Kỳ lạ khu tập thể "sưu tập" toàn máy bơm nước giữa Thủ đô

Lê Bảo,
Chia sẻ

Hàng chục chiếc máy bơm nước được giăng quanh bể chứa nước ngầm, đường ống nước giăng khắp nơi và tiếng động cơ máy bơm chưa bao giờ ngừng nghỉ... Đó là cảnh tượng ở khu tập thể C2 (Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội).

Nhiều năm nay, bể chứa nước sạch trên tầng thượng khu tập thể C2 không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân nên các hộ gia đình buộc phải dùng máy bơm nước từ bể ngầm khiến hệ thống máy bơm, đường ống dẫn nước được giăng khắp khu tập thể tạo nên một cảnh tượng khá ái ngại.

Kỳ lạ khu tập thể
Khu tập thể C2 nhìn từ bên ngoài đường Lê Phụng Hiểu (Hoàn Kiếm - Hà Nội), đây là khu tập thể được xây dựng từ năm 1988 với 5 tầng và 20 căn hộ.

Kỳ lạ khu tập thể
Bước chân vào khu tập thể, nhiều người không khỏi choáng ngợp với hệ thống đường ống nước, dây dẫn điện được giăng khắp mặt tiền.

Kỳ lạ khu tập thể
Đáng quan ngại nhất vẫn là giàn máy bơm lên đến cả trăm chiếc đặt kín một góc của khu tập thể.

Kỳ lạ khu tập thể
Máy bơm được bố trí ở 2 khu riêng biệt, cạnh bể nước ngầm.

Kỳ lạ khu tập thể
Lúc nào cũng có tiếng máy bơm chạy ro ro cả ngày. Cứ hết chiếc máy này thì chiếc máy khác lại khởi động chạy gây ra cảnh khá ồn ào, náo nhiệt cả khu tập thể.

Kỳ lạ khu tập thể
Để chống trộm cắp, người dân trong khu tập thể đã nghĩ ra phương án chung nhau thiết kế 2 khu vực đặt máy bơm và có khóa chống trộm.

Kỳ lạ khu tập thể
Tuy nhiên, do diện tích 2 khu vực đặt máy bơm đã kín chỗ nên một số gia đình nghĩ ra phương án đặt máy bơm lên trên cao.

Kỳ lạ khu tập thể
Mộ gia đình "liều mình" cắm máy bơm ở dưới mặt bể nhưng cũng không quên bố trí hệ thống ốc vít cẩn thận.

Kỳ lạ khu tập thể
Miệng bể nước ngầm có đến cả trăm đường ống nhựa để máy bơm hút nước lên.

Kỳ lạ khu tập thể
Đường ống đặt song song với bể rồi mới thiết kế vút lên cao, điều này giúp nước không bị thụt xuống giúp máy bơm không phải "mồi" mỗi khi khởi động.

Kỳ lạ khu tập thể
Ở khu tập thể C2 này, mọi người sinh sống tại đây đã quá quen thuộc với hình ảnh dây điện, đường ống nước giăng khắp khu tập thể.

Kỳ lạ khu tập thể
Thậm chí các góc tường đường dẫn nước sinh hoạt đặt cạnh đường ống dẫn nước thải.

Kỳ lạ khu tập thể
Nhưng họ đành phải chung sống vì thực chất bể nước trên tầng thượng không thể đủ phục vụ do lượng người sống tại đây đông lên từng năm.

Kỳ lạ khu tập thể

Kỳ lạ khu tập thể
Dây điện, đường ống nước giăng khắp nơi ít nhiều tiềm ẩn những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Nhưng người dân tại đây vẫn phải chấp nhận "sống chung với lũ".
Chia sẻ