"Kỹ năng mềm" của tôi là biết chỗ... "chơi gái" (tiếp theo)
(aFamily)- Hôm nay, tôi muốn đề cập nốt mấy kỹ năng còn lại về sau. Đó là, tìm quán mát xa, chọn “hàng” đẹp và chơi gái.
Chào các bạn
Như phần I của bài “Kỹ năng được lòng sếp của tôi là biết chỗ ăn chơi, nhậu nhẹt tốt và chơi gái”, tôi đã đề cập đến hai kỹ năng mềm chính là biết quán ăn chơi để dẫn sếp đến cũng như khả năng uống rượu cao cường. Hôm nay, tôi muốn đề cập nốt mấy kỹ năng còn lại về sau. Đó là, tìm quán mát xa, chọn “hàng” đẹp và chơi gái.
Vâng, đàn ông khi đã uống rượu, có cái thứ men kích thích trong người thì rất lâng lâng, đầy ham muốn. Cái câu rượu ngon, gái đẹp có khi nào bỏ đi được, nó ăn sâu vào tiềm thức từ đời vua chúa rồi, nói gì đến thường dân. Các sếp thì cũng là con người, ngoài cái vẻ bảnh bao, đĩnh đạc thì cũng có “phần con”, có bản năng thôi thúc, nhìn thấy những đường cong của người phụ nữ thì sao có thể cưỡng nổi khát khao được thỏa mãn. Mà thói đời “của lạ bằng tạ của quen”, có đàn ông nào lại không muốn chứ?
Có thể cuộc chơi sẽ kết thúc ở đây nhưng thường là khi một vài sếp hết nhu cầu hoặc đối tác ngại vợ về sớm. Còn không, khi cao trào chưa được giải quyết thì nhân viên lại phải thể hiện một kỹ năng mềm khác là đưa các sếp tới chỗ nhạy cảm đầy đủ dịch vụ từ A đến Z để các sếp có một buổi tiếp khách trọn vẹn và hài lòng.
Nếu là một nhân viên nhạy cảm thì không những phải chọn nơi cho sếp nghỉ mà còn phải chuẩn bị cả “dụng cụ cần thiết” cho sếp khi hành sự. Như thế mới được gọi là cần mẫn, chu đáo, hiểu và chiều sếp hết mình.
Đấy, dân kinh doanh không chỉ giỏi mồm mép mời chào khách hàng, chỉ ra cái lợi mình đem đến cho họ là đủ. Không chỉ giỏi lắng nghe, quan tâm, chăm sóc, thuyết phục… mà còn phải giỏi cả những kỹ năng mềm kể trên nếu muốn thuận lợi trong làm ăn cũng như lấy lòng sếp. Cái nghề “làm dâu trăm họ” này dạy cho con người làm nó nhiều kỹ năng trong đó cái ranh giới giữa xấu và tốt rất mong manh.
Những kỹ năng mềm này có sách vở nào dạy, chỉ từ thực tế cuộc sống mà ra. Ai làm nghề này, người đó phải biết như một quy luật bất thành văn. Đơn giản vậy thôi!
Thân!
Dân kd