Làm bạn với người yêu cũ

Song Nghi,
Chia sẻ

Sau khi lập gia đình, an vui tổ ấm mới, cụm từ “người yêu cũ” bỗng trở nên vô cùng nhạy cảm với nhiều người. Ứng xử với mối quan hệ này sao cho “trong ấm ngoài êm”, trước sau vẹn tình không phải điều dễ dàng.

Chị Nguyễn Minh Hà (Hải Dương) kể, trong dịp đi công tác Đà Nẵng vừa rồi, chị vô tình gặp lại người yêu cũ. Lúc đầu, cả hai khá bất ngờ và ngại ngùng. Nhưng sự vui vẻ, thân tình và tự nhiên của chị Hà trong giao tiếp khiến anh không bị lúng túng, e ngại. Anh mời chị trong thời gian hai người lưu lại Đà Nẵng, lúc nào rảnh cùng ngồi uống cà phê với anh.

Chị vui vẻ nhận lời. Buổi sáng trước khi ra sân bay về nhà, trong một quán cà phê mang phong cách cổ điển ở thành phố biển, hai người trò chuyện thoải mái và cởi mở. Có lúc, bản nhạc thân quen vang lên khiến cả hai thoáng bối rối nhưng rất nhanh sau đó, họ cuốn vào câu chuyện thăm hỏi bạn bè, cuộc sống, gia đình của nhau sau nhiều năm "bặt tăm".

Trước lúc chia tay, chị Hà mời anh nếu có dịp về Hải Dương, ghé thăm gia đình nhỏ của chị. Anh cũng nhắn nhủ, nếu chị và gia đình đi du lịch miền Nam thì đừng quên gọi cho anh.

"Anh không muốn vì từng chạm vào chữ yêu mà chúng mình thành người xa lạ. Khi cả em và anh đều nhận ra, dừng lại mối quan hệ yêu đương sẽ tốt hơn thì chẳng có lý do gì chúng mình lại đánh mất một tình bạn đẹp", câu nói của anh giúp chị Hà thoải mái hơn rất nhiều. Bởi lẽ, trong trái tim chị, người có vị trí quan trọng nhất chính là chồng chị, con chị, gia đình chị.

Chị Hà với người yêu cũ từng có một mối tình đẹp 2 năm thuở sinh viên nhưng sau khi ra trường, có công ăn việc làm ổn định, hai người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng. Cuối cùng, cả hai lựa chọn chia tay, chị Hà vẫn ở lại Hải Dương còn anh xin vào công tác tại một tỉnh miền Nam, không giữ liên lạc gì với nhau nữa.

"Tôi và anh ấy không liên lạc gì với nhau không phải vì ghét bỏ, hận thù gì nhau mà đơn giản, vì chúng tôi tôn trọng quá khứ, không muốn quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại, càng không muốn "người đến sau" phải bận lòng về người yêu cũ", chị Hà bày tỏ quan điểm.

Tính chị Hà bộc trực nên khi yêu người chồng hiện tại, chị không ngại ngần nói với anh về người yêu cũ, khi chị quyết định cùng anh tiến tới hôn nhân. Chị Hà bảo, người yêu cũ không có tội, tình yêu cũ chẳng có lỗi lầm gì, cớ sao mình phải giấu giếm, lẩn tránh.

"Nói với chồng về người yêu cũ là cách thể hiện sự tôn trọng anh ấy. Với tôi, mối tình đã qua dù có đẹp đẽ, lãng mạn đến đâu thì cũng chỉ còn là kỉ niệm. Hiện tại mới thực sự quan trọng vì đó là tương lai của tôi".

Chính vì sự thẳng thắn, chân thành của chị Hà mà sau này, chồng chị cũng dễ dàng chia sẻ với vợ về mối tình đầu của mình. Sau khi chia sẻ với nhau những ký ức về người yêu cũ, vợ chồng chị Hà thống nhất phải tôn trọng nhau, không ghen tuông vô cớ, không lấy kỉ niệm áp đặt lên hiện tại và tôn trọng "người cũ" của nhau.

Đúng là Trái đất tròn, người yêu cũ của chồng sau này lại chính là đối tác làm ăn của cơ quan chị Hà. Trước khi biết cô ấy là người yêu cũ của chồng, chị Hà và cô ấy có mối quan hệ đối tác khá tốt đẹp, chỉ đến khi họ có Zalo, Facebook của nhau, người phụ nữ kia mới nhận ra chị Hà là vợ người yêu cũ của cô ấy.

Khi những bí mật của quá khứ hé lộ, chị Hà không tò mò về người yêu cũ của chồng, cũng không "bới" lại kí ức của anh mà đơn giản, ứng xử với người yêu cũ của chồng (mỗi khi có dịp gặp mặt) từ tốn, không quá vồn vã nhưng thân tình.

Chia sẻ xung quanh mối quan hệ với người yêu cũ, chị Hà nêu quan điểm: "Đã là người yêu cũ thì thuộc về vùng kí ức. Hiện tại, những gì ta đang nắm giữ trong lòng tay mới là quan trọng.

Chúng ta không sai khi ứng xử với người yêu cũ như một người bạn, chúng ta sẽ sai nếu mang cũ so mới, để cái cũ tồn tại bên cái mới. Nếu không phải là mối tình thù hận thì chẳng có cớ gì mà ta phải lẩn tránh người yêu cũ".

Chia sẻ