Lạ đời chuyện nhà giàu mua lại trạm xe buýt rồi tự ý dịch chuyển đi xa

Anh Đào/Daily Mail,
Chia sẻ

Người dân ở khu bắc London, Anh đang tỏ ra vô cùng bức xúc khi bến xe buýt có tuổi đời 40 năm bỗng nhiên bị "bốc" đi xa hàng trăm mét khiến cho người già và người khuyết tật đi lại khó khăn.

Một người giàu có ở khu bắc London, Anh đã chi trả số tiền 11.000 bảng Anh (tương đương khoảng 365 triệu đồng) để dịch chuyển một trạm xe buýt ở đường Maida Vale ra khỏi nơi nó đã tồn tại hơn 40 năm.

Theo đó, trạm xe đang ở chỗ cũ bỗng nhiên bị dời đi tới vài trăm mét khiến cho nhiều người già và người khuyết tật phải rất khó khăn mới tiếp cận được đến nơi.

Theo nhiều tờ báo địa phương, sở dĩ có chuyện vô lý như vậy là do người đó đã đút lót và "nhờ" cơ quan công quyền dịch chuyển "hộ" trạm xe buýt ra chỗ khác để lấy lối đi thẳng vào tòa nhà phía sau.

bến xe buýt
Bến xe buýt trên đường Maida Vale đã tồn tại hơn 40 năm bỗng dưng bị một người giàu có dịch chuyển đi vài trăm mét.

Cho đến giờ, vẫn chưa ai biết rõ tông tích của kẻ được cho là “lắm tiền dị hợm” đó là ai ngoài việc họ là người lắm tiền và sẵn sàng ra tay vận động người phụ trách giao thông để đạt được mục tiêu của mình.

Tuy nhiên cơ quan giao thông thành phố London lại giải thích rằng mình đã làm đúng khi giải quyết vụ việc theo yêu cầu của chủ tòa nhà. Họ nói rằng bến xe đã làm cảnh trở việc tiếp cận những căn kiot ở tầng trệt của tòa nhà. Những căn này có giá rất đắt, lên đến 625 nghìn bảng (khoảng hơn 20 tỷ).

Trước đó, người này hoàn toàn không có lời nào bàn bạc với cư dân xung quanh về vấn đề di chuyển trạm xe buýt vốn đã tồn tại ở đây cả 4 thập kỷ

Bà Susan Segal năm nay đã 72 tuổi phàn nàn rằng: “Tôi đã sống ở đây lâu lắm rồi. Tôi đã bị sốc khi một ngày trở về và không nhìn thấy cái bến xe buýt quen thuộc đâu nữa. Họ có thể dịch chuyển bến dừng xe, nhưng chỉ vài mét thôi chứ, đằng này bây giờ chúng tôi phải mất thêm 5 phút đi bộ mới tới được nơi. Những người già như tôi thì cảm thấy nặng nhọc lắm”.

“Đó là nơi công cộng mà, thật là đáng khinh bỉ với những kẻ có tiền bày đặt hợm hĩnh”.

Một người khác cho hay: “Khi chúng tôi đi mua sắm, vậy làm thế nào có thể xách được đống đồ dùng nặng trịch về đây?”

Một tờ báo địa phương đã chụp được biên bản thỏa thuận giữa cơ quan nhà nước và chủ tòa nhà về việc di dời trạm xe buýt. Hiện nay, một chiến dịch kêu gọi trả điểm xe buýt về chỗ cũ đang được tiến hành nhưng vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khả quan.

Chia sẻ