Làm liveshow kỷ niệm 6 năm ca hát, Hương Tràm bật khóc, rưng rưng ôm lấy Thu Phương

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Hương Tràm đặt nhiều cung bậc cảm xúc trong liveshow đầu tiên vừa diễn ra với sự góp mặt của hơn 1.000 khán giả Hà Nội.

Tối 11/1, liveshow đầu đời của Hương Tràm - Hộp thư số 1 đã diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của hơn 1.000 khán giả.

Làm liveshow kỷ niệm 6 năm ca hát, Hương Tràm bật khóc, rưng rưng ôm lấy Thu Phương  - Ảnh 1.

Làm liveshow kỷ niệm 6 năm ca hát, Hương Tràm bật khóc, rưng rưng ôm lấy Thu Phương  - Ảnh 2.

Hương Tràm ôm lấy Thu Phương và bật khóc trên sân khấu.

Không chỉ gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ekip sản xuất liveshow, bố mẹ - những người thầy đầu tiên trong cuộc sống, những người thầy trong nghề và những anh chị không ngại đường xa đã có mặt tại đêm nhạc, Hương Tràm còn dành lời tri ân cho Lệ Quyên, Đức Phúc, Thu Phương, Bằng Kiều. Thậm chí, nữ ca sĩ Lệ Quyên đã phải bỏ mất hai show diễn quan trọng catse 1 tỷ đồng để đến đây động viên người em gái bé nhỏ trong nghề. Trước đó, khi Lệ Quyên tổ chức liveshow, Hương Tràm cũng từng đến chúc mừng đàn chị.

Trong quá trình biểu diễn, Hương Tràm cũng nhiều lần bật khóc vì quá xúc động. Đáng kể có phần Hương Tràm ôm lấy Thu Phương và nghẹn ngào rơi nước mắt trên sân khấu.

Làm liveshow kỷ niệm 6 năm ca hát, Hương Tràm bật khóc, rưng rưng ôm lấy Thu Phương  - Ảnh 3.

Nhiều người không khỏi lo lắng cho Hương Tràm trước liveshow đánh dấu chặng đường 6 năm ca hát khi nữ ca sĩ bị dị ứng cấp tính, nổi từng mảng đỏ trên cơ thể và có nguy cơ biến chứng nặng nếu không nghỉ ngơi chữa trị. Trước đó, bản thân Hương Tràm cũng từng chia sẻ mình bị trầm cảm nhẹ khi tự mình xé tay đến chảy máu và cứ nhìn trần nhà cho đến sáng bởi áp lực muốn mang đến một đêm nhạc trọn vẹn về cảm xúc, kết nối và sẻ chia cho khán giả.

Mở màn liveshow của Hương Tràm, khán giả bước vào không gian được che kín bởi rèm nhung, để rồi khi tiết mục đầu tiên lộ diện, tất cả đều vỡ òa bởi một sân khấu "khủng" được chia làm 14 ô vuông tượng trưng cho từng hộp thư.

Làm liveshow kỷ niệm 6 năm ca hát, Hương Tràm bật khóc, rưng rưng ôm lấy Thu Phương  - Ảnh 4.

Làm liveshow kỷ niệm 6 năm ca hát, Hương Tràm bật khóc, rưng rưng ôm lấy Thu Phương  - Ảnh 5.

Hương Tràm đã mở đầu đêm nhạc của mình bằng bản mashup Em gái mưa – Ngốc, đây cũng là hai bản hit đại diện cho chùm ca khúc mang thông điệp của tình yêu tuổi trẻ.

Ngay sau ca khúc mở màn, Hương Tràm bộc bạch: "Tại sao lại là Hộp thư số 1 thì Tràm đã suy nghĩ câu trả lời cho quý vị rất nhiều lần rồi, nhưng để đi đến một câu trả lời cuối cùng thì thú thực là Tràm chưa có. Có thể do những trải nghiệm của mình chưa đủ để đúc kết ra một vấn đề lớn, cũng có thể do thời gian chuẩn bị gấp rút, nhưng để đi đến một câu trả lời toàn vẹn gửi tới tất cả quý vị thì Tràm nghĩ rằng: Đã đến lúc mình cần phải trưởng thành".

Làm liveshow kỷ niệm 6 năm ca hát, Hương Tràm bật khóc, rưng rưng ôm lấy Thu Phương  - Ảnh 6.

Làm liveshow kỷ niệm 6 năm ca hát, Hương Tràm bật khóc, rưng rưng ôm lấy Thu Phương  - Ảnh 7.

"Khi Tràm nói rằng: Đã đến lúc mình cần phải trưởng thành, có nghĩa Tràm vẫn đang trả lời nước đôi đấy. Khi nói: Tôi cần phải trưởng thành, nghĩa là tôi hy vọng xếp lại những câu chuyện của quá khứ để viết tiếp những câu chuyện mới, nhưng khi nói rằng: Tôi muốn trưởng thành cũng có nghĩa là còn rất nhiều cái đích ở trong tương lai mình cần phải hướng tới. Và khi nhiệt huyết và mọi thứ còn đang căng tràn nhất cũng là lúc Tràm đang cùng những người đồng hành của mình cầm bút và suy nghĩ về Hộp thư số 1. Nhưng đó là những viên gạch đầu tiên, còn để đi đến một dự án và sân khấu hoành tráng như liveshow ngày hôm nay, thật sự Tràm phải cảm ơn rất nhiều người".

Làm liveshow kỷ niệm 6 năm ca hát, Hương Tràm bật khóc, rưng rưng ôm lấy Thu Phương  - Ảnh 8.

Làm liveshow kỷ niệm 6 năm ca hát, Hương Tràm bật khóc, rưng rưng ôm lấy Thu Phương  - Ảnh 9.

Riêng Hoàng Phương – học trò của Hương Tràm bước ra từ cuộc thi The Debut là một "ẩn số" đầu tiên về khách mời trong liveshow được nữ ca sĩ tiết lộ qua tiết mục Yêu nhau bình yên thôi. Ca khúc được phối lại một cách trẻ trung, mới lạ từ bản phối cho đến cách dàn dựng trong ô cửa màu hồng để khi ai nấy ra về đều mê mẩn, cuốn hút theo từng giai điệu.

Là một người sinh ra trong thế kỷ mới nên không thể hiểu hết về tình cảm thời chiến thế nào nhưng Hương Tràm thấu hiểu với thân phận của người phụ nữ, dù ở bối cảnh hay thời điểm nào cũng vẫn thiệt thòi, vẫn luôn là người chờ đợi lâu hơn, mong ngóng nhiều hơn. Minh chứng cho sự đồng cảm của giọng ca 24 tuổi được truyền tải qua những ca khúc: Anh, thế giới và em, Ta còn thuộc về nhau, Cánh hoa tàn, Duyên mình lỡ. Đây cũng chính là những câu chuyện của thời kháng chiến được Hương Tràm kể lại bằng âm nhạc.

Làm liveshow kỷ niệm 6 năm ca hát, Hương Tràm bật khóc, rưng rưng ôm lấy Thu Phương  - Ảnh 10.

Đức Phúc dành thời gian đến tham gia liveshow với tư cách khách mời.

Làm liveshow kỷ niệm 6 năm ca hát, Hương Tràm bật khóc, rưng rưng ôm lấy Thu Phương  - Ảnh 11.

Hồng Quế.

Làm liveshow kỷ niệm 6 năm ca hát, Hương Tràm bật khóc, rưng rưng ôm lấy Thu Phương  - Ảnh 12.

Lệ Quyên.

Làm liveshow kỷ niệm 6 năm ca hát, Hương Tràm bật khóc, rưng rưng ôm lấy Thu Phương  - Ảnh 13.

Quốc Thiên.

Chia sẻ