quả, tránh những biến chứng nguy hiểm hơn sau này. 

Thứ ba, BHYT là sự chuẩn bị cần thiết cho tương lai. Không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao. Hôm nay bạn khỏe mạnh, nhưng ngày mai bạn có thể sẽ cần đến nó. Và với người cao tuổi, việc có một tấm thẻ BHYT giúp họ được chăm sóc tốt hơn khi về già. 

Sau lần đó, tôi không chỉ lo làm thẻ BHYT cho mẹ mà còn khuyên anh chị em trong gia đình cũng nên tham gia. Chỉ với vài trăm nghìn đồng mỗi năm, chúng ta có thể nhận lại sự an tâm lớn hơn gấp nhiều lần.

Nếu các bạn vẫn đang cho rằng BHYT là thứ lãng phí thì hãy thử một lần sử dụng nó. Tôi tin rằng bạn sẽ bất ngờ, giống như tôi đã từng. Đừng đợi đến khi rơi vào tình huống khó khăn rồi mới nhận ra giá trị của tấm thẻ nhỏ bé này.

Chia sẻ