Lâm Chí Linh: Tường thành nhan sắc ở tuổi 40, bình tĩnh sống với cái mác "gái gọi cao cấp" gần cả thập kỉ

Newben - Design: Bi,
Chia sẻ

Sự nghiệp người mẫu của Lâm Chí Linh từ khi mới chân vào làng giải trí như được trải hoa hồng, danh tiếng lên như diều gặp gió. Thế nhưng ở độ tuổi U40, cô bất ngờ vướng vào scandal làm gái gọi cao cấp. Dù vậy, cô cũng chẳng quan tâm, vẫn đạp lên dư luận mà sống.

Lâm Chí Linh: Tường thành nhan sắc ở tuổi 40, bình tĩnh sống với cái mác gái gọi cao cấp gần cả thập kỉ - Ảnh 1.

Lâm Chí Linh xuất thân là một người mẫu, sau dần lấn sân sang diễn xuất. Nếu bạn nghĩ rằng Lâm Chí Linh là một cô gái chân dài não ngắn thì bạn đã lầm. Thực tế, cô từng tốt nghiệp trường Đại học Toronto (Canada) với hai tấm bằng cử nhân chuyên ngành Lịch sử Nghệ thuật phương Tây và Kinh tế. Về nước, Lâm Chí Linh xin việc ở Bảo tàng Mỹ thuật Đài Bắc nhưng không được nhận. Sau đó, Lâm Chí Linh đã làm trợ lý hành chính cho Tổ chức Văn hóa và Giáo dục Fubon. Mãi đến năm 2000, Lâm Chí Linh sang Nhật Bản học một khóa học ngắn hạn rồi quay trở về Đài Loan và lúc này đây, con đường đến với showbiz một cách chuyên nghiệp của Lâm Chí Linh mới bắt đầu.

Thật ra, cơ duyên với nghề người mẫu của Lâm Chí Linh đã bắt đầu từ năm cô mới 15 tuổi sau khi được một nhà tuyển dụng người mẫu phát hiện ra nhờ chiều cao nổi trội. Nhưng phải đến tận sau khi từ Nhật Bản trở về, Lâm Chí Linh mới thực sự dấn thân vào nghề người mẫu. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cái tên Lâm Chí Linh nổi lên như một hiện tượng. Gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai của Lâm Chí Linh khi đó đã được rất nhiều nhà tổ chức sự kiện cũng như các thương hiệu thời trang lớn để mắt đến. Hình ảnh của Lâm Chí Linh xuất hiện ở khắp mọi nơi và cô còn là gương mặt đại diện của biết bao nhãn hàng từ trong nước đến nước ngoài. Ở mọi sự kiện, Lâm Chí Linh được săn đón và tiếp đãi như một bà hoàng.

Lâm Chí Linh: Tường thành nhan sắc ở tuổi 40, bình tĩnh sống với cái mác gái gọi cao cấp gần cả thập kỉ - Ảnh 3.

Từ năm 2008, Lâm Chí Linh đá chéo sân sang phim ảnh và đến nay, cô đã tham gia hơn chục phim điện ảnh lẫn truyền hình. Nhưng trái với thành công khi làm người mẫu, Lâm Chí Linh không được đánh giá cao. Diễn xuất của cô ở nhiều phim bị chê bai thậm tệ và thậm chí còn cho rằng cô là lý do thất bại của vài bộ phim. Tuy nhiên, mặc ai chê cười, mặc ai bóng gió, cái tên Lâm Chí Linh vẫn nổi như cồn và mỹ nhân họ Lâm vẫn cứ ngẩng cao đầu bước đi giữa showbiz đầy chông gai ấy.

Lâm Chí Linh: Tường thành nhan sắc ở tuổi 40, bình tĩnh sống với cái mác gái gọi cao cấp gần cả thập kỉ - Ảnh 4.

Ở giai đoạn khởi nghiệp, Lâm Chí Linh là người tình trong mộng của biết bao người đàn ông. Cô không chỉ nổi tiếng bởi nhan sắc mỹ miều mà cô còn được biết đến như một nàng mẫu không ngại chụp những bức ảnh gợi cảm, những bộ cánh kiệm vải khoe vóc dáng nuột nà. Cô khẳng định: “Tuổi 24, tuổi đẹp nhất của đời người, qua rồi chẳng thể quay lại. Ai mà không muốn lưu giữ thanh xuân. Tôi nghĩ rằng một mai khi thành bà lão, tôi sẽ rất hạnh phúc khi được ngắm mình trong những bức ảnh như thế”. Đến nay, vị trí của Lâm Chí Linh trong làng giải trí vẫn vậy, nếu không muốn nói là ngày càng khủng hơn trước. Cái tên của cô luôn đứng đầu danh sách những người mẫu thu nhập cao nhất Đài Loan suốt từ năm 2004 và cô cũng là người đẹp có thù lao cao nhất nhì làng giải trí Trung Quốc theo đánh giá của Forbes.

Ở tuổi tứ tuần, vóc dáng của mỹ nữ họ Lâm vẫn vô cùng nuột nà, gương mặt cực kì tươi trẻ, chẳng có dấu hiệu tuổi tác. Nhưng cũng ở tuổi tứ tuần, Lâm Chí Linh bị người ta mặc định là một "gái gọi cao cấp", "gái bao hạng sang". Thậm chí, cách đây 2 năm, cô còn bị nam diễn viên Trần Quán Hy chửi thẳng là "kẻ đạo đức giả".

Lâm Chí Linh: Tường thành nhan sắc ở tuổi 40, bình tĩnh sống với cái mác gái gọi cao cấp gần cả thập kỉ - Ảnh 6.

Tai tiếng của Lâm Chí Linh bắt nguồn từ những bức ảnh được chụp vào năm 2011, trong đó cho thấy cô xuất hiện bên cạnh tú bà Đới Quân Nghi - người nổi tiếng với việc điều hành đường dây nghệ sĩ phục vụ đại gia. Khi bị bắt vào cuối năm 2015, Đới Xuân Nghi khẳng định Lâm Chí Linh có trong đường dây gái mại dâm xuyên quốc gia này. Bà ta cho biết mình đã đỡ đầu cho Lâm Chí Linh từ những ngày đầu tiên cô mới chập chững bước chân vào nghề người mẫu. Chính tay bà đã sắp xếp cho Lâm Chí Linh ăn tối, qua đêm cùng các đại gia máu mặt để cô có cơ hội tiến thân trong nghề cũng như kiếm thêm thu nhập.

Lâm Chí Linh: Tường thành nhan sắc ở tuổi 40, bình tĩnh sống với cái mác gái gọi cao cấp gần cả thập kỉ - Ảnh 7.

Cùng lúc đó, một đại ca xã hội đen tên Giang Dịch Thần lên tiếng kể về chuyện giải cứu Lâm Chí Linh càng khiến công chúng tin hơn vào lời khai của Đới Quân Nghi. Theo lời ông Giang, bà Đới từng đưa nhiều chân dài trong đường dây của mình sang Mỹ hầu rượu đại gia dưới cái mác chụp ảnh quảng cáo. Lâm Chí Linh khi đó nhận lời mời với giá 30.000 USD nhưng đến khi sang Mỹ, cô mới vỡ lẽ âm mưu của bà Đới nên đã khẩn thiết xin Giang Dịch Thần cứu mình. Giang Dịch Thần cùng băng đảng đã xông vào bữa tiệc, giải cứu Lâm Chí Linh, đồng thời bắt tú bà Đới quỳ xuống thề rằng không được hành nghề này nữa mới chịu buông tha.

Lâm Chí Linh: Tường thành nhan sắc ở tuổi 40, bình tĩnh sống với cái mác gái gọi cao cấp gần cả thập kỉ - Ảnh 8.

Khi đó, cả showbiz Đài Loan chấn động với tin tức này. Người bảo “ghen ghét nhau, tung tin đồn”, người khẳng định “không có lửa sao có khói”. Nhưng dù ai có nói gì đi nữa, Lâm Chí Linh vẫn chỉ trả lời rằng cô không biết Đới Quân Nghi là ai, đồng thời không bình phẩm bất kì thông tin nào khác. Thậm chí có lúc, mỹ nữ họ Lâm bị đồng nghiệp là Trần Quán Hy vạch trần cô sống nhờ những cuộc đổi chác tình ái và khẳng định Lâm Chí Linh là một kẻ đạo đức giả. Lúc ấy, những gì Lâm Chí Linh có thể làm chỉ là bật khóc nhưng vẫn không bình phẩm bởi cô không muốn để sự giận dữ và cảm xúc ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. “Tôi không sợ chông gai trong cuộc đời vì tôi đã nếm trải hết rồi”, Lâm Chí Linh trải lòng. Cô vẫn ngẩng cao đầu tiến về phía trước, mặc thị phi bủa vây, mặc bao lời chỉ trích.

Lâm Chí Linh: Tường thành nhan sắc ở tuổi 40, bình tĩnh sống với cái mác gái gọi cao cấp gần cả thập kỉ - Ảnh 9.

Trong khi bạn bè cùng lứa đã yên bề gia thất, Lâm Chí Linh vẫn lẻ bóng đi về. Mấy ai ngờ rằng một mỹ nữ tài sắc vẹn toàn như Lâm Chí Linh đến tuổi trung niên vẫn chỉ độc bước trên con đường tình. Cả tuổi thanh xuân, Lâm Chí Linh cũng có 3 mảnh tình vắt vai nhưng cái kết cho những cuộc tình đó chỉ là những cái kết buồn. “Đôi khi thấy bạn bè lập gia đình, có em bé, tôi cũng ghen tị với họ lắm”, mỹ nữ họ Lâm bộc bạch.

Lâm Chí Linh: Tường thành nhan sắc ở tuổi 40, bình tĩnh sống với cái mác gái gọi cao cấp gần cả thập kỉ - Ảnh 10.

Ngược dòng thời gian về với nàng sinh viên Lâm Chí Linh 19 tuổi. Khi đó cô sa vào lưới tình với một người đàn ông hơn cô 5 tuổi. Cô yêu, yêu bằng cả con tim, bằng tất cả những gì cô có. Cuộc tình của họ kéo dài đến khoảng 7 năm, mặn nồng đến mức khiến Lâm Chí Linh đã mơ về một ngày được cùng anh kết duyên vợ chồng. Thế nhưng, cuộc tình lấy đi cả tuổi thanh xuân của Lâm Chí Linh đã kết thúc khi gã đàn ông ấy đã phụ bạc cô để kết hôn với người phụ nữ khác. Trái tim mỹ nữ đau như bị xé thành hàng trăm mảnh, cô ép mình phải nhanh chóng quên đi gã đàn ông phụ bạc nhưng càng gượng ép, cô lại càng đau khổ bởi “giọng nói, mùi hương của anh lúc nào cũng in sâu trong tâm trí tôi”.

Lâm Chí Linh: Tường thành nhan sắc ở tuổi 40, bình tĩnh sống với cái mác gái gọi cao cấp gần cả thập kỉ - Ảnh 11.

Như chim sợ cành cong, Lâm Chí Linh e dè với tình yêu, ngập ngừng trước những tình ý của bao gã đàn ông khác. Nhưng rồi trái tim cô lại lỗi nhịp khi gặp Ngôn Thừa Húc. Gặp gỡ nhau vào năm 2000 nhưng phải đến năm 2001, Lâm Chí Linh và Ngô Thừa Húc mới chính thức hẹn hò. Dù vậy, chuyện hẹn hò của họ vẫn là một bí mật với công chúng. Yêu Ngôn Thừa Húc, Lâm Chí Linh chấp nhận tất cả những tính cách của anh, yêu Lâm Chí Linh, Ngôn Thừa Húc hiểu cô đến từng hơi thở. Họ bên nhau chẳng nề hà ai yêu nhiều hơn, họ bên nhau chẳng quan tâm đến việc ai thiệt thòi hơn, miễn là mỗi ngày họ được nhìn thấy nhau, cảm nhận được tình cảm chân thành, mãnh liệt dành cho nhau mà thôi.

Người ta bảo xa mặt cách lòng chẳng sai, sau một thời gian bận rộn với công việc, ít gặp nhau, đến năm 2005, Ngôn Thừa HúcLâm Chí Linh chính thức đường ai nấy đi. Nhưng đó là một cuộc chia tay trong êm đẹp, bình lặng, hệt như cách họ đến với nhau, bên nhau suốt bao nhiêu năm. Chia tay rồi, trong tim cả hai vẫn chỉ có nhau. Đã có lần tham gia chương trình truyền hình, Ngôn Thừa Húc đã bật khóc khi nhắc đến Lâm Chí Linh. Rồi có khi quảng bá bộ phim mới, anh cũng chẳng ngần ngại trải lòng về mối tình với người mẫu họ Lâm.

Lâm Chí Linh: Tường thành nhan sắc ở tuổi 40, bình tĩnh sống với cái mác gái gọi cao cấp gần cả thập kỉ - Ảnh 13.

Chia tay Ngôn Thừa Húc rồi đến tận vài năm sau, Lâm Chí Linh có quen một người đàn ông khác nhưng cuộc tình cũng chỉ kéo dài được 3 năm mà thôi. Lâm Chí Linh nhủ thầm nếu không tìm được ai phù hợp, cô sẽ chấp nhận độc thân đến cuối đời.

Thế nhưng những ngày cuối năm 2017, người hâm mộ lại được dịp hân hoan khi xuất hiện tin đồn Lâm Chí LinhNgôn Thừa Húc tái hợp sau 12 năm xa cách. Dù vậy, cả hai không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, Ngôn Thừa Húc chỉ nhẹ nhàng chia sẻ: “Thật vui khi liên lạc lại, quan tâm nhau nhưng xin hãy cho chúng tôi riêng tư”. Thậm chí còn có tin đồn rằng cả hai đã đăng kí kết hôn vào đầu năm 2017 và vừa tổ chức hôn lễ bí mật trong tháng 3 vừa qua. Thực hư thế nào chỉ người trong cuộc mới rõ, nhưng người hâm mộ vẫn hy vọng rằng Lâm Chí Linh sẽ sớm tìm được hạnh phúc trong vòng tay của người đàn ông yêu cô mãi mãi.

Lâm Chí Linh: Tường thành nhan sắc ở tuổi 40, bình tĩnh sống với cái mác gái gọi cao cấp gần cả thập kỉ - Ảnh 14.
Chia sẻ